1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn nói chí phải, VN bao giờ cũng đá hoành tráng ở vòng loại nhưng vào đến tứ kết thì đá như hạch. Báo chí VN thì cứ đổ chú này chấn thương, chú kia bị thẻ vàng làm mất lối chơi toàn đội. Bố khỉ bóng đá là một một chơi tập thể, mất một hoặc hai chú là cái đú gì. Một đội bóng giỏi, thay chú nào vào cũng đá như nhau. Việc VN đá hay vòng loại dở vòng trong chứng tỏ tinh thần các cầu thủ VN không ổn định. Cái ý chí chiến đấu mà các nhà báo VN vẫn mô tả như là một ưu việt của các cầu thủ VN thì cũng chẳng khác gì mấy cầu thủ láng giềng Lào, lúc lên lúc xuống giống cái cần tăng dân số của mấy bố nhà báo. Các bác hãy khoan gáy giùm cái. Đợi VN vào đến trận chung kết thì lúc đó tha hồ gáy.
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Minh Đức nghỉ đá trận gặp Myanmar
    Cập nhật cách đây -11 giờ -24 phút


    Minh Đức nói chuyện với Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn sáng 23.11 sau khi đi khám và chụp phim về - ảnh: T.K
    Sáng 23.11, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền đã đưa Minh Đức đi khám và chụp phim tại bệnh viện Bacolod. Kết quả đúng như bác sĩ Hiền chẩn đoán trước đó: Đức bị rạn sụn xương sườn số 10 bên phải.
    Hay tin, Đức vẫn rất trầm tĩnh: "Em không lo lắm vì chấn thương, bởi còn nhiều đồng đội khác chơi tốt vị trí của mình. Nhưng em rất buồn nếu không được thi đấu". Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tỏ ra lo lắng: "Đức không thể thi đấu là thiệt thòi lớn, nhưng nếu chấn thương không hồi phục thì nên để cho Đức dưỡng thương, chứ không nên mạo hiểm". Bác sĩ Hiền cho biết thêm: "Do Đức thường xuyên bị ho, nên chúng tôi phải chụp luôn phổi. May mà không có vấn đề gì, Đức chỉ bị viêm họng nhẹ. Có thể Đức sẽ nghỉ đá trận gặp Myanmar, nhưng tôi nghĩ Đức sẽ sớm hồi phục". Riêng HLV Riedl vẫn không đưa ra bình luận gì, ông nói: nếu Đức hồi phục tốt thì sẽ ra sân, còn không ông cũng đã có sự chuẩn bị để thay thế Đức. Như vậy, gần như chắc chắn Minh Đức sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Myanmar để dưỡng thương, người thay thế Đức sẽ là trung vệ Phước Vĩnh.

    Quang Huy (từ Bacolod

    ------------------------------------
    Rạng xương...theo tôi thuật ngữ tiếng Anh gọi là Fracture. Tức là xương bị nứt do hoạt dộng quá tải. Vết nứt không lớn chỉ bằng cọng tóc...nhưng dau và đau dai đẵng. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi hồi trong quân đội mỗi ngày chạy 3 Miles cầm cờ...bỗng một ngày khuỵ xuống...rất đau phải chống nạng và uống thuốc giãm đau hết 2 tháng. Sau này chạy lại dược nhưng khi bắt đầu hơn 1 cây số và vết đâu lại âm ĩ. Tóm tắc nếu quả đúng rạng xương thì kễ như nghĩ luôn giải này rồi...bình thường không thấy đau nhưng chỉ một va chạm hay hoạt động mạnh là đau không chịu nổi. Hồi trước tôi bị cứ nghĩ tmột tuần sẽ hết...mà thành 2 tháng. SG với chú MĐ kễ như xong (nếu đúng là bone fracrure, và nếu còn muốn chú ấy tiếp tục đá bóng...từ rạn tới nứt xương là không xa và lúc đó em nó phải bó bột và kễ như là thương phế binh luôn)...Nếu đúng là bone fracture thì nên an ũi động viên chú ấy...đời còn dài...đừng có bơm khích thích tố rồi ẩy chú ấy ra trận đễ rồi tự chú ấy kết liễu luôn sự nghiệp mới vừa bắt đầu. Một chiếc xe tăng bị đứt xích ràng cột sơ xài cũng không ủi nổi bao xa đâu huống hồ con người. Cho nên Tài Em bây giờ đá tàng tàng khi Vn vẫn thắng đó là chuyện mừng...miễn sao chú ấy khoẽ khoắng là sung sức trong trận bán kết và chung kết là được. Văn Trương, Quốc Vượng, Tấn Tài hảy noi gương. Đối với Miến 1-0 là đủ. Nhỡ xui huề cũng chẳng là gì lo lắng cả. Không thứ 1 thì 2. Đàng nào muốn vô địch cũng phải quất Thái. Không vô địch. Bạc hay vàng chỉ là mang tính chất an ủi mà thôi. The Winner get it all.
  3. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận mất Minh Đức là một điều đáng tiếc. Tiếc cho xứ Nghệ mất đi một hậu vệ thép. Tiếc cả cho đội tuyển VN mất đi một hậu vệ trong khi hàng thủ thì vẫn còn phọt phẹt. Phải chi chú này bị thẻ vàng hay cái bị gì đó mà vẫn ngồi ghế dự bị được thì đỡ hơn.
  4. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cãi với chú thiệt chán, vì chú ko biết mà rất hay nói. Bây giờ tôi đang bận, ko thể viết cho chú nhiều. tuy nhiên, tôi post cho chú 2 link.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Chan-dung/2002/12/3B9C3C5F/
    http://thethao.vietnamnet.vn/seagames23/chandung/2005/11/514980/
    Link 1 khẳng định Tài Em đá trụ từ lâu rùi, từ lúc ông Calisto phát hiện ra. Link 2 khẳng định Tài Em (và Quốc Anh) đều thuận chân fải. Chú tìm ra tờ báo nào nói Tài Em thuận chân trái thì nói tôi. Mà tôi xuống Long An rất nhiều lần mỗi khi về VN, xem Tài Em tập và thi đấu, tôi đảm bảo chú điều đó. Tài Em chỉ đá tiền vệ trái ở U23 VN Sea Games 22, và tuyển QG khi ko có Bảo Khanh. Chú ko biết thì tìm hiểu thêm nhé.
    Vài dòng với chú, những vấn đề khác chú đưa ra, tôi sẽ trả lời sau
    Được BTX sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 24/11/2005
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thằng Anh Đức TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHO VÀO SÂN . Về sau nó có cố gắng lắm thì cho đá trung vệ . Cái dạng đấy không bao giờ có thể làm được trò gì cả
    -------------------------------
    Nếu chú này đá được trung vệ thì tui thà để Quốc Trung còn có lý hơn.
    --------------------------------
    Chú BTX,
    Link 2 chứng minh Tài Em thuân chân phải. Đó là ai viết cái thằng nhà báo Hải Hưng về Nghệ An xem bóng đá ca ngợi mẹ cầu thủ anh hùng. Chú nào viết còn có thể tin...chú này viết oé tin nổi tin hay không thì tuỳ chú.
    Vì sao tôi không tin chú này?
    Thì đây
    ------------------------------------
    Copy lại trong VNN forum thôi,
    Xem U23 VN cùng gia đình các cầu thủ Nghệ An
    00:12'' 23/11/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trong 2 chiến thắng của ĐT U23 tại SEA Games lần này, sự đóng góp của các cầu thủ P.SLNA là rất lớn. Phóng viên Thể thao VietNamNet đã có cuộc "vi hành" đến gia đình các cầu thủ xứ Nghệ để cùng trò chuyện với người thân của họ trong và sau trận đấu thứ hai thắng áp đảo Lào tới 8-2...
    "Quốc Vượng bị thẻ vàng thế mà hay"
    Đón tôi ở cửa, bà Nguyễn Thị Hạnh - mẹ Quốc Vượng vui mừng báo tin :
    - Hôm qua Quốc Vượng mới gọi điện về cho tôi.
    - Cháu nói gì với chị? - tôi hỏi.
    - Thằng Vượng mỗi khi đi thi đấu gọi điện về cho mẹ bao giờ cũng mở đầu câu: Con đá như thế có được không mẹ?
    - Chị nói với cháu những gì?
    - Tôi bảo con đá tạm được thôi, cần phải cố gắng hơn nữa mẹ mới hài lòng. Tôi dặn đi dặn lại cháu phải thi đấu thật bình tĩnh, không được nóng tính. Đó cũng là câu cửa miệng tôi thường dặn cháu mỗi khi đi thi đấu.
    Khi trọng tài cất lên tiếng còi khai cuộc trận đấu U23 VN - U23 Lào, ông Lê Văn Quang - bố Quốc Vượng nói với tôi như đinh đóng cột: "Nhất định trận này Công Vinh sẽ ghi bàn"
    Và rồi tất cả đều hoà vào không khí của trận đấu, hồi hộp dõi theo từng đường bóng. Cả gia đình anh em chú bác của Vượng đều tập trung về nhà em xem. Khác với gia đình khác, nhà Quốc Vượng theo dõi bóng đá rất trật tự, không ai hô hét, không rượu mà chỉ có nước chè xanh , mọi người tập trung, chăm chú như những nhà nghiên cứu... khoa học. Không khí đang im lặng, chợt bà Hạnh kêu lên khi Vượng bị đối phương đốn ngã: "Trời! Không khéo chấn thương lại nặng thêm đấy con ơi!". Rất may là Vượng đã đứng dậy và sung sức như thường. Gương mặt bà Hạnh giãn ra, trút bỏ sự âu lo.
    Ông Quang quay sang phía tôi: "Thằng Vượng nhà tôi thời gian gần đây tiến bộ như thế cả họ mừng. Nhưng xử lý các tình huống trên sân thì chưa khôn". Vừa nói dứt lời thì Vượng phải nhận thẻ vàng, ông Quang liền nhận xét: "Anh thấy đó, ta đang thế thắng tội gì vào bóng như vậy. Nếu quả đó Vượng không ra cái chân làm gì trọng tài thổi thẻ vàng. Lại thêm một cái dại".
    Hiệp 2, ông A.Riedl cho Quốc Vượng ra nghỉ. Cả nhà dường như đều thở phào nhẹ nhõm. "Nó bị 1 thẻ vàng và thầy Riedl thay ra như thế lại hay anh ạ. Dưỡng sức để trận sau cùng đồng đội quyết tử với Myanmar để còn vào bán kết sớm".
    Tiếp tục chăm chú theo dõi trận đấu, nhưng khi trung vệ Minh Đức bị chấn thương phải rời sân thì cả gia đình Quốc Vượng đều không khỏi lo lắng. Tất cả đều chung nhận xét: Minh Đức chơi bóng rất trí tuệ, vào bóng chắc, lấy bóng gọn gàng, tiền đạo đối phương rất khó qua. Nếu mất Đức ở những trận sau sẽ là tổn thất lớn cho U23 VN. Tất cả đều nhờ tôi hỏi thăm thông tin về chấn thương của Minh Đức.
    Trước khi chia tay với gia đình Quốc Vượng, tôi hỏi chị Hạnh có nhắn gì đội tuyển và cậu con trai cưng không. Chị Hạnh nói: "Tôi mong tất cả các cháu đều khoẻ, đùm bọc lẫn nhau để cố gắng đoạt chức vô địch. Còn Vượng, đừng có nóng tính mà dính thêm thẻ. Cứ bình tĩnh thi đấu tốt là mẹ mừng lắm!".
    "Hôm nào tôi cũng thắp hương cầu cho đội tuyển..."
    Tới nhà Công Vinh khi hiệp 2 đã trôi quá nửa. Mẹ anh, bà Hồ Thị Tuệ đón tôi với một cảm xúc đặc biệt. Cũng đúng thôi, vì hôm nay con trai bà được đá chính thức và góp tới 4 bàn thắng cho U23 VN.

    Công Vinh đã có một trận đấu rất xuất sắc. Ảnh: TTO
    - Chào chị! Thật vui vì hôm nay Công Vinh nhà ta thi đấu thật xuất sắc. Vậy gia đình ta có ăn mừng chiến thắng của Công Vinh không?
    - Cảm ơn anh, bà con làng xóm và anh chị em công nhân nhà máy xi măng Hoàng Mai đến nhà cùng xem với gia đình đông lắm .Sau khi Công Vinh ghi bàn, tôi mua ngay một két bia Hà Nội mời bà con uống động viên đội nhà?
    - Chắc không khí ở nhà ta rất đặc biệt?
    - Vui lắm anh ơi! Mỗi khi Vinh ghi bàn mọi người hô dậy trời. Tôi vui quá cười ra nước mắt. Sau khi Vinh ghi bàn nhiều người hâm mộ trong tỉnh đã gọi điện thoại về động viên tôi. Tôi cảm động lắm vì có người ở tận các huyện miền núi xa xôi như Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp của tỉnh cũng gọi đến.
    - Mấy hôm nay Vinh có gọi điện về hỏi thăm gia đình không, thưa chị?
    - Trước khi đi sang Philippines cháu có gọi điện về động viên mẹ ở nhà yên tâm, dù hoàn cảnh nào con cũng thi đấu thật tốt. Còn từ khi sang Philippines đến nay thì cháu chưa gọi, chắc có lẽ tối nay cháu lập được công rồi sẽ gọi điện về báo với mẹ.
    - Chị có gì cặn dặn cháu trước lúc lên đường?
    - Tôi chỉ nhắc nhở cháu điều trước tiên anh em trong đội phải đoàn kết một lòng, lập công tập thể, dứt khoát không được có tính cá nhân, đồng đội ghi bàn cũng như mình ghi bàn, miễn sao Việt Nam thắng là được. Con chú ý giữ gìn để không bị chấn thương.
    - Chị có nhận xét gì về hai trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua?
    - Theo tôi, tuy 2 trận ta toàn thắng nhưng cũng còn bộc lộ nhiều điểm yếu, hàng thủ chưa chắc chắn. Hàng tiền vệ chỉ có Quốc Vượng và Quốc Anh chơi đúng phong độ, còn lại chưa đạt. Trận này thủ môn Quang Huy mắc nhiều sai lầm. Chắc có lẽ kết thúc trận đấu ông A.Riedl sẽ rút kinh nghiệm.
    - Chị nhắn gửi gì Công Vinh và đội tuyển?
    - Từ khi Công Vinh và đội tuyển lên đường tôi ở nhà lo lắm nên đã mấy lần đến đền Quỳnh Phương, ngôi đền thiêng nhất trong vùng cầu cho đội tuyển chiến thắng, Công Vinh đá tốt. Ở nhà hôm nào tôi cũng thắp hương xin ông bà tổ tiên phù hộ cho đội tuyển của ta vượt qua mọi trở ngại để lập công, Công Vinh mạnh khoẻ, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Qua báo điện tử VietNamNet cho tôi chúc đội tuyển mạnh khoẻ, thi đấu giành thắng lợi như 2 trận vừa qua.
    Buồn vui lẫn lộn
    Kết thúc trận đấu, tôi đến nhà Minh Đức. Bao trùm gia đình anh là một bầu không khí vui buồn lẫn lộn. Vui vì đội tuyển chiến thắng, nhưng lại buồn và lo vì Minh Đức bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân. Bà Lê Thị Tâm, mẹ của Đức vẻ mặt căng thẳng: "Nhiều người gọi điện đến hỏi tôi có thông tin gì về chấn thương của Minh Đức không. Tôi cũng không biết trả lời ra sao vì đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin gì về cháu..."
    Bố Đức, ông Nguyễn Minh Sâm cùng mấy người bạn đang ngồi "bình luận" sau trận đấu, trấn an: "Bóng đá bị chấn thương là lẽ thường tình. Lúc đó truyền hình quay không rõ, tôi tin cháu bị bụng chứ không phải vào chân".
    Tôi biết ông Sâm nói thế để động viên vợ nhưng trong bụng cũng như có lửa đốt. Bà Tâm thổn thức: "Năm năm trời chạy chữa chấn thương cho con tôi sợ lắm rồi. Nay mới chơi lại được hơn một năm vết thương tái phát thì thật nguy. Thằng Đức nhà tôi khác với những cháu khác, không bao giờ cho bố mẹ biết số điện thoại. Bây giờ muốn liên lạc với cháu cũng chịu. Tôi cầu mong cho cháu chỉ bị nhẹ thôi!".
    Nhìn về phía tôi, bà Tâm như cầu cứu: "Nhờ anh là nhà báo hỏi giúp xem tình trạng chấn thương của cháu nó thế nào rồi làm ơn điện cho gia đình tôi ngay nhé".
    Thật là nỗi lòng của người mẹ. Tôi cầu mong cho Minh Đức tai qua nạn khỏi, để mẹ anh thở phào, và anh sẽ tiếp tục là lá chắn vững vàng của hàng thủ Việt Nam trên chặng đường nhiều chông gai phía trước...
    Hải Hưng
    --------------------------------
    Và người ta tố cáo chú ý nói dóc nầy,
    Choa không ủng hộ lời kêu gọi của Mục Cu, nhưng cũng băn khoăn đôi điều:
    Thứ nhất, cái nhà anh Hải Hưng này kể cũng hơi bị "tinh vi" nhỉ? Xưa nay nguời ta chỉ nói vua vi hành, nguời đứng đầu nhà nuớc vi hành, nhưng nay thì anh ấy tự gọi chuyến đi hóng hớt của mình là "vi hành". Lởm!
    Thứ hai, nếu choa không nhầm thì nhà Công Vinh tận Hoàng Mai (Quỳnh Lưu) trong khi nhà Quốc Vuợng và Minh Đức ở Vinh. Vậy mà sau khi từ nhà QV lúc đang giữa hiệp hai, cái nhà anh Hải Hưng đã có thể vuợt qua ngót sáu chục cây số để tiếp xem hiệp 2 với mẹ Công Vinh, rồi sau đó lại trở vào Vinh để nhận lời cầu cứu "Nhờ anh là nhà báo hỏi giúp xem tình trạng chấn thương của cháu nó thế nào rồi làm ơn điện cho gia đình tôi ngay nhé" của mẹ Minh Đức? Lạ.
    Choa đồ rằng, hoặc là cái nhà anh này phịa (ít nhất là chuyện đến nhà CV), hoặc giả Hải Hưng là hai nguời, và rất có thể là một anh một ả (vì chỉ truờng hợp này nguời ta mới có thể giải thích bằng cụm từ "tuy hai mà một", còn ngoài ra thì ghi là Nhóm PTV, hoặc Hải - Hưng...)
    Tất nhiên, choa có thể sai, vì đơn giản PTV VNN thì có mấy lúc sai.
    ------------------------------------------------
    Chú đi tin thằng nói dóc ?
    Làm tôi tưởng chú rất am tường.

  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa đời có một thằng học lực cách viết rập khuông các truyện thiếu nhi đình bảng. Nếu thay các cầu thủ bằng các chiến sĩ dũng sĩ diệt Mỹ đang chiến đấu trong Nam gởi thư về...con chiến đấu vậy dược chưa mẹ...và các bà mẹ kia thì là mẹ VN anh hùng nuôi chồng nuôi con chiến đấu...cùng một bài bản phịa...cũng cở các lãnh dạo tỉnh ta đêm không ăn ngày không ngũ tóc bạc vì lo lắng cho đời sống đồng bào (oé phải đi ăn chơi gái vị thành niên như LQD đâu)....Viết kiểu này. Rồi bài link 2 từ những gì có sẳn QA thay vai TE đá được thế là bổn củ soạn lại mắm muối ca ngợi linh tinh...này thuận chân phải kia thuan chân trái...Trong đây có bao nhiêu người từng xỏ đầy. Mịa thuận chân phải mà cứa trái ép phê quả chuối cho VQ ghi bàn dược trong trân Sing kể củng lạ. Nếu thế còn kể gì thuận chân nửa. Phần đông các chú thuận tay phải chân phải đá tôt hai chân (vì di học ở trường bắt các chú ấy viết tay phải. Tôi có thằng bạn thuận tay trái viết cả 2 tay và cầm đủa tay phải như câm c.. đi ngoài thì tay trái). Một thằng văn chương như thế (đạo văn và nâng bi), trình dộ a dua viết lách kiếm cơm...ấy thế mà củng có người tin lấy tin đễ ...mà lại là nhân tài xuất dương. Thật là thất vọng cho bác này.
  7. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bị trùng nên xoá,mấy vị chịu khó xem bài ở dưới vậy.
    Được hoang2210 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 24/11/2005
  8. hoang2210

    hoang2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Không biết thực tiễn sân cỏ của bạn cỡ nào,có thể là đặc sắc quá,tôi không tiếp thu nổi chăng,nhưng 1 số kiến thức của U sai ghê quá.Hồi ở Cảng và chưa nổi,MP được ông Tam Lang cho thử vị trí trụ 1 vài trận nhưng sau đó fải thôi ngay;Tài Em được đào tạo cho vị trí trụ,ngoài 1 số trận ở Gạch do thiếu người fải đá hộ công,ở SG 22 đá TV trái thì lúc nào TE cũng đá trụ cả.Biển rất đa năng,chơi được cả 4 vị trí tiền vệ,hậu vệ trái,fải nhưng chưa bao giờ đá trụ,Tài khi mới được fát hiệnđá hậu vệ fải nhưng cũng chưa bao giờ đá trụ.Không fải cứ tranh bóng ngon và chịu chạy thì đều đá trụ được đâu.Cứ nghe cái cặp tiền vệ trung tâm do U đề nghị:Tấn Tài-Văn Biển là tôi đã xanh cả mặt rồi.
    Ở Vn mình,dạo gần đây,ngoài TE ra,tôi thấy chỉ có 1 người đá được cả trụ và biên,là Lưu Thanh Châu thôi.Cậu này được ông Nhã nhắm cho và đào tạo để đá hữu biên,nhưng khi mới đá chính,ông Nhã để cậu này đá trụ 1 thời gian,nhằm giúp cậu ta có thời gian và thực tiễn quan sát cách di chuyển ,lên xuống và fối hợp của 1 cầu thủ đá biên.Châu đá trụ cũng ngon,nhưng thua xa khi đá biên.Nói chung là chỉ có vài người đá được cả hai vị trí mà U muốn hoán đổi thôi.
    Chắc ở bên đó,U đuợc học nhiều về "tâm lí chiến" nên bữa nay mang ra áp dụng thử,nhỉ?
    Vượng fải nghỉ trận này ,nhưng mấy fương án dự fòng đều chưa làm mọi người an tâm thật:Vĩnh thì fải về thế chỗ Đức,Thương thì chưa bao giờ nổi bật(tôi xem Gạch&Đà Nẵng,Đồng Tháp đá nhiều rồi,mong là U cũng đồng tình với nhận xét này),Sửu đưọc lên tuyển(đội quốc gia hẳn hoi)từ dạo trước rồi,nhưng fong độ của ông này thời gian gần đây quá thảm hại:ở 2 giải giao hữu,lần nào được ra sân cũng bị khớp,thể lực tốt và đậm người nhưng không có được fa tranh bóng nào ra hồn,chứ đừng nói tới chuyện fát động tấn công .Vì thế,đúng là khó mà tìm người thế chỗ Vượng thật.Hy vọng là dù sao,dạo này Thương cũng được ông Đần ưu ái hơn mấy cậu tôi vừa nêu ở vị trí trụ,được tạo điều kiện đá ,nên trận này cũng đá không tệ ,thế thôi,chứ khó mà mong hơn được.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ông không đọc rõ bài người ta còn nói.
    Ai đề nghị Tấn Tài- Văn Biễn đá Trụ?
    Tôi chỉ nói nếu thiếu người thì Tài Em - Văn Biển hay Tài Em Tấn Tài đá trụ cho Anh Dức hay Thanh Bình đá tiền vệ phải vì ông Đần đả từng thử.
    Trong Gạch Đồng Tâm khi Tài Em đá trụ là bên nào?
    Lại giống cái bác BTX cải cho link là Tài Em và Quốc Anh thuận chân mặt nửa. Tôi thấy mỗi lần tôi phê bình nghệ là một số bu vào nói bất kể đúng sai. Minh Phương hồi đá Cảng đả nổi tiếng chưa. Chỉ sau Sea Games 22 thôi nhé. Mà MP hồi ở Cảng mới 19-20 thì kinh nghiếm éo đâu mà đá trụ nổi dù có tài. Nhưng giờ khi cần ông Tồ cho MP đá trụ đấy...củng như TE nhưng MP trụ nhiều hơn. Lý do kiếm 1 chú thuận chân trái đá cánh trái là hơi khó. Kiếm những chúng OK đá cánh mặt tương đối dể hơn.
    Không cần biết mấy thằng nhà báo nói gì...nhiều đứa không xem nó vẩn nổ vung cả lên. Cứ coi lại chú QA đá trân Sing xem chú ấy rệ bóng bằng chân nào, tạt bóng bằng chân nào...80% là chân trái...ấy mà thằng nhà báo dám nổ QA thuận chân mặt. Những chú nào thuận chân Trái chỉ cần xem hắn sút xa, câu bóng xa hay tạt cánh bóng xoáy là biết ngay. Khi cần những cú phát lực tối đa hay những quả chuyền chính xác cao các cầu thủ dùng chân thuận. Garsincha cầu thủ chân trái Brasil có cú gặt bóng, Bảo Khanh gặt bóng, Thế Anh năm xưa gặt bóng và hôm nay là QA dều dùng chân trái gặt và thuận chân trái cả. Thuân chân mặt đá cánh trái gặt éo nào được có mà té chổng vó. Chú Văn Trương thì búa toàn chân trái không. Tại sau TE đá tiền vệ trụ trung tâm bên phải...vì chân Trái hắn lanh ngay trước lối vô khung thành. Tài Em bao lần sút xa ghi bàn bằng chân trái.
    Nói chung tiền vệ trụ nếu Quý Sửu ngon đả không dùng Hoàng Thương...lỡ Hoàng Thương vô lọng cọng thì sao...không chuẩn bị trước chờ vỡ trận à.
    Lúc trước hồi Tiger Cup tôi cũng từng nói là Tài Em đá trụ được thì giờ ông Đần đang để Tài Em đá trụ đấy thay...sao không thấy chú nào phản đối đi. Chẳng qua chưa thấy Văn Biển đá trụ thì cứ già họng cải. Nếu Hoàng Thương đá không xong thì các chú tin tưởng ai cứ nói ra...chớ chê hết Văn Biển tới Tấn Tài không đá trụ được...chưa đá sao biết. Chỉ khi đá biết không xong vẫn ráng bơm cho đá đễ thua muối mặt mới đáng chửi thôi. Những tên nhà báo nào từng tung hô Trường Giang là trụ hay...lẽ ra phải bỏ nghề và các chú nên nhìn vào đó mà bớt tin lời chúng nó đi.
    Có chú nào tôi khen sau một thời gian đá lỡm chưa? Bật Hiếu, Hải Lâm tôi khen từ lúc bị chê bai tới tấp...còn chú Minh Đức chúng nó khen lấy khen để tôi nói chẳng có gì là ầm ĩ thực tế qua 2 trận vừa rồi cho thấy rồi. Các chú cứ nói Phước Vĩnh bọc lót không bằng MĐ...chờ chiều nay đi. Mịa mấy trân giao hửu chúng nó giử chân. Khi vô đá chính thức...to lớn mạnh mẽ còn tập trung cố đá thì khó xơi lắm. Tại sao Hùng Dũng ra đi vì PV lấy chổ đấy. Trung vê chính của Á Quân VN rất nhiều sao nha. Thử gạ Đà Nẵng đổi PV lấy MĐ xem...nó không khịt vào mũi.
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tài Em ngày trước thì thuận chân phải rõ ràng rồi, không ai nói anh ta thuận chân trái cả. Đến thời điểm này thì chân trái và phải của Tài Em không có sự phân biệt , thậm chí tài Em còn sử dụng chân trái nhiều hơn chân phải. Nguyên nhân là do chú Mười đã phải thi đấu cả 1 mùa bóng với cái sụn chêm chân phải bị chấn thương trước khi được phẫu thuật ở Singapore .
    Quốc Anh trước cũng chỉ chạy ở biên phải. Lên tuyển mới đá ở biên trái. Công nhận chú này có quả tạt hiểm thật ! Hiếm có cầu thủ Vn nào từ trước đến nay có được những cú tạt chuẩn xác, ổn định 1 cách liên tục như thế ! 1 cầu thủ có tố chất đặc biệt , 1 "của hiếm" của BĐVN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này