1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about "Áo Lụa Hà Đông" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chú NMCuong này mà theo đạo Hồi thì anh cá 10 ăn 1 là sẽ thành chiến sĩ đánh bom cảm tử. Người đâu mà cuồng tín thế không biết.
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bác NMCuong, viết lách giỏi thiệt.
  3. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tôi tuy không phải theo đạo Hồi, chỉ là một tín đồ cuồng tín của Văn Chương và Điện Ảnh . Tuy nhiên tôi không thấy lý do gì bạn nói tôi cuồng tín (bộ phim Áo Lụa Hà Đông) ở đây . Tôi yêu thích bộ phim, nhưng không phải không thấy những cái dở . Tôi post những ý kiến của nhiều khán giả vào đây là để mọi người cùng được chia sẻ, cả những ý khen lẫn ý chê tôi đều post hết chứ không chỉ lựa ý khen . Vậy sao bạn nói tôi cuồng tín . Tôi thì chỉ thấy một số bạn anti bộ phim này một cách cực đoan, không hiểu lý do gì ?
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 18/04/2007
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he cuồng tín là vì phim hay dở thế nào thì cũng rành rành ra đấy cả rồi. Các cụ vẫn bảo "người năm bảy đấng", thiên hạ hiểu hay không hiểu thì kệ họ thôi, nói nữa cũng chẳng để làm gì.
    Khách quan mà nói thì một bộ phim như vậy cũng không đáng để tốn nhiều giấy mực đến thế. Đứng trên bình diện phim Việt thì nó khá, nhưng theo thước đo chung của điện ảnh thế giới thì nó chỉ ở mức vừa phải, thế thôi. Dành thời gian cho những cái đáng xem hơn có phải tốt không.
  5. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mấy câu này hay à nha. em đồng ý đấy.
  6. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thiết nghĩ nói nữa hay không nói là tuỳ ở mỗi người, không phải do bạn quyết định . Nếu bạn không thấy còn gì để quan tâm về bộ phim này thì đâu cần bạn mất thời gian vô đọc hàng ngày để rồi khó chịu, bạn có thể dành thời gian cho những cái khác đáng xem hơn, đúng không .
    Xem ra giữa bạn với tôi chưa biết ai xứng đáng là tín đồ đạo Hồi . Ít ra thì tôi cũng chả định cấm đoán, lên lớp hay "dằn mặt" ai . Một cách hơi cực đoan như bạn đang làm
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he xù lông kìa. Bình tĩnh cưng ơi, có ai định ăn thịt cưng đâu.
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Cái gã họ Vi này ở đâu là ở đó .....
  9. vomynuonghn

    vomynuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    híc ... tui cũng vừa mới coi phim này nè ... ở rạp Tháng 8 ... cũng vì các bác quảng cáo nhìu wá ...
    noi chung tui thấy phim hay,mặc dù có đôi chỗ chưa được nuột cho lắm nhưng VN làm được như vậy là wá tốt rùi ...
    à mí lại phim hơi dài ... ngắn hơn tí thì tốt ...
    tui vote phim này 9/10, phim VN hay nhất mà tui đã coi ( híc ... thực ra mới coi được chừng 5 phim ...)
  10. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không biết tự trọng chính mình thì làm sao người ngoài trọng ta được. Sự khởi sắc của điện ảnh Việt Nam là niềm vui mừng lớn cho cả dân ta. Mỗi lần chúng ta xem những phim hay tụi Hàn, Thái, Hồng Kông, hay thì hay thật đấy, chúng ta cũng phải nên biết nhục vì ta chưa làm vậy được. Càng biết nhục bao nhiêu về cái hay của người và cái dở của ta, thì lại càng phải biết trân trọng những nỗ lực vượt bực của nền điện ảnh nước nhà. Trừ các phim tuyên truyền chính trị phục vụ triều đình theo kiểu cúng cụ như "HCM ở Hồng Kông",....không có phim Việt Nam nào là rác cả đối với chúng ta. Thế cho nên một phim khá như ÁO LỤA HÀ ĐÔNG lại càng được nên trân trọng.
    Mỗi lần Mộ Dung Bắc này thấy tay Việt Kiều ở Mỹ hay tay ********* nào trong nước sủa giọng chê bai điện ảnh nước nhà thì đều cảm thấy buồn cho chí khí thấp hèn của một tầng lớp người trong dân ta.

Chia sẻ trang này