1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about "Áo Lụa Hà Đông" (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, dân nghiền film nhà mình còn khen hay thì chắc là em phải đi coi mới được. Từ trước đến h, chưa bao h em có thiện cảm với film VN , phải nói thiệt là em cũng sẽ chẳng bít đến cái film Áo Lụa Hà Đông nài nếu không phải vì tò mò và rỗi rãi nên em mới lần mò vào váo Topic này .
    hix, nghe các bác nhà mình review toàn là khen thôi , mà lại còn ấn tượng nữa chứ.
    Kiểu nài bỏ ra 100K đưa vợ đi coi fát mới được, nếu không chiếu nữa thì thế nào cũng phải mua DVD về nằm thưởng thức.....
  2. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tôi lại không nghĩ như bạn, Phước Sang đã làm phim giải trí và đã rất thành công. Doanh thu cả 3 phim giải trí của Phước Sang: Khi Đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ đều trên dưới 15tỷ, với doanh số đó ở VN có thể được gọi là ăn khách và thành công. Tôi mới xem KĐOCB và VLTK, Những cô gái chân dài, thấy cả 3 phim đều xem được, không thể gọi là dở tệ. Phim giải trí sạch sẽ: : không ca ve, không đồng tính, không có người đẹp cởi tru ... , thuần tuý giải trí như vậy là được, thậm chí đã có những sáng tạo như trong phim NCGCD của Vũ Ngọc Đãng. Nói chung ĐA VN cũng cần những phim như vậy . Khán giả bây giờ cũng khó tính lắm, nếu phim dở tệ thật thì không nhiều người đi xem như vậy đâu
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 02/04/2007
  3. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, Phước Sang mà không thành công với những phim đã làm thì hãng phim Phước sang chắc đã sập tiệm rồi và ông ta cũng không thể có đủ tài chính để mà mạo hiểm làm phim ALHĐ .
    Như trên tôi đã nói, mấy phim giải trí Phước Sang làm đều thành công về mặt doanh thu .
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 02/04/2007
  4. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    những bộ phim như Chuông reo là ... cởi, Trai Nhảy là những phim giải trí , hay gọi là câu khách tầm thường cũng được, nhưng chúng cũng cần thiết cho ĐA VN . Bất cứ nền điện ảnh nào cũng có nhiều dòng phim ở nhiều đẳng cấp khác nhau . Tôi chỉ bất bình vì bộ phim Chuông reo là ... cởi lại có thể được nhà nước duyệt tài trợ ngân sách 1 tỷ , và như ông Lại Văn Sinh biện bạch rất nhảm là cũng có giá trị ... nhân văn / giáo dục ?
    Lẽ ra số tiền đó nên dùng để PR cho phim Sống Trong Sợ Hãi. Thật tiếc khi khán giả không được biết đến để xem bộ phim này Tôi rất hâm mộ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, một trong những đạo diễn tài năng nhất của ĐA VN hiện nay, tiếc là anh chưa gặp được cơ hội được đầu tư để làm một bộ phim để đời .
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 02/04/2007
  5. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá đúng vai trò phim tư nhân trong nền điện ảnh thời hội nhập?o
    Tại cuộc hội thảo thứ 2 do Hội Điện ảnh VN và Viện Tư liệu phim VN tổ chức sáng 30-3 tại Hà Nội, chủ đề " Điện ảnh VN trong bối cảnh xã hội hóa và hội nhập?
    Bà Trịnh Thanh Nhã đánh giá: ?oVới Áo lụa Hà đông, phim tư nhân đang chứng tỏ họ đã vượt qua các hãng phim nhà nước không chỉ về dòng phim giải trí mà cả phim nghệ thuật, nhất là tính chuyên nghiệp cũng như hiệu quả của việc quảng bá thương hiệu và hình ảnh VN?.
  6. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có bạn Trương Quốc Phong cũng viết về Áo Lụa Hà Đông, có nhiều quan điểm của bạn này mà mình rất tâm đắc:
    Tội nghiệp Áo lụa Hà Đông
    Mấy ngày nay, đọc báo thấy Áo lụa Hà Đông bị săm - pờ - soi thấy mà tội nghiệp. Đã có quá nhiều ý kiến viết về Áo lụa Hà Đông, trong đó, khen cũng dữ mà chê cũng lắm. Và người có bài viết về Áo lụa Hà Đông được nhiều báo ưu ái đăng nhất đó là tác giả Thanh Sơn (1 bài, đăng ít nhất 3 báo: vì may mắn, tui có đọc báo này!). Thú thật, lúc mới đọc bài viết của bác Sơn trên báo SGTT tôi rất quan tâm vì 1 góc nhìn... khá lạ, mổ xẻ tác phẩm điện ảnh dưới góc nhìn của người... viết sử. Thì phục bác ấy về vốn sử khá dày dặn, lập luận khá sắc bén. Thế nhưng, đến khi đọc tiếp, cũng bài viết tương tự của bác ấy lần lượt rải rác trên 2 tờ báo tiếp theo, tôi giật mình... rồi nghi ngờ....
    Công bằng mà nói, Áo lụa Hà Đông vẫn còn 1 chút gì đó trúc trắc, chưa tròn trĩnh, nhưng nếu đặt mình dưới góc độ của người làm nghệ thuật, của tác giả, đạo diễn, diễn viên... thì những gì mà Lưu Hùynh đã làm được, rất đáng khuyến khích. Thử nghĩ xem, liệu có mấy bộ phim Việt Nam ra rạp được mọi người rủ nhau đi xem phim, mà trong đó, giới làm nghệ thuật tại Việt Nam chiếm không ít?!
    Mới sáng nay, đọc 1 bài viết của bác T.T.Đ.Đ trên 1 tờ báo TPHCM tôi mới giật mình, và ngỡ ngàng vì 1 số quy kết khá vô lý của tác giả. Lời bài bác thì nặng lắm, cứ như Áo lụa Hà Đông là 1 bộ phim ********* ấy và cần phải chấm dứt chiếu ngay. Nhưng thú thật, dưới góc độ của 1 người khán giả, đã hơn 2 lần xem phim (hơn 2 lần vì có 1 lần vào rạp, thấy chủ rạp không đuổi ra, tôi ngồi chờ...coi tiếp!) tôi thấy những gì đưa ra trong bài viết là khá vô lý và phạm vào sự quy chụp. Chi tiết mà bài báo đưa cũng sai thực tế. Trong phim không có cảnh nào miêu tả "ông già chèo thuyền ngang qua nhác thấy... (tấm truyền đơn)... nhưng không thèm nhặt, không thèm quan tâm mà vẩy mái chèo lướt qua nhanh". Thực ra, nếu xem kỹ bộ phim sẽ thấy đó là tấm vải trắng dành may áo dài cho con của Dần. Chính vì thiếu tấm vải này mà chiếc áo không có cánh tay khi ghép các mảnh vải lại, từ đó dẫn đến hành động, anh Gù hi sinh chiếc áo sơ mi trắng của mình để lắp vào tay chiếc áo dài cho con.
    Rồi nữa, trong 1 chi tiết bài báo của bác Sơn có đề cập, chuyện cái bướu trên lưng của anh Gù là không cần thiết. Tôi tự hỏi, nếu anh Gù không có cái bướu, không bị khuyết tật thì liệu anh có được ung dung ở nhà với vợ, với con hay không hay là phải ra mặt trận như bao thanh niên, trai tráng khác. Sớ tới cái bướu của anh Gù và xem đó là không cần thiết, tôi nghĩ, là hơi săm - pờ - soi quá mức!
    Có xem qua bộ phim, hẳn ai cũng cảm nhận rằng, êkíp thực hiện đã rất trau chuốt cho các khung hình. Nói không phải võ đóan chứ cái ông đạo diễn Lưu Hùynh coi vậy mà sâu sắc lắm. Những hình ảnh ổng đưa ra trong phim, dù ít, dù nhiều cũng mang một ý nghĩa nào đó, phải nghĩ và cảm nhận bằng tất cả sự thưởng thức không vướng bận vì ác cảm thì may ra mới hiểu trọn.
    Lại nhớ 1 câu chuyện thế này. Có một người bạn mới xem phim Áo lụa Hà Đông chỉ một lần, cứ lấy làm thắc mắc vì sao có cảnh kết, con chị Dần treo chiếc áo dài trên đọt sào và chạy trong dòng người chạy lọan. Hồi mới xem phim 1 lần, tôi cũng có thắc mắc tương tự. Nhưng xem lại bộ phim lần nữa, tôi khóai chí: điều ấy hợp lý chứ vì cô bé một lần nữa bị thất lạc cha (cha của cô bé mải mê tiến về phía trước, nơi có 2 đứa con và chiếc xe dựng chỗ gốc cây trong quá trình chạy lọan).
    Góp ý cho 1 bộ phim, chỉ ra cái hay và cái dở, để êkíp thực hiện rút kinh nghiệm, đó là điều cần thiết. Nhưng GÓP Ý khác xa với sự ĐẠP ĐỔ.
    Nếu nói rằng những khung hình trau chuốt trong phim Áo lụa Hà Đông là không cần thiết thì tôi nghĩ, ai đó có phần sai lầm. Nếu cứ giữ quan điểm này thì đến bao giờ điện ảnh VN mới khởi sắc và vai trò người quay phim mới được chứng nhận? Và còn nữa, nếu lật ngược lại vấn đề, khán giả đến với bộ phim chỉ vì muốn thưởng thức những khung hình đẹp thì sao? Điều đó đâu có gì là quá đáng!
    Tạm kết: Xin hãy đặt mình vào vị trí của những người làm điện ảnh. Đừng quá khắt khe đến mức cực đoan để rồi, liệu có được mấy bộ phim hơn Áo lụa Hà Đông để nhà nhà, người người kéo nhau mua vé rạp để thưởng thức phim Việt!
    (Phương châm của tôi: Đừng nghe những gì người ta nói (kể cả tôi), hãy thử đi xem Áo lụa Hà Đông và tự mình đi đến kết luận!)
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 03/04/2007
  7. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghe nói ông GS T.T.Đ.Đ viết bài đập ALHĐ là theo đơn đặt hàng.
    Điện Ảnh VN bây giờ có thể gói gọn một câu : Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều .
  8. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Một số review khác nè:
    http://www.phimblog.com/index.php?action=movie&op=review&mov_id=208&limitstart=-10#67
    Hừm, nhưng chẳng hiểu sao nghe cái tên Áo Lụa Hà Đông mình cứ đinh ninh là áo bà ba cơ. Có cái bài hát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông ý; đâm ra tớ hơi bất ngờ khi xem phim nó lại là cái áo dài.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nó ở bên Tàu ấy em ạ.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Phim này hơi dài và có nhiều đoạn thừa không cần thiết
    Ghét nhất là lời thoại và cách ***g tiếng của nhân vật
    Lời thoại thì khiên cưỡng, nhân vật nói chẳng có tí cảm xúc nào, đặc biệt là nhân vật của Trương Ngọc Ánh
    Cảnh phim quay đẹp với màu xanh chủ đạo

Chia sẻ trang này