1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about art & famous artists

Chủ đề trong 'Album' bởi pinacola, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thật ra các tạp chí cũng bình chọn, bình loạn phứa cả ý mà bạn, cũng không có gì gọi là tuyệt đối chính xác ,
    Nhưng túm lại, thường thì những bức ảnh đó ghi lại những sư kiên quan trọng trong lịch sử thế giới, ví dụ như vụ Thiên An Môn ở Trung Quốc chẳng hạn,hay Amstrong đặt chân lên mặt trăng chẳng hạn vvvv và picture nào gây ấn tượng mạnh nhất cho người xem của cái sự kiện đấy thì người ta bình chọn thôi hi` hi` ,
    Còn cái cụm từ "Ảnh hưởng đến lịch sử nhân loại " cũng chỉ là cách nói đao to búa lớn để câu khách thôi bạn ạ
    Đại khái thế, các bác nào hiểu biết hơn thi` cho em thêm vài lời bổ sung.
  2. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Topic là những bức ảnh nổi tiếng TRONG lịch sử nhân loại , topic này cũng không phải để CÂU khách . Topic để nhằm nâng kiến thức văn hoá , nghệ thuật và ... , nhằm giúp những ai thích tìm hiểu và đam mê tìm hiểu một mảng kiến thức nhỏ của đời sống tinh thần, đơn giản là để đứng thẳng lưng chứ không khúm na khúm núm trước người nước khác !
    --------
    anyway , tìm hiểu một số trang của time và bbc , tôi bổ xung thêm tí , sai sót gì các bác cứ nói để em sửa
    Giá Trị bức ảnh CÓ đóng vai trò quan trong lịch sử Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung !
    thể hiện ở một số phương diện :
    + Nỗ lực của những người sinh viên biểu tình được ghi nhận : nỗ lực cuối cùng của những người sinh viên biểu tình sẽ có là gì không nếu như không có người thanh niên này vượt qua sự kiểm soát lơ là của chính quyền để rồi mặc quần áo thường , tay cầm túi sách , đứng trước xe tăng . Một hình ảnh thật không thể quên được , nếu người ta không có lí tưởng để sống thì có lẽ sẽ sống qua ngày chứ đừng nói đến việc chặn tank . Trong cuộc đấu tranh đòi quyền lợi giữa hai bên , khi chính phủ phải nhượng bộ thì bên nào có cán cân nặng hơn !
    + Thu hút đươc sự chú ý của dư luận quốc tế : Bất kì quốc gia nào mà bế block nước mình cũng đều không thể phát triển được bằng các nước có quan hệ rộng rãi với nhiều quốc gia khác . Muốn có được quan hệ tốt đẹp ( song phương hay đa phương ) liệu quốc gia đó có thể coi thường được dư luận không .Nếu mà bị dư luận quốc tế biết đến như là một nước có nền chính trị , kinh tế bất ổn định , dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chính thì liệu họ có phát triển được không . Việc được dư luận quan tâm giúp cho Trung Quốc dù ít hay nhiều cũng phải thay đổi cách phát triển kinh tế ( bằng chứng là có rất nhiều sự phế chức , trong bộ máy Trung Quốc sau vụ năm 89 )
    hai điều trên có ý nghĩa gì trong một trang mới của lịch sử TQ không !
    ---------------------------
    Cụ thể hơn , tôi tóm tắt lại một số ý chính để bạn có thể hiểu rõ về khoảnh khắc CHỐT cao trào của bức ảnh :
    Vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989 tại Trung Quốc bắt đầu từ giữa tháng 4 năm 89 : Do từ những năm 80 đến năm 1989 , Trung Quốc phát triển quá nóng --> lạm phát -->> nền kinh tế bất ổn định thêm vào đó là nạn tham nhũng và thối nát của hệ thống chính trị của Công Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa trong giai đoạn này và đỉnh điểm của sự căm phẫn có lẽ là do Huyaobang bị tẩy chay vô lí , là những nguyên nhân chính dẫn đến sự biểu tình của hàng nghìn sinh viên .
    Đoàn người biểu tình đòi trả lại công bằng cho HuYaobang , một người có tư tưởng tiến bộ nhưng lại bị đá bay khỏi hệ thống chính trị của TQ , . Tại đám tang của ông Hu , đoàn sinh viên biểu tình đã tụ tập ở Thiên An Môn để đòi có sự trả lời trực tiếp từ chính phủ nhưng ngày 26/4 , ông Deng Xiaoping buộc tội các sinh viên này tội gây rối trật tự công cộng . Nhưng sau một loạt các sự kiện :
    - 27 / 4 , khỏang 50 000 sinh viên biểu tình trên đường phố Bắc Kinh , bất chấp sự cảnh báo của chính phủ, yêu cầu chính phủ rút lại lời buộc tội ngày 26/ 4 .
    - 4/5 , gần 100 000 sinh viên và công nhân diễu hành ở Bắc Kinh để đòi chính phủ có câu trả lời với đại diện sinh viên .
    - 13/5 , hàng ngàn sinh viên đã biểu tình = tuyệt thực ở Bắc Kinh và được sự ủng hộ của hàng trăm ngàn người dân và sinh viên ở Bắc Kinh , ( 1 tuần )
    Vào ngày 20 / 5 , chính phủ tuyên bố có phiến lọan trong đất nước và đỉnh điểm là vào ngày 27 và 28 , ra lệnh vác xe tăng + quân đội đi tỉa đám người gây nổi loạn mà chủ yếu là sinh viên và dân thường !!! Theo Trung Quốc thì có vài trăm người chết nhưng theo NYTIMES ( 1000 ) và những người sinh viên biểu tình thì con số này lên tới ?7000 ngừoi !

    Comment:
    Tôi không quan tâm là con số này là 1000 hay 100000 , vì con số này là bao nhiêu đi chăng nữa , thì điều đáng nói ở đây là : Chính phủ Trung Quốc đàn áp nhanh tiêu diệt gọn , dọn cũng nhanh !!! Chủ yếu là sợ dư luận quốc tế nên dọn sạch sẽ để xóa dấu vết !!! Bằng chứng là ở bức ảnh lấy từ WorldPressPhoto mà các bạn đang xem : chiếc xe tăng lại phải tránh đường cho người thanh niên !
    Đứng ở góc độ chính trị mà nói , dù bạn đứng ở phe ủng hộ ông Mao , hay bạn đứng về phía những kẻ suốt ngày hô to nhân quyền mà hành động lại phi nhân quyền , tôi thấy người thanh niên này đều có ảnh hưởng Lớn lịch sử Trung Quốc . Về tờ Time bình chọn ông này là 1/20 người có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử nhân loại thì cũng dễ hiểu ( http://www.time.com/time/time100/leaders/profile/rebel.html ) : bạn thử tìm hiểu xem time là tờ báo của nước nào , nước đấy có muốn democracy hòa vào với guồng máy của capitalism không , những nước tư bản có phải tìm bằng chứng hay nói tốt về những nước không thuộc phe tư bản để thực hiện mục tiêu làm cho cả thế giới quay theo quỹ đạo của họ không ! Nhưng tôi không bàn cãi đến việc lấy chủ nghĩa xã hội hay tư bản chủ nghĩa làm nòng cốt cho con đường phát triển một đất nước ( vì tôi không đủ kiến thức he he , và hơn nữa không nên làm xấu đi tình hình ttvnol he he he ) mà tôi chỉ muốn nói đến bức ảnh người thanh niên đó : nếu không có bức ảnh do phóng viên đã phải cặm cụi tìm một nơi bí không nhân viên an ninh Trung Quốc nào để ý (?) , để chụp được khoảnh khắc bị bưng bít này , liệu dư luận quốc tế có , ít nhất , là quan tâm đến sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc không , có thay đổi được phần nào bộ mặt kinh tế của trung quốc không , có thay đổi được cái ghế của Triệu Tử Dương ( người góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ _ Trung phát triển điên cuồng từ những năm 80 ) , có thay đổi được phần nào bộ mặt Trung Quốc không , một quốc gia có hơn 1 tỉ dân , những điều trên chẳng nhẽ không liên quan chút gì đến lịch sử Trung Quốc , mà lịch sử của Trung Quốc như vậy , những sự kiện như vậy lại không đóng góp gì cho lịch sử nhân loại !
    Bạn có thể xem thêm box lịch sử văn hoá do embemuathu gửi link ( http://www3.ttvnol.com/f_533/127436/trang-1.ttvn ), hoặc xem thêm :
    http://www.time.com/time/time100/leaders/profile/rebel.html
    http://www.christusrex.org/www1/sdc/tiananmen.html
    PS : Topic này chủ yếu là tìm hiểu kiến thức chứ không hề có mục đích gì ngoài việc đó ! Các bạn có bức tranh nào và các bạn hiểu về nguồn gốc , sự hình thành ... xem thêm trang 1 của topic này , thì xin hãy chia sẻ .
    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 21/11/2005
  3. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Khỏanh khắc này được Robin Moyer , Usa , ghi lại vào ngày 18 tháng 12 năm 1982 tại Beirut , Lebanon : Tàn tích của cuộc thảm sát tại trại tị nạn Sabra and Shatila . Những người tị nạn Palestine bị thảm sát dã man bởi tín đồ giáo phái marôn ( isarel , cơ đốc giáo = Christian ). Và những kẻ sát nhân không bao giờ bị đưa ra ánh sáng !
    ----------------------
    Commander vụ ám sát là tên hobeika ( http://www.lebaneseforces.com/hobeika.asp ) , giờ , tại thời điểm bài viết này thì tên này đã ăn quả theo luật nhân quả rồi !
    Kẻ sai lính isarel đi săn : ( dù mục đích là tìm quân PLO hay là giết người ) thì vẫn cứ là Sharon ( bộ trưởng bộ quốc phòng ), và ở đây đã có hẳn một phiên tòa cho ông này http://www.netanyahu.org/trialsofsharon.html
    Các bạn có thể xem trực tiếp qua đài bbc : ( i prefer )http://www.bbc.co.uk/mediaselector/check/media/video/otdvideo/82/09/19/6207_19-09-82?size=4x3&bgc=6699CC&nbram=1&nbram=1&bbram=1&news=1

    ---------------------
    ?oRegardless of intent, the massacre caused a significant shift in the balance of power in Lebanon, one with important implications for the emergence of Hezbollah. "
    Source :
    http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/lebanon/tl02.html
    PS : Bà con ai có biết ảnh gì hay cho vào với nhé , gõ mỏi tay bà cố
    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 20/11/2005
  4. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ông này có lọt vào vòng 20 người có ảnh hưởng ... do time bình chọn không nhỉ
    giờ đến chùm ảnh đoạt giải nhì về đám tang ông Yasser Arafat vào ngày 11/11/04 .
    PLO = Palestine Liberation Organization , thành lập vào năm 1964 với mục đích chính là giải phóng Palestine cho người Palestine . Và ông Arafat có công rất lớn trong việc lãnh đạo và định hướng cho tổ chức này hơn 20 năm ròng rã . PLO không còn là con rối chính trị cho các vương quốc Ả Rập , trái lại , trở thành một công đồng chính trị có tổ chức , có lực lượng quân sự riêng .
    Năm 96 thì ông được bầu làm president của Palestine , tuy nhiên , giống như các bộ máy của các nước Arab thì cách làm của ông giúp cho đất nước của mình có xu hướng độc tài hơn là dân chủ !
    Các bạn muốn tìm hiểu thêm , hãy đi qua trang này : http://www.answers.com/topic/yasser-arafat
    -------------------
    Paolo Pellegrin, Italy, Magnum Photos for Vanity Fair.
    Yasser Arafat died in a military hospital in Paris on November 11 at the age of 75, after decades as Palestinian leader. Tens of thousands of Palestinians converged on the Muqata compound in Ramallah for his burial two days later, even though the Israeli army had closed off other towns in the West Bank and prevented people traveling from the Gaza Strip. Mourners climbed on to the few high structures in the compound to get first glimpse of the helicopter that arrived bearing his body, and crowds swarmed the landing pad. Arafat''''''''s coffin was placed in a concrete and marble tomb, into which officials poured soil from Jerusalem. The Palestinian leader had said that he wished to be laid to rest in the ancient city, but permission had been refused. After the burial, mourners chanted and fired guns in the air in tribute. Arafat''''''''s death was seen to mark a turning point in middle-eastern politics. The election of his successor Mahmoud Abbas as president of the Palestinian Authority, in January 2005, lent renewed impetus to the peace process.

    [​IMG]-[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    source : http://www.worldpressphoto.nl/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=261&Itemid=87&bandwidth=low
    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 22/11/2005
  5. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Với chủ đề về thiên nhiên , bức ảnh do phóng viên ảnh của tờ Reuters , Pháp , Pierre Holtz ( http://www.worldpressphoto.com/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=231&type=gallery&Itemid=87&bandwidth=low ) đã đoạt được giải 2 .
    Những chú bé người senegal đang chạy giữa đám châu chấu ở Dakar vào ngày 1 tháng 9 năm 04. Trong suốt 15 năm ở tây phi , chưa bao giờ đàn châu chấu lại phá hại nhiều như vậy . Các phương pháp thông thường nhằm tiêu diệt lũ sâu bọ phá hoại này cũng không ăn nhằm gì vì số lượng bọn châu chấu quá đông.
    Một nghịch lí đáng nói ở đây là : năm 2004 , mưa thuận gió hoà vừa làm cho mùa màng tươi tốt , nhưng cũng làm cho lũ châu chấu sinh đẻ và phát triển ... ngon lành !
    Source: http://www.worldpressphoto.com/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=213&Itemid=87&bandwidth=low
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Tựu chung một điều....Topic rất thú vị!....nhưng mèo ơi....!một số bức ảnh mang giá trị lên án và tố cáo ,phản ánh quá extrem ...........về chết chóc bệnh tật chiến tranh và đói khát
    ................nến chắt lọc những bức tranh mang nội dung hướng về nghệ thuật nhiều hơn là khuynh hưóng tàn khốc dã man............
    ý kiến chỉ là 1 ý kiến như thế thôi!...
    tiếp tục nhé
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Dân Palestine tôn thờ Yasser Arafat như dân Việt Nam tôn thờ Uncle Hồ vậy thôi . Chủ yếu là ông ý lãnh đạo đất nước đòi quyền tự trị (trong thời bình của thế giới) thôi chứ còn về mặt khác thì có vẻ không hay cho lắm
  8. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    that''s why this topic need the help of other people , include you !
    --------------------------------
    [​IMG]
    Bức ảnh được ông Adam Pretty ( úc ) ghi lại : khoảng khắc nóng bỏng của cuộc thi bơi tự do 200 m nam, tại thế vận hội Olympic tại Athens.
    Ian Thornpe của Australia ở làn bơi thứ tư , Pieter van den Hoogen Band ở bên làn bơi xuất phát thứ 5 . Hai anhnày đều chiến thắng , Ian thorpe thắng đối thủ của mình với khoảng cách là 0.1 s ! Vòng đua cuối thì vận động viên nước Úc này lại tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình và lập nên kỉ lục mới !
  9. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    tớ không ở trong PLO nên không biết rõ lắm JK . Kiểu gia đình trị như ở các vương quốc arab thì chắc chả ai thích ngoài mấy ông trùm dầu mỏ tại các nước thuộc vương quốc arab . Hãy xem anh chàng Iran ở dưới đây này , hình như sợ quay về nước quá hay sao mà phản đối kiểu mà ít ai dám làm lắm
    ------------------------
    [​IMG]
    Bức ảnh do Paul Vreeker ( http://www.worldpressphoto.com/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=208&type=gallery&Itemid=87&bandwidth=low2high ) , phóng viên ảnh người Hàlan làm cho Reuters chụp :
    Vào những tháng cuối năm 04 , chính phủ Hà Lan trong một bước nỗ lực thắt chặt thủ tục nhập cư , đã có dự luật trục xuất 26000 người tị nạn thất nghiệp
    Và bức ảnh bạn đang xem nói về 1 người Iran tị nạn ,anh Mehdy kavousi đã tự ... khâu mí mắt và miệng lại và tuyệt thực để phản đối việc bị trục xuất khỏi Hà Lan trong vòng 44 ngày .
    Những nhà chức trách thì yêu cầu anh phải kí điền vào môt cái form ...ở IRAN ( ! ) . Bộ phận kiểm soát việc nhập cảnh thì kiên quyết từ chối yêu cầu được ở lại HàLan của anh chàng Iran lì lợm này .
    Nhưng sau 1 tháng kể từ sau việc chống đối với quyết định của chính quyền , trường hợp của Kavousi đã được xem xét lại và đã được trở thành ngoại lệ !
    Comment : Ở Iran chắc phải có chế độ đối đãi dân chúng hay hơn cả việc khâu mồm và mắt + nhịn đói nên anh chàng này mới nhất quyết không chịu going home !!!
    ai ở Hàlan có kiếm được việc gì không nếu muốn ở lại
    source : http://www.worldpressphoto.com/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=258&Itemid=87&bandwidth=low
    plus : http://www.iranian.ws/cgi-bin/iran_news/exec/view.cgi/2/1805
    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 25/11/2005
  10. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
     Le petit parisien - Willy Ronis 1952
    Chỉ nhìn bức ảnh thôi cũng cảm nhận được tâm hồn Paris, một cậu bé với chiếc bánh mì dài hơn cả người đang chạy trên phố.
    Tác giả nói về bức ảnh : "Tôi không có thói quen sắp đặt khi chụp ảnh, hầu hết các bức ảnh của tôi đều chụp một cách ngẫu nhiên. Nhưng bức ảnh này thì khác, tôi nhìn thấy cậu bé chạy ra khỏi cửa hàng bánh mỳ, và tôi lập tức muốn ghi lại hình ảnh này. Tôi đã hỏi ý kiến bà của cậu bé, và để cậu bé ôm chiếc bánh mỳ chạy ba lần".
    [​IMG]

Chia sẻ trang này