1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All for One - Kết nghĩa nhá Lâm Đồng ơi!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay pickou@ lên Đà Lạt chơi nhân tiện sẽ gửi 01 món quà đặc biệt cho tập thể tất cả các thành viên box Lâm Đồng nhé. Quà đặc biệt đấy, các bạn sắp xếp coi mùng nào là tiện để họp offline box Lâm Đồng nhận quà chứ nhỉ hì hì

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Wow, sướng quá! Clap,clap....một tràn pháo tay cho anh Pickou nào!
    Anh Pickou nè, quà không những phải đặc biệt mà còn phải bự thiệt bự nữa à nha,em sợ LDC tàn sát nhau lắm!
    À, nhớ quà riêng của em nữa nha! Anh hứa rồi, quên là nghỉ chơi à!
    Ý tưởng tặng quà của anh Pickou là rất hay, các bạn Box81&83 cũng nên học hỏi hen, he...

    Catwhite
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, sao em nhanh thế hả catwhite? hì hì nhưng mà em cứ yên tâm đi há, quà dành cho các bạn LDC thì khá là..... bé (của ít lòng nhiều mà ). Nhưng đổi lại thì số lượng quà có lẽ sẽ tăng lên để bù lỗ cái sự...."bé" của mỗi món quà. Ok chưa ?? hìhì Còn quà của riêng em thì sao em lại la lớn thế , la lớn thế bọn họ tìm đến em tàn sát em thì sao đây ??? ---> anh trốn sớm quá !!! hì hìhi

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Clap...tặng lại anh một tràn pháo tay nữa nè! (Mấy cái dụ này không nhanh sao được hả anh? mấy box kia cứ hăm he hoài kìa,hic...)
    Bọn họ tìm em thì mắc gì anh fải chạy trốn nhỉ? Anh yên tâm,anh biết rồi đấy, dân DL hiền khô,không ai ý kiến gì đâu!
    Cat_White.
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Uh cat@ nói đúng dân DL hiền khô à!nhưng mà trừ cat@ ra phải không!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Voanh@: Lâu lắm rồi không ngồi lại nhậu chung với tất cả các anh em ở trên đấy nhỉ, Tết này lên đó voanh@ tập trung mọi người đi nhậu 1 tăng hâm nóng tình người lại nhé voanh@ !!! Không có teen@, không có maybeilike, kông có thatwhy, không có haythapanhsang ....... là không được đâu đấy nhé ! Hì hìhì

    Nothing's Impossible !!!
    www.vietnamlaptops.com
  7. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đi đâu cũng thấy ông pickou này, muốn trốn ổng cũng không được... chúc anh em tết đi chơi dzui dzẻ
    Nothing impossible
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt giữa 81, 83SG đã xong nhé. Coi như thiết lập quan hệ với các thành viên LDC đã xong. Hy vọng chúng ta sẽ còn sát cánh bên nhau dài dài các bạn nhỉ!
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ì hì... anh Pickou hứa lèo nhé! Tới bi giờ mà em vẫn chưa thấy quà của em đâu cả! hic...
    To MB : hôm lẩu thịt cừu mấy h về? coi như Cat nợ MB 1 chầu ,khi nào Cat về sẽ trả nghen!
    Cat_White.
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    To Cat: Trơ?i ơi, vậy la? có ke? đaf cuôfm món qua? cu?a em rô?i, hi? hi? chắc em pha?i kím ngươ?i ấy đo?i qua? nhé. Hi? hi?, ma? ne? anh co?n nợ em 1 châ?u lâ?u, bưfa na?o rafnh buô?i tối em điện cho anh cái đê? anh sắp xếp tra? nợ chứ na?o? hi? hi?

    Nothing's Impossible !!!
     

Chia sẻ trang này