1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about art & famous artists

Chủ đề trong 'Album' bởi pinacola, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Topic này được lập ra nhằm có những bức ảnh nổi tiếng, những khoảnh khắc quý giá ... được nhiều người biết đến và công nhận và thông tin về tất tật tần tân những gì liên quan đến bức ảnh đó mà bạn biết ( khuyến cáo : post về khoảnh khắc đó ra sao , tại thời khắc nào , người chụp là ai , người trong ảnh là ai ( nếu có ) , cảm hứng từ đâu ?.... ) , .
    Nếu bạn là người Việtnam có học , nếu bạn muốn tìm hiểu và nâng cao thêm những kiến thức về văn hoá và nghệ thuật ,nếu việc này không ảnh hưởng đến việc hiện tại của bạn , hãy tham gia vào topic này .
    Tôi định mở khoảng vài 12 trang về các chủ đề khác nhau , Ví dụ chiến tranh , lãng mạn .... nhưng do hạn chế của forum snitz có lẽ tất cả sẽ được post vào 1 topic .
    Sẽ có điều chỉnh thêm trong quá trình phát triển topic
    PCL


    ---------------------
    Tôi xin mở đầu bằng bức tranh của Eddie Adam ( http://www.newseum.org/warstories/interviews/mp3/journalists/bio.asp?ID=22 ) ghi lại khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết : tướng Nguyễn Ngọc Loan ( [​IMG] ) đang hành thích sĩ quan Nguyen Van Lem (Bẩy Lốp)

    "Eddie Adams''s Pulitzer Prize winning photo of General Nguyen Ngoc Loan executing Nguyen Van Lem, a ********* officer"

    [​IMG]
    " The photo won Adams the 1969 Pulitzer Prize for spot news photography, though he was later said to have regretted the impact it had. Concerning General Nguyen and his famous photograph, Eddie Adams wrote in Time Magazine: "The general killed the *********; I killed the general with my camera. Still photographs are the most powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are only half-truths...What the photograph didn''t say was, ''What would you do if you were the general at that time and place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American soldiers?''" "

    Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Ngoc_Loan
    Ngoài ra ở trên TTVNOL cũng đã có hai topic nói một chút về bức ảnh này , các bạn có thể tham khảo tại http://www3.ttvnol.com/nhiepanh/602725.ttvn và http://www3.ttvnol.com/f_533/520167.ttvn
  2. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ne` :
    Đây là bức tranh rất nổi tiếng " Kissing the War Goodbye"
    [​IMG]
    Trong ảnh là một anh lính thuỷ đánh bộ Mỹ và một cô y tá (không hề quen biết đâu đấy nhé )sau khi nghe tin chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc ----->>> mi nhon luôn hi` hi`
    Có lẽ bức tranh trở nên nổi tiếng vì nó thật tự nhiên, expose sự thăng hoa của cảm xúc trong phút chốc con người
    Theo thông tấn xã vỉa hè , nghe nói sau khi kiss xong , anh lính kia bị cô y tá cho ăn mấy cái tát hehe
  3. neato

    neato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã ko vỉa hè có một đôi già kiện tác giả bức ảnh này và đã thua kiện.
    Topic hay quá. Keep it up guys!!!
  4. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tác giả: Nhà nhiếp ảnh Mỹ gốc Việt Nick Út. Tên thật là Huỳnh Công Út, Nick làm việc cho hãng tin Mỹ AP từ năm 16 tuổi (1966). Ngày 8/6/1972, sau khi chụp ảnh cuộc càn quét của lính miền Nam Việt Nam tại một làng quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, Nick sắp trở về Sài Gòn. Bỗng mấy chiếc máy bay lao tới và ném xuống bốn trái bom napal. Lửa bùng lên sau một nhà thờ Cao Đài, từ đó chạy ra một đoàn người: một bà già bế đứa cháu đã chết cháy, mấy em nhỏ bị bỏng loang lổ, trong đó có cô bé Nguyễn Thị Kim Phúc trần truồng, da lột ra từng mảng. Chiếc máy ảnh Leica M4 của Út bấm liên tiếp, và hôm sau, các tờ báo lớn đều đăng tấm ảnh sau này trở thành một trong những tác phẩm kinh điển về ảnh báo chí: Trên đường, những đứa trẻ bị bỏng đang gào khóc, phía sau, một đám lính cầm súng lạnh lùng vô cảm, sau nữa, một làng quê chìm trong lửa khói. Bức ảnh đã gây xôn xao toàn thế giới. Tim Page, cựu phóng viên chiến trường người Anh, người sáng lập IMMF, tác giả bộ sách ảnh Hồi niệm nổi tiếng, nói: "Những bức ảnh chiến tranh, dù chụp từ phía nào đi nữa, cuối cùng đều phản đối chiến tranh!".
    Bức ảnh sau đó được giải thưởng Ảnh Báo chí Thế giới và Pulitzer, giải thưởng báo chí danh giá nhất thế giới.
    **************************
    (theo vietnamjournalism.com)
  5. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt.
    Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.

    Kevin Carter (1961-1994) là nhà nhiếp ảnh tự do người Nam Phi, từng làm việc cho Reuters và Sygma Photo NY, và là cựu biên tập viên ảnh của Mail&Gaurdian.
    Anh cũng nhiều lần được trao giải thưởng danh giá là Giải thưởng Ảnh báo chí Ilford, trong đó có một lần ở thể loại Tin ảnh Xuất sắc nhất năm 1993.
    *******************************
    Bức ảnh này làm ta nhớ tới tác phẩm văn học nổi tiếng : Tình yêu cuộc sống của Jack London
  6. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  7. truelie209

    truelie209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm 1963, phong trào đấu tranh của Tăng Ni Phật tử chống chính sách phân biệt đối xử tôn giáo hầu như đã lên đến cao trào. Vào mùa Phật Đản năm ấy, ông Diệm lại có chỉ thị cấm treo cờ Phật giáo. Sự đàn áp và bắt bớ Tăng Ni Phật tử diễn ra liên tục từ Huế vào đến Sài Gòn càng làm cho làn sóng biểu tình phản đối dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ. Ngày 11-6, từ tổ đình Phật Bửu Tự (đường Cao Thắng - Sài Gòn), hơn 300 Tăng Ni Phật tử đã biểu tình đi dài đến ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng 8). Tại đây Bồ tát Thích Quảng Đức (TQĐ) đã tự thiêu. Sau khi làm lễ 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, Ngài ngồi kiết già, tay bắt ấn Cam Lộ, quay mặt về hướng Tây. Ngài tự đổ xăng lên khắp người và mồi lửa được bật lên.... Các Tăng Ni phong tỏa các ngả đường, cả xe cứu hỏa cũng không vào được. Ngọn lửa cứ bốc cao dần.... một vài người, trong đó có cả phóng viên nước ngoài, Peter Brown (người Mỹ) phóng viên hãng thông tấn UPI chụp được và đưa ra ngay trong năm 63 sau đó đã đoạt giải nhất ảnh báo chí thế giới.
    ********************************************
    Riêng tại Việt Nam, bức ảnh trên được biết đến với tác giả Nguyễn Văn Thông
    [​IMG]
  8. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại là người ta đã tìm được cô gái trong ảnh, nay đã là một bà già khoảng ngoài 90 , còn anh lính - ông cụ thì hiện nay vẫn chưa tìm thấy đâu hehe
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 17/11/2005
  9. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Impressive !!!
    --------
    tớ bổ xung thêm :
    Khi bị cháy thì tín đồ phật giáo Thích Quảng Đức ( giờ đã là bồ tát ) coi ngọn lửa tựa tơ hồng , vẫn bình thản ngồi thiền . Còn trái tim của vị này thì lại không cháy trong khi cả người đều cháy !
    Trước thì không tin vụ căn duyên lắm , nhưng đúng là tìm hiểu bức tranh này mới được mở rộng tầm mắt .
    Ngay cả khi tu luyện khổ cực mà không có căn cơ thì chắc cũng chả bao giờ đắc đạo đến mức có thể tách rời body and soul .
    [​IMG][​IMG]
    picture source: http://www.quangduc.com/BoTatQuangDuc/25photo.html
    Bạn có thể xem thêm chi tiết ở http://www.quangduc.com/BoTatQuangDuc/25photo.html
    ----------------------------
    Chùm ảnh của James Hill ,UK , The New York Times ,
    Nội dung của chùm ảnh đoạt giải pulitzer ( là những phần thưởng ( 21 ) cao quý cho những đóng góp to lớn trong lĩnh vực drama , letters , music , journalism .) ( http://www.pulitzer.org/ ) :
    "Schools in the town of Beslan, in the Russian province of North Ossetia, were shut down for two weeks following the violent ending of a three-day siege, in which dissidents demanding independence for Chechnya held over 1,200 pupils, parents and teachers of School Number One hostage. More than 330 people lost their lives and a similar number were injured. "
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    source : http://www.worldpressphoto.com/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=262&Itemid=87&bandwidth=low

    PS : các bác kiếm hình to to chút chớ nhỉ , em kiếm được tấm kiss the war goodbye to lắm , đây này , thấy được cả anh lính góc phải nữa , mà các bác spam có ảnh hộ em cái em đội ơn các bác nhiều lắm
    [​IMG]
    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 17/11/2005
  10. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào kiếm đượccái ảnh chụp người thanh niên vẫy cờ, chặn xe tăng ở Thiên An Môn không.
    Người đàn ông đấy ( hay thước phim, -bức ảnh đấy) được tạp chí Time bình chọn là một trong một trăm người có ảnh hưởng nhất đến lịch sử nhân loại thế kỷ 20 .

Chia sẻ trang này