1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All by my self ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hope, 21/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác mở hộp thư ra mà chẳng có gì ngoài những quảng cáo té ra cũng chẳng êm dịu gì cả. Có những buổi tối mình check mail tới 5, 6 lần chỉ trong vòng nửa tiếng, với những hy vọng mong manh: biết đâu ...
    Có phải đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời tình bạn cũng chỉ còn là một giá trị mang tính tương đối? Bất cứ giai đoạn nào, lúc khó khăn cũng như buồn bã, bao giờ cũng có một người bạn ở bên cạnh mình để chia sẻ, rồi nếu người bạn đó ra đi, lại có một người bạn khác đến thay thế, vui vẻ hơn, cảm thông hơn. Hình như chưa bao giờ mình không có một người bạn ở bên cạnh. Cái cảm giác một mình đơn độc với thế giới, không ai hiểu mình và là chỗ dựa cho mình quả thật là kinh khủng.
    Rồi thì ai cũng phải lớn. Những con đường buổi sáng dài hơn, một ngày ngắn lại, cũng ít hơn những cuộc gọi điện thoại triền miên kéo dài tới ba bốn tiếng đồng hồ. Niềm vui cũng không sôi nổi ồn ào và vụn vặt như trước, không thể 'cười và khóc những không đâu'. Uh thì ngay cả mình cũng phải lớn...


    HOPE
  2. Con_tau_trang_new

    Con_tau_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn...
    Mình cũng hiểu tâm sự của bạn lắm vì nó cũng là cảm giác của mình hiện giờ. Nhiểu khi mình băn khoăn tự hỏi bản thân rằng người này liệu có thực sự là bạn của mình ko?? Là bạn hay là bè?? Cái vạch phân chia giữa giữa bạn và bè sao khó phân biệt quá.
    Mặc dù vậy mình vẫn luôn tin tưởng vào tình bạn. Tình bạn đẹp lắm và bạn nói rất đúng. Ở bất cứ đâu ta vẫn có được bạn tốt luôn ở bên cạnh giúp đỡ và share với chúng ta
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Con tàu trắng
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ừ,cái cảm giác mở hộp thư ra nó kinh khủng thật đấy, tim đập liên tục, va hồi hộp kinh khủng, tưởng chết được đến nơi rồi í chứ..hi...hi.....vậy mà phải nhìn rồi delete mấy cái quảng cáo chẳng ra đâu vào đâu..hic...hic...
  4. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    All by myself ... chợt nhớ đến tiểu thư Jonnes. Chỉ là một bộ phim vui nhộn, nhưng cũng gợi lên những khoảng lặng. Ba muơi năm sau, béo phì, hai tuần sau khi chết mới được phát hiện, bị ăn một nửa bởi chó . . .
    Đôi khi chợt nghĩ rằng có lẽ tìm một người bạn thực sự có lẽ khó hơn tìm một người yêu. Yêu đấy rồi có thể bỏ. Một đời người có thể có nhiều người yêu, nhưng có một người bạn thực sự hỏi có mấy ai?! Nhiều khi cứ đợi mãi một người dưng, mà chẳng hiểu mình định làm gì!
    MaiHuong
  5. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười đọc lại một topic cách đây 1 năm trời mới thấy mình vẫn không khá lên được là bao! Tệ ghê, như một 'ông người lớn' đã bảo mình là cái lỗi lớn nhất là 'lâu làm người lớn'! Công nhận Saint Exupery có lý ...

    HOPE
  6. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ngay xua , ngay xua toi cung da co ban , mot nguoi ma toi nghi mai mai suot doi khong roi xa toi , di ben canh toi , che cho toi , bao ban toi , chi day toi nhung dieu không dung , khong phai , toi von the , von nong noi the nhu toi yeu quy ban va tran trong ban , ban khong hieu cho toi , khi ban nghi toi da noi xau ban cung dong nghia voi ban da khong tin tuong vao chinh su lua chon cua ban khi xem toi la nguoi ban than nhat , toi nghe nhung toi khong thuc su quan tam den nguoi khac noi gi ve ban , tuy the , la con gai , trong luc long da roi boi , toi da noi nang khong can than , ban biet toi ma , phai khong, sao lai trach toi khi ma ban biet toi von the , ? qua khu da di qua , nhieu nam sau nua , se co ngay toi va ban vo tinh gap lai nhau , khi ay , nhung loi noi hom nay ban danh cho toi , hay de gio cuon di , hay dong lai trong nhau chi nhung tinh cam tot dep , mai mai , toi muon ban biet rang , ban da la mot nguoi quan trong voi toi biet bao , da nang do tinh than toi trong nhung ngay xua ay , toi cau mong tren buoc duong cua ban , moi chuyen se tot dep , toi mong the , ban hay co hoc tap that tot , cho ban va cho chinh gia dinh ban , hay co len , cung mong rang ban se khong bao gio roi vao nhung truong hop kho khan de phai thuc mot minh trong dem , hay the ban nhe , gio day , voi ban , toi da la mot con nguoi chang con chut y nghia nao roi , mong ban thuc su manh me , nhieu nam nua , khi gap lai nhau , chung ta se mim cuoi ve qua khu ban nhe' , hay nhu the .
    Tam biet , tam biet nguoi ban toi da tung yeu quy , hay xoa bo di nhung gi toi da lam ban cam thay that vong , toi va ban , chung ta se moi nguoi di tren con duong rieng cua minh nhung hay cung phan đau , ban nhe' , hua voi toi va voi chinh ban , chung ta se la nhung nguoi thanh dat khi gap lai nhau .
    Ngu yen di qua khu trong toi , ngay mai se la mot ngay that moi , tu ngay mai , toi se khong la toi cua dem hom nay nua , tu ngay mai , toi se la con nguoi moi , khac voi hon 1 nam truoc day , moi thoi kho dai , ngay ngo , va ca tre con nua da di qua , toi da truong thanh hon , toi thay duoc nhung dieu khong dung cua ca ban va toi ,toi khong co ban de chia se nua , chung ta da co qua nhieu nhung dieu sai lam danh cho nhau , nhung tren tat ca , toi muon noi loi cam on voi ban .
    God'll bles you .
    LK
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, có nhiều lúc, khi mình bị khủng hoảng nhất, cô độc nhất, mình đâm ra nghi ngờ tất thảy mọi sự, mọi người. Băn khoăn tự hỏi có phải cái tình bạn 6,7 năm trời kia có phải là phù phiếm, mơ hồ, ngộ nhận hay ko. Coi nó là đứa bạn thân nhất, tốt nhất sao được khi mà mình cần nó lại mải đi đâu, phiêu du với tình cảm của nó.
    M cũng đã nhiều lần trải qua tình trạng giống như hope, 1 đêm check mail ko biết bao nhiêu lần, mong một điều kỳ diệu xuất hiện. Cũng tự an ủi, trên đời này tìm được 1 người chỉ để lắng nghe ko thôi cũng đã khó, đừng nói đến hiểu và cảm thông với mình. Nhưng mà thật may mắn, dù sớm hay muộn vẫn có một đứa bạn nào đó nâng mình dậy, để chứng tỏ rằng tình bạn là có thật và nó thiêng liêng lắm, Để rồi mình lại có thể niềm tin để tiếp tục tin một cách chân thành là bạn bè luôn quan tâm đến mình (có thể theo cách của riêng họ).
    Hope ơi, hãy thực hiện như nick của bạn đó, hy vọng, hy vọng ko ngừng nghỉ, cuộc sống sẽ đáp lại mà.
    Please take a look at http://www.vnntu.com to see what wonderful lives Vietnamese students in NTU have!
  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác "cô độc một mình, không ai hiểu mình và là chỗ dựa cho mình"...chắc em chưa bao giờ trải qua...không ai không bao giờ không có bạn cả, nhưng...
    Đổ tại cho chính mình có lẽ là điều tồi tệ nhất....

    I do it for you !

  9. taruy

    taruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ cần một gia đình, một người để yêu, một người bạn để hàn huyên, thế là đủ. Cuộc sống là vậy, khó khăn, tuyệt vọng, trượt ngã, cô đơn, ... Nhiều lúc, tự hỏi, mình sống để làm gì. Nhưng chỉ một tối không ngủ, ngồi ngắm bầu trời den kịt, vài ngôi sao chớp chớp, rồi sáng hôm sau lại nhìn thấy bầu trời xanh lè, vài đám mây trắng bóc ( nghe đâu đây có mùi con hến ), là đủ để cảm thấy cuôc sống dễ sương lém
    Được taruy sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 05/03/2003
  10. zhen_ai_ni

    zhen_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chẳng có ai là ko có bạn cả. nhưng một người bạn thật sự hiểu mình thì mấy ai có đươc. ngồi giữa đống bạn đủ mọi tính cách, vui vẻ là vậy nhưng sao vẫn thấy lòng bất an. giờ đây cảm thấy cần một người bạn để tâm sự biết bao. vậy mà tìm hoài chẳng thấy. chơi với nhau từ khi còn bé tí tẹo thế nhưng có những chuyện chẳng thể chia sẻ cùng. nhiều lúc ngồi bên nhau mà cảm thấy cách xa vô cùng. đã có lúc tự hỏi có phải đó là người bạn thân thiết nhất của mình ko nhỉ?
    U maybe far away... But I always fell U so close to me

Chia sẻ trang này