1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhdt0203

    minhdt0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    dcm boc này chỉ lắm thằng giỏi nói . Bớt s... đi.......
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cái vàng vàng hay đấy. Tớ xin save as nó lại để khi nào cãi nhau thì lấy ra dùng.
  3. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia forum, bị lock Nick nhiều hơn bài post của ông đấy. Không phải cứ to mồm, buộc tội là hay đâu.
    Tôi không muốn Rield ở lại, nhưng mà việc lôi lão ra chửi bới, xỉ vả trên này thì không thể chấp nhận. Khác gì kiểu ăn cháo đá bát.
    Trích dẫn vài lời "mẹ cái đồ cướp công. ngu, đần...". Chửi sau lưng một người không có thù oán gì với mình là việc làm hay?
    Nói gì thì nói, Rield cũng có rất nhiều thành tích với Việt Nam. Weigang 1 lần HCB, Callistor 1 lần HCĐ, Tavares, Dido thua thảm hại. Trừ một lần hạng 4, còn lại tất cả những lần khác Rield đều có HCB. Trên thế giới này không ai xỉ nhục HLV chỉ vì có HCB. Mục tiêu đặt ra cho HLV là tham gia giải đấu có huy chương. Điều này Rield luôn có. Cũng đừng chửi Rield vì không tìm ra tài năng mới vì không ký hợp đồng tìm kiếm tài năng trẻ cho Rield. Nếu không để Rield làm HLV trưởng, làm giám đốc kỹ thuật thì là chuyện khác.
    Đừng tưởng VFF không biết gì. Người ta vừa bảo đảm đủ thành tích đội tuyển, vừa kiếm tiền bỏ túi riêng, dĩ nhiên VFF không vì mục tiêu nâng tầm cỡ đội tuyển. Thử đặt địa vị mình xem bằng VFF không? Vừa mị dân, vừa có thành tích, vừa có tiền bỏ túi riêng. Đầu óc VFF không ngu hơn những topic ở đây bàn tán.
  4. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    lại phải xin lỗi ông tiếp (khách sáo quá!).
    Ông có tự nhận thấy rằng ông bị mắc bệnh thành tích quá nặng không khi phân tích chia lia về thành tích của pác cả Đần? Ông nói cứ như thể là nếu không có đần thì BĐ Việt nam sẽ bị xóa sổ ấy.
    Ông nói chả khác mẹ gì giọng điệu của mấy thằng cán bộ tuyên huấn của LĐBĐ - nếu ông đang công tác ở bên đó thì tôi ...lại tiếp tục xin lỗi ông lần 3.
    Tất nhiên tôi không khoái pác cả Đần nhưng không tới nỗi cái gì ông ta nói tôi cũng cho là sai.
    Xin lấy một ví dụ: Đần bảo "Bóng đá VN xây nhà từ nóc", tôi không hiểu y nói thế là sao, bóng đá ở cái xứ Áo đại lợi nhà y thì xây từ đâu? đang đào móng chắc? thế nên cái nền bóng đá ấy đã sản sinh ra thằng nào ra hồn chưa? so với láng giềng Đức của chúng nó (cùng nói tiếng Đức cả) thì chúng nó là cái đếch gì?
    Thế 10 năm trời qua Đần đã làm gì mà vẫn loay hoay ở trên nóc nhà thế?
    Ông có thấy cả Đần là một thằng HLV cực kỳ lười nhác không? Có mấy khi Đần xuất hiện trong các trận đấu V-League để xem các cầu thủ thi đấu không? Hay ngồi chờ thằng khác tiến cử và sau đó thì lèm bèm là VN thế nọ VN thế kia?
    Tôi nhận xét thế này, có gì sai ông bỏ quá nhé: Đần đã bị Việt nam hóa, chính xác hơn là bị ''lưu manh hóa'' - chơi kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy, không biết cách đấu tranh nên đành ''lựa'' theo mấy thằng quan chức của BĐVN (so với ông cả-lý-sờ-tồ thì thấy ngay) để làm vừa lòng chúng nó chứ với Đần thì người hâm mộ VN chỉ là một lũ vịt.
    Ông đã bao giờ thấy Đần có một cử chỉ nào thân mật với NHM xứ ta chưa hay luôn có một bộ mặt hình sự, đụng tí là lên mặt chỉ trích VN.
    Tôi (và nhiều ae trên diễn đàn) không ''tưởng'' mấy con mọt trong VFF là không biết gì, ông đừng quá lo cho trí tuệ của ae. Về chuyện này tôi cũng xin góp một câu là bọn sâu mọt đó không ngu tới mức nhảy vào đây đọc và trích dẫn rồi gọi những topic trên này là "ngu" như ông đâu.
  5. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cứu tinh của bóng đá Việt Nam đây chứ đâu:
    Học làm người trước, học đá bóng sau
    Thí sinh nhặt rác và vỏ chai sau buổi tập - Ảnh: Sĩ Huyên
    TT - Sau gần hai tháng thực hiện tuyển chọn ở 21 tỉnh thành, đoàn tuyển sinh của Học viện HAGL - Arsenal - JMG đã chọn được 53 thí sinh (trong tổng số 6.251 em dự tuyển) tham dự vòng chung kết diễn ra suốt tuần qua tại Pleiku, Gia Lai.
    Trong những ngày này, những bài học nhập môn mà hai chuyên gia người Pháp dành cho các thí sinh đã làm nhiều phụ huynh bất ngờ.
    Đầu tiên là việc đặt tên và trả lời tên của mình bằng tiếng Anh mỗi khi được hỏi. Sau bài nhập môn tiếng Anh này, ở những ngày sát hạch tiếp đó các thí sinh đã nói vanh vách tên của mình bằng tiếng Anh chuẩn xác.
    Trong các bài thi đấu đối kháng, thi đấu theo nhóm... việc giám sát kết quả được giao cho các thí sinh chưa đến lượt thi đấu. HLV trưởng của học viện - ông Guillaume - cho rằng đó là sự giám sát toàn diện nhất, đồng thời cũng là cách để giáo dục các em học thêm về cách đếm bằng tiếng Anh cũng như sự trung thực của một học viên tương lai.
    Sau mỗi buổi thi tuyển, dù mệt nhoài nhưng các thí sinh buộc phải thu dọn gọn gàng và đúng chủng loại những vật dụng cần thiết cho buổi tập như bóng da, cọc tiêu... để chuẩn bị cho buổi tập kế tiếp. Đáng nói là yêu cầu giúp con làm thay việc này của nhiều phụ huynh đã bị khước từ vì đây là nhiệm vụ mà mỗi thí sinh phải thực hiện khi bước vào đời sống bóng đá chuyên nghiệp.
    Chưa hết, không hài lòng với việc các em xả rác, vứt nắp và vỏ chai nước khắp nơi, HLV Guillaume đã tập trung các em lại và hỏi: ?oSau một tuần tuyển sinh, sắp tới các em có đồng ý sống chung với rác không??. Sau câu trả lời: không, không... tất cả các em túa ra khắp nơi nhặt hết từng mẩu rác nhỏ.
    Chứng kiến những bài học nhập môn mang đậm tính giáo dục như vậy, nhiều phụ huynh tâm sự cùng Tuổi Trẻ rằng: ?oTừ việc các cháu được giáo dục sự nhận thức bằng những chuyện nhỏ như vậy, chúng tôi tin tưởng con em mình khó có thể vướng vào thói hư tật xấu. Vì vậy sẽ rất buồn nếu con em mình không được trúng tuyển?.
    SĨ HUYÊN
    HAGL Arsenal - JMG: Chọn được 6 học viên
    TT - Sau một tuần tuyển chọn với sự tham dự của 53 thí sinh lọt vào vòng chung kết với nhiều bài kiểm tra khác nhau, các chuyên gia của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal - JMG chỉ chọn được sáu gương mặt xuất sắc nhất để ký hợp đồng đào tạo khóa đầu tiên (ít hơn 10 học viên so với dự kiến tuyển chọn ban đầu là 16 học viên).
    Ngoài ra, có tám thí sinh khác được chọn với hợp đồng một năm. Sau năm đầu tiên, nếu tiến bộ mới được ký hợp đồng đào tạo dài hạn. Với các thí sinh còn lại, bầu Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu nhận khoảng 40 em để đào tạo riêng cho CLB.
    S.H.
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mong tụi nhỏ không đặt tên tiếng Anh cho tổ tiên người Việt là được rồi .
  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Lão Đần không đi đâu cả ! chỉ là đòn gió thôi, dạo này lão yếu lắm rồi ( do thay thận). Các nước khác họ cũng tỉnh chán ..con lâu mới thuê !
    Tất nhiên : Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.....chúng ta phải xem lại : có 10 ông Chung hay Maurinho gì gì đó thì cũng không thể vực được cái lũ cờ bạc lô đề và xóc đĩa này vươn ra tầm châu lục được ..........!
    Thôi đừng chiêm bao....... đừng xem đội tuyển cho bực vào thân................................
    Tôi rất ít xuất hiện......như ...Chim Lợn.....
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ông có tự nhận thấy rằng ông bị mắc bệnh thành tích quá nặng không khi phân tích chia lia về thành tích của pác cả Đần? Ông nói cứ như thể là nếu không có đần thì BĐ Việt nam sẽ bị xóa sổ ấy.
    Ông nói chả khác mẹ gì giọng điệu của mấy thằng cán bộ tuyên huấn của LĐBĐ - nếu ông đang công tác ở bên đó thì tôi ...lại tiếp tục xin lỗi ông lần 3.
    Tất nhiên tôi không khoái pác cả Đần nhưng không tới nỗi cái gì ông ta nói tôi cũng cho là sai.
    Xin lấy một ví dụ: Đần bảo "Bóng đá VN xây nhà từ nóc", tôi không hiểu y nói thế là sao, bóng đá ở cái xứ Áo đại lợi nhà y thì xây từ đâu? đang đào móng chắc? thế nên cái nền bóng đá ấy đã sản sinh ra thằng nào ra hồn chưa? so với láng giềng Đức của chúng nó (cùng nói tiếng Đức cả) thì chúng nó là cái đếch gì?
    Thế 10 năm trời qua Đần đã làm gì mà vẫn loay hoay ở trên nóc nhà thế?
    Ông có thấy cả Đần là một thằng HLV cực kỳ lười nhác không? Có mấy khi Đần xuất hiện trong các trận đấu V-League để xem các cầu thủ thi đấu không? Hay ngồi chờ thằng khác tiến cử và sau đó thì lèm bèm là VN thế nọ VN thế kia?
    Tôi nhận xét thế này, có gì sai ông bỏ quá nhé: Đần đã bị Việt nam hóa, chính xác hơn là bị ''''lưu manh hóa'''' - chơi kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy, không biết cách đấu tranh nên đành ''''lựa'''' theo mấy thằng quan chức của BĐVN (so với ông cả-lý-sờ-tồ thì thấy ngay) để làm vừa lòng chúng nó chứ với Đần thì người hâm mộ VN chỉ là một lũ vịt.
    Ông đã bao giờ thấy Đần có một cử chỉ nào thân mật với NHM xứ ta chưa hay luôn có một bộ mặt hình sự, đụng tí là lên mặt chỉ trích VN.
    --------------------------------------------------
    Tôi không cần biết bác fan nào . Sau đây bác vô chửi tui cũng nên .
    Nhưng tui khoái cái lý luận của bác về đc Đần ....không gì cần bổ sung cho trường hợp này .
    Cái ông này ...phải dùng câu bác gì mặt đạo mạo lờ đờ nước hến ....đấy ...làm tui nhớ cơm Hến ghê ni rứa .
  9. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Trong trận đá với Qatar chúng ta đã có 1 vị cứu tinh rồi đấy. Đó chính là Hùng Dũng. Mẹ, mấy thằng cầu thủ VN đá như xxx, vậy mà dám to mồm đổ hết lỗi lầm cho bác Hùng Dũng vào thay người. Công nhận Như Thành đá hay thật, nhưng lúc đó còn 10 anh Như Thành thì cũng đưa đít ra cho tụi nó băm. Hoà 1-1 là may quá.
    Tiễn bác Đần ra đi thôi
  10. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Gởi ông TucCay và những người giống ông. Nếu quan điểm của ông đã phải đánh cho lão Đần chết bằng cái miệng mới thõa mãn thì cứ thế, hơi đâu cãi nhau trên mạng. Ông đừng tưởng chửi bới, sỉ nhục người khác thì mình thông minh lên.
    Còn tôi thì tôi nói rồi, Rield nên ra đi, thời gian của Rield ở VN thế là đủ. Nhưng cái cách sỉ nhục chửi bới một người có nhiều đóng góp cho bóng đá VN là không thể chấp nhận.
    Có ai dám nói Rield hoàn toàn ăn hại trong suốt 10 năm?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này