1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All about art & famous artists

Chủ đề trong 'Album' bởi pinacola, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Burst of joy , 1974 , putlizer prize .
    [​IMG]
    Khoảnh khắc này được ghi lại bởi Slava Vedder của Associated Press.
    To a war-weary nation, a U.S. POW''s return from captivity in Vietnam in 1973 looked like the happiest of reunions
    Bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Slava ?osal? Veder , Associated Press : Có vẻ như là khỏanh khắc hạnh phúc nhất của sự đòan tụ của những tù binh Mỹ bị bắt trong cuộc chiến tranh VN năm 1973
    Lorrie Stirm , con gái của đại úy Col. Robert L. Stirm, đã phải chờ 6 năm để được gặp mặt cha kể từ khi Robert bị hạ khi đang không kích trên bầu trời HN vào năm 1967 và đã bị bắt.

    The minutes crept by like hours, she recalls, and then, all at once, the car door opened. "I just wanted to get to Dad as fast as I could," Lorrie says. She tore down the runway toward him with open arms, her spirits?"and feet?"flying. Her mother, Loretta, and three younger siblings?"Robert Jr., Roger and Cindy?"were only steps behind. "We didn''t know if he would ever come home," Lorrie says. "That moment was all our prayers answered, all our wishes come true."
    source http://www.smithsonianmag.com/smithsonian/issues05/jan05/indelible.html
  2. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    những bức ảnh ghi lại 1 phần của lịch sử.đôi khi không tốt đẹp như những gì ta được học
  3. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    yes , vì người ta nói lịch sử là khách quan , nhưng bạn có chắc chắn là 100% những người ghi chép lại lịch sử là khách quan không khi họ cũng chỉ là con người !
    ------------------------------------------------
    1958
    [​IMG]
    William C. Beall, Washington Daily News, for ?oFaith and Confidence,? showing a policeman talking with two-year-old boy trying to cross a street during a parade.
    Comment : take a look at the lovely boy !
    Trong cuộc diễu hành của những thương nhân Trung Quốc vào ngày 10 tháng 9 năm 57 , William Beall , phóng viên ảnh của tờ Washington Daily News đã chụp được một khoảnh khắc tuyệt đẹp : một anh cảnh sát nhắc nhở một cậu bé khi một thằng cu bước ra khỏi đoàn người diễu hành vì cu cậu bị múa lân Trung Quốc thu hút .
    "According to Beall, ?oI suddenly saw the picture, turned and clicked.? The result was a moment of childhood innocence frozen in time."

    more info from :
    http://www.hagginmuseum.org/exhibitions/pulitzer/photos.htm

    "Notes from Denny Beall:

    One bit of info was that Bill Beall was on Iwo Jima at the time the famous flag raising photo was taken and was in the same marine photography outfit as Joe Rosenthal, he just happened to go to the other side of the island that day.
    One thing often missed was that the young spit & polish policeman went on to become the Chief of Police of Washington DC, Maurice Cullinane.
    There is also a statue in front of a courthouse, in Jonesboro, Georgia, honoring policeman that is taken from the photo."

    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 26/11/2005
  4. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế thì mọi cái liên quan tới ý thức sẽ ko bao h khách quan được; bởi vì đều phải qua suy nghĩ của con người. Mà như thế thì thành chủ quan rùi, hí hí.
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    EM đã xem đi xem lại bức ảnh này rất nhiều lần và đoán mục đích của bức ảnh này có lẽ để cảnh báo thế giới về nạn đói đang tồn tại và kêu gọi sự trợ giúp..Thế nhưng em có thắc mắc là tại sao nhà nhiếp ảnh lại không cứu đứa bé sau khi đã chụp xong???....Thú thật là em vẫn không hiểu tại sao tác giả có đủ dũng khí quay lưng rời đi để lại đứa bé trong tình trạng như vậy??
    Các bác có thể giúp em tháo gỡ thắc mắc này được không ah?
  6. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    biến một số cái thành mọi cái = nắn ideas = ví dụ về chủ quan !
    hạn chế comment kiểu này và hãy chia sẻ kiến thức nhé đồng chí !
    =======================
    http://flatrock.org.nz/topics/odds_and_od***ies/assets/wanting_a_meal.jpg
    Bức ảnh mang lại sự nổi tiếng cho Kevin Carter trong sự nghiệp của anh , nhưng anh cũng đồng thời bị lên án vì : "tại sao chỉ đứng chụp ảnh mà không giúp cô bé người Sudan "
    , " hắn cũng nổi tiếng nhờ ăn thịt con bé như con kền kền kia thôi "
    Sau này thì Kevin Carter có tâm sự với những người bạn của anh " giá mà tôi đã can thiệp" . Sự thật là , phóng viên ảnh tại Sudan ,( lúc này là thời kì cuối của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi ) không được phép tiếp xúc với những nạn nhân của đói kém vì bạn biết rồi đấy : bệnh tật truyền nhiễm !
    Từ sau khi ngồi lên đỉnh cao của sự nghiệp , cuộc đời của Kervin đã tụt dốc nghiêm trọng , anh bị ám ảnh , day dứt về việc không can thiệp kịp thời + cái chết của một người bạn thân + sức ép của sự phê bình của những người cho anh là kẻ hám lợi mà không cứu đứa bé gái người Sudan đã đẩy anh đến việc tự sát !
    Dù bạn ủng hộ hay phản đối kevin carter thì hãy thử đặt mình vào câu hỏi , ở sudan có bao nhiêu người như đứa bé trong tấm hình , và liệu việc chụp một tấm ngẫu nhiên là có tội (?)
    Bạn xem thêm : http://www.thisisyesterday.com/ints/KCarter.html
    Đặc biệt là ở đây, và tôi nghĩ chắc chắn bạn sẽ tìm được câu trả lời nếu phần trả lời ở trên của tôi chưa giúp được gì : http://flatrock.org.nz/topics/odds_and_od***ies/ultimate_in_unfair.htm
    Và đã có hẳn một tiểu thuyết dựa trên cuộc đời của Kevin Carter , đã được tiểu thuyết hoá thành quyển " house of leaves" của nhà văn ngưòi Mĩ , Mark_Z._Danielewski
    [​IMG]
    PS: ai mua quyển này không tôi bán rẻ cho JK
    Được pinacola sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 26/11/2005
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    chú Pina lại nhọc công rồi, nhưng topic hay đấy, cố gắng fát huy nhá
    Cgắng mấy chục trang để anh lấy làm tư liệu về đọc một thể, đã vote rồi thì bít vote = j nữa nhỉ
  8. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    _Berlin thất thủ trước Hồng quân, 1 chiến sĩ Hồng quân cắm lá cờ búa liềm trên nóc toàn nhà Quốc hội Đức . Được chụp bởi Yevgeny Khaldei ngày 30/4/1945 . Yevgeny Khaldei sinh ra trong 1 gia đình Do Thái tại Ukraina, ưa thích nhiếp ảnh từ nhỏ . 19 tuổi làm việc cho TASS trong vai trò 1 phóng viên ảnh, bị ép thôi việc năm 1972 bởi phong trào bài Do Thái đang phát triển tại Liên Xô .
  9. bonghongthuytinh172002

    bonghongthuytinh172002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Quả là những kiệt tác của nhân loại...post lên tiếp cho anh em xem đi anh ơi...(VOTE cho anh 5* roài)
  10. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cô bé trong bức tranh của Nick Út tên thật là Kim Phúc , một bức tranh nổi tiếng nhất về chiến tranh ở VN. Một bức tranh đã thức tỉnh và giúp cho mọi người trên toàn thế giới , hiểu rõ những gì đang diễn ra ở VN lúc đó
    Một điều mà có thể ít người biết đến cô bé 9 tuổi bị bỏng nặng bởi bom Napalm ngày trước giờ đã là mẹ của cậu bé Thomas , ở Toronto. Giờ bức ảnh ?o Kim Phuc and Thomas, 1995? được chụp bởi bà Anne Bayin cũng đã đọat giải trong bộ sưu tập M.I.L.K (Moments of Intimacy, Laughter and Kinship) vào tháng 6 năm 2001 tại NewYork .
    Bà Anne và Kim Phuc đã trở thành những người bạn thân thiết , hơn thế nữa , bà đã cố vấn cho Kim thành người phát ngôn viên quần chúng ( public speaker ) và design bức tranh minh họa cho THE KIM FOUNDATION , một tổ chức từ thiện do Kim Phuc sáng lập nhằm giúp những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh.
    Bayin và Associated Press/ Nick Út , đã đóng góp = tác phẩm này cho THE KIM FOUNDATION , tiền bán tranh sẽ được trực tiếp đóng góp vào giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của chiến tranh .
    source : http://www.annebayin.com/milk.htm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này