1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  2. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    TucCau (túc - cầu) chứ không phải TucCay - ông khoái "xỉ nhục,chửi bới" tôi ngu như cầy cho nó hả giận thì tùy ông nhưng sao ông cứ chụp mũ là tôi đang "xỉ nhục, chửi bới" thần tượng cả Đần của ông?
    Tôi chỉ muốn đưa nhận xét từ "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" (Kiều - Nguyễn Du) rút ra được từ pác Đần.
    Cá nhân tôi thấy cha này không xứng với những lời khen tụng tâng bôc của ông.
    Tôi dám nói Đần ăn hại trong 10 năm đấy!
    Ông có dám khẳng định là với 1 HLV khác thì bóng đá nước nhà đã tệ hơn ngày nay không?
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Box BĐVN dạo này vui thật .
    Bóng đá Việt Nam suýt bay lên nhưng cái box này thì bay lên thật , ha ha, hi vọng duy trì được đến Seagames
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Cho tới thời điểm này, người có nhiều thành tích nhất cho bóng đá Việt Nam, không có ai khác ngoài ông Đần. Ông này không đem lại nhiều lối chơi nhưng thành tích tương đối đều. Tôi không thích ông này, nhưng thấy chửi ông ta là vô lý, thiếu công bằng, thiếu nhân tính.
  5. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự Vũ Như Thành:
    "Có chiến thắng là có tất cả"
    Tóc nhuộm vàng, cưỡi trên chiếc xe @, Như Thành phóng ào tới như cơn gió, 4 năm trước lần đầu tiên tôi gặp cựu đội trưởng ĐT Olympic Việt Nam như thế?
    Một ngày sau trận tứ kết Asian Cup trên đất Thái, tôi hẹn gặp Thành tại một quán café trước SVĐ Quân khu 7. Đợi chừng 5 phút, Thành xuất hiện chậm rãi, trên chiếc xe Wave, áo phông, quần sooc, tóc hơi nâu vì nắng? Vẫn là Thành đó, nhưng khoan thai và điềm đạm, khác hẳn với hình ảnh của một ?oThành Kếu? mà tôi từng biết. Câu chuyện giữa tôi và Thành bắt đầu bằng thành công của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup.
    Thành công nhờ sự đoàn kết
    Thành kể, lên đội tuyển lần này thích lắm, anh em rất đoàn kết và cùng một suy nghĩ: vì cái chung. Ra sân chỉ có một việc duy nhất là đá hết mình. Trước kia, có thể lúc bước ra sân, 11 người chụm vào cùng hô quyết tâm, nhưng chưa chắc tất cả đã cùng nhìn về một phía. Dù đội tuyển không được đánh giá cao trước Asian Cup, nhưng anh em đều xác định chơi bằng tất cả khả năng và tinh thần cao nhất, thua thì cũng đáng mặt thằng đàn ông.
    Sau trận đầu tiên thắng UAE, mọi người đều cảm nhận cơ hội đang ở trong tay mình. ?oAnh biết đấy, trận gặp Qatar đội đã chơi với 200% sức lực để nắm bắt lấy cơ hội cuộc đời đó. Lúc em bị chấn thương phải rời sân, đứng bên ngoài hò hét, động viên anh em còn mệt hơn cả thi đấu. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cảm giác như mình đang bay lên?.
    Tôi hỏi Thành, ngoài vai trò chỉ đạo của HLV Riedl và Mai Đức Chung, còn phải nhắc tới vai trò của cá nhân nào khác trong thành công của đội tuyển? Không chút ngập ngừng, Thành nói ngay: ?oAnh Minh (trợ lý Trần Công Minh), anh ấy là người gần cầu thủ nhất. Anh làm mọi việc, từ những cái nhỏ nhất không tính toán điều gì. Mọi thứ anh ấy làm đều hướng đến cái chung?.
    Với thầy Riedl
    Vào được tứ kết mọi cái nhìn về đội tuyển đều thay đổi: ?oTrước giải, thầy Riedl bị báo chí ?ođánh? tả tơi. Khổ thân thầy tuổi cũng đã cao rồi, nay lại bệnh thế mà cũng không được yên. Giờ đọc báo nào cũng ca ngợi thầy?. Bất chợt Thành cầm tờ báo thể thao, chỉ bài phỏng vấn HLV Riedl của một tờ báo UAE: ?oThầy Riedl là người rất cẩn thận, không thể có chuyện ông phát ngôn như tờ báo kia trích dẫn?.

    Thành nói em không bao giờ quên lần đầu tiên gặp lại thầy Riedl sau gần 3 năm bị treo giò. Rất nhẹ nhàng, thầy vỗ vai em nói, ?oCái gì đã qua rồi thì hãy cho qua. Giờ cậu bình đẳng như bất cứ thành viên nào khác. Hãy chứng tỏ cho tôi thấy cậu có thể làm được những gì?. Chính sự bao dung, độ lượng của BHL đã giúp Thành hết mặc cảm và thoải mái tận sức khi khoác áo đội tuyển. Đó là một ví dụ nhỏ, nhưng nó cũng cho thấy cách cư xử hết sức khôn ngoan của ông thầy người Áo. Và có thể, chính điều đó đã phần nào tạo nên sự đoàn kết, công bằng trong tập thể tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup lần này?
    Từng định bỏ bóng đá
    ?oĐứng trước cả vạn người hát quốc ca tại Mỹ Đình em mới thấm thía những ngày tháng phải xa bóng đá. Nó nặng nề và buồn tẻ kinh khủng. 4 năm trước, ngay sau khi BHL kỷ luật và loại em khỏi đội tuyển, em bắt taxi mua vé máy bay ra thẳng Nội Bài bay vào TP HCM. Em tắt máy điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc trong 10 ngày, rồi sau đó em biết án treo giò trên báo. Em gần như sụp đổ khi nhìn thấy con số 5 năm. Một cảm giác quá cay đắng và rất không công bằng với em?.
    Tôi nhắc lại những thông tin cho rằng ?odây Sông Lam? trong đội tuyển khi đó đã đẩy Thành ra làm con tốt thí, em lắc đầu: ?oKhông đâu anh ơi. Em và mấy anh em Sông Lam trong đội tuyển khi đó và cả bây giờ vẫn rất thân thiết và tình cảm với nhau?. Vậy điều gì làm Thành uất ức? ?oĐó là những điều rất khó nói, chuyện cũng qua rồi em cũng không muốn nhắc lại nữa?.
    Vẻ mặt ưu tư, Thành tiếp tục hồi tưởng về sự kiện ?okhó quên nhất trong đời?. Ngày ấy, gia đình Thành đã thuê Luật sư để viết đơn lên LĐBĐ và định kiện lên cả FIFA. Nhưng rồi sau đó ?oKếu? quyết định chấp nhận tất cả. Trở lại từ Sài Gòn, Thành được Thể Công đưa xuống Miếu Môn - Hà Tây để tránh áp lực và báo chí.
    Khi mọi thứ tạm lắng xuống, Thành trở lại tập luyện cùng đội trẻ Thể Công, nhưng được vài buổi thì bỏ vì buồn và cô đơn quá. ?oThành kếu? ngang tàng ngày nào vật vờ như cái bóng. Đôi khi nhớ quá cậu mới mò lên sân Bách Khoa đá phủi, nhưng đá trên sân đất 7 người và thi đấu ở những sân bóng với khán đài mênh mông là người hâm mộ, là cờ sao ?" hai chuyện ấy hoàn toàn khác nhau?
    ?oThêm chút nữa thôi em đã không còn ở Việt Nam?, Thành nhắc lại điều từng làm em dằn vặt, day dứt nhiều ngày đêm với thái độ điềm tĩnh đến không ngờ. Có họ hàng ở bên Đức, Thành đã định bỏ lại niềm đam mê để tha hương nơi xứ người.
    "Giờ đôi khi lan man nghĩ, nếu ngày đó em bước lên máy bay thì không hiểu giờ này em thế nào. Nhưng chắc chắn có một điều, sẽ không có lại một Như Thành đứng giữa Mỹ Đình hát quốc ca Việt Nam tại Asian Cup?? (cười...).
    Ngày trở lại
    Thành xuất ngũ để chuẩn bị xuất ngoại thì LĐBĐ VN giảm án treo giò xuống còn 2 năm rưỡi. Cùng lúc có tới 5 đội bóng đưa ra đề nghị với Thành. Ở lại để tiếp tục theo đuổi nghiệp bóng đá, quyết định được ?oKếu? đưa ra rất nhanh chóng.
    Thành kể: ?oCàng gần đến ngày trở lại càng thấy thời gian dài lê thê, như không thể chờ đợi hơn nữa. Đến buổi chiều hôm thi đấu em thực sự khó thở vì hồi hộp, chân lại cứ nhũn ra vì cảm giác lo lắng, không hiểu mình còn đá được không, cảm giác bóng thế nào, liệu mình có mắc sai lầm gì ở cái ngày trọng đại này??. Suốt gần 3 năm gần như xa rời hẳn trái bóng, Thành chỉ tập vài buổi cho ngày ra mắt trên sân Gò Đậu gặp đội bóng thủ đô ACB. Bình Dương thắng 3-1, nhưng tới phút 70 ?okếu? đã bị chuột rút. Khi trận đấu kết thúc, Thành mới thực sự cảm nhận rằng mình vẫn còn là ?ongười trong cuộc?, vẫn còn là một cầu thủ thực sự, dù thời gian rời xa trái bóng không phải là ngắn ngủi.

    Chuyện ở Bình Dương
    Nhiều người cũng đã hỏi em câu hỏi tại sao lại lựa chọn Bình Dương ?" nơi khá xa và thực sự là thách thức không nhỏ cho một đứa ?obám bố mẹ? như em (cười). ?oEm thấy ở đó một tương lai, một chỗ đứng để bản thân em có thể quay lại với niềm đam mê một cách nhanh chóng, hết mình và trên hết Bình Dương là một đội bóng có rất nhiều khát vọng?.
    Những ngày đầu ở đội bóng mới cũng không thực sự suôn sẻ với Thành, ra sân tập ?oKếu? thích cười đùa hơn là chú tâm vào những bài tập. Thành thanh minh: ?oEm không phải là đứa lười tập. Từ ngày ở Thể Công, sau mỗi buổi tập em còn ở lại luyện thêm, đó là thói quen khó bỏ của em?.
    Phải tới khi HLV Lê Thụy Hải nắm đội Bình Dương, ?oThành kếu? mới thực sự tìm lại khát khao của mình. ?oNếu không có thầy Hải, CLB Bình Dương không thể có diện mạo như ngày hôm nay, và em có thể khẳng định rằng, bất cứ ai không có tài năng thực sự sẽ không thể điều khiển một đội bóng gồm nhiều ?otinh binh? như thế. Bình Dương hiện nay đang có nhiều cầu thủ giỏi, và khi có khả năng, ai cũng có cá tính, sự gai góc của riêng mình. Dung hòa được nhiều nét tính cách khác nhau để phát huy sức mạnh tối đa của mỗi cá nhân là điều mà thầy Hải làm rất tuyệt vời??.
    Cuộc sống mới?
    Tập trung cùng CLB Bình Dương, chàng cầu thủ đất Hà Thành không biết tự bao giờ đã quen và dần cảm nhận được sự thích thú với cuộc sống nơi đây. Trước kia cần phải tụ tập nơi này, đi chơi nơi nọ, nhưng ở chốn yên bình này, và khi con người ta đã nếm trải chút vị đắng, giờ điều Thành thích nhất là ngủ thật nhiều trước và sau mỗi trận đấu.
    Thành nói cậu cũng yêu cuộc sống Sài Gòn, và phần lớn thời gian rảnh rỗi cậu gắn với nơi đây. Lang thang phố phường, ngồi nhâm nhi ly café nhạt và nhiều đá hơn café Hà Nội, cậu nói chưa khi nào cảm thấy mình tự do như thế. Không có ai nhòm ngó, không có ai liếc mắt, bình luận, đôi khi gặp người hâm mộ biết mặt thường là những cái bắt tay vồn vã. Có phải chính vì sự phóng khoáng đó mà cậu đã có thời gian để là chính mình, để bình tĩnh đánh giá những điều được mất, để không còn là Như Thành tóc vàng ngổ ngáo ngày nào?
    Khi chia tay, Như Thành tủm tỉm kể về cô bạn gái yêu nhau 6 năm đã chuyển vào Sài Gòn làm việc, và vì thế khiến cậu vơi bớt nỗi nhớ nhà? Chia tay cậu, để cảm giác có thể đã, đang và sẽ có một Như Thành khác, một Như Thành già dặn: ?oChưa bao giờ ra sân, em có khát khao chiến thắng như hiện nay...!?

    Trúc Song - Nguyên Mai
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Riedl nói được tiếng Việt sao?
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Có 1 điều tích cực của Đần là giúp chúng ta phát hiện ra bác Chung ,nếu Đần đi thì 1 ông ngoại khác lại đến và cái bài người Việt đi học hỏi các nước bạn bè xung quanh cứ diễn ra mãi .
  8. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Thằng trợ lý ngôn ngữ để làm gì? mà cầu thủ giờ chắc cũng bập bõm đấy, đội nhiều cầu thủ nước ngoài chắc cũng phải hiểu nhiều hơn hello, goodbye,....
    Chú Bìnhh hôm nọ còn trả lời phỏng vấn bằng Tiếng Anh cơ mà. Dạo này cầu thủ khá phết
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Thế à ?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lão Đần cũng từng nói thế với thằng Mạnh Dũng khi lão cần hắn .
    Qua câu chuyện cho ra 1 điều rõ ràng chú Thành thâm nho hơn không phát biểu linh tinh để tự hại mình trước đám sói lang nhà báo . 3 năm bứt cỏ chú ấy nghiệm ra cuộc sống . Chẳng ai biết ơn thằng đã ẩy mình 3 năm bứt cỏ cả nhất là khi mình vô tội hoặc có tội nhưng éo phải mình mình . Thằng Thành thể công ngoan hiền là thế nhưng từ khi vao U23 làm bạn với Huy Hoàng, Quyến....là biết ăn chơi gái gú New Century...và chết đi sống lại vì cái bẩy này .
    Cuộc đời Thành trở lại lành mạnh khi vào Bình Dương xa đám bạn "chí cốt" đó ...trong đó có thằng Quốc Vượng dâm dao sau lưng chiến sĩ (giả xử thằng này có đá lại ....Thành cũng không nói gì hết ....giờ nó có chơi cũng ngầm và kín) .
    Thế Anh dạo này ít tai tiếng cũng nhờ lánh xa ổ dịch bịnh ....không giờ này dám biệt danh Anh Nghiện thì tiêu .
    Mịa báo chí nó bơm đểu thì ai mà chẳng biết . Nhất là có thằng chịu bỏ tiền . Đó là những thằng tài thì ít mà đức lại kém . Thằng Thành kiếm $ bằng chính tài năng ....cần chó gì báo nào nó bơm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này