1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"%^&* all" - Hãy đến với Heresy Cafe - "!@#$ me"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi taiquai, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    "%^&* all" - Hãy đến với Heresy Cafe - "!@#$ me"

    Hãy đến với Heresy Cafe - Số xxx Đặng Tiến Đông, Hà Nội:

    "Đ. mẹ bọn mày!" (**** all), "Hiếp tao đi!" (rape me)

    Đó là những chữ đầu tiên đập vào mắt Quý khách, được viết trên tấm cửa kính bẩn bẩn của quán.
    Thay mặt chủ quán, tôi - một khách tình cờ - rất xin lỗi các bạn về cái tít và những chữ bẩn thỉu trên. Một người có học (tôi) xin lỗi những người có học (các bạn) khi phải tường thuật lại!

    Bước vào quán...
    Quán giống một cái phòng ngủ cải tạo, rộng chừng 3 chục mét vuông với những bàn ghế tự đóng phủ bụi xinh xinh, như thể đã được sử dụng ở một phòng học dạy thêm cho các cháu cấp Một (địa điểm của Heresy Cafe gần 1 trường Tiểu học). Nhiều chiếc chất đống một góc, để lấy chỗ hay minh chứng cho lượng khách đến quán?

    Ngoài vài thanh niên đang thì thào nơi góc quán, không thấy có chủ. Cái phòng này gọi là "quán" à? Hẳn là có phòng trong hoặc gác, tôi vừa đi vừa ngó bước vào trong. Thì ra một anh chàng đẹp trai gần giống Steven Tyler - ban Aerosmith đang ngồi chơi Lines. Gọi 1 ly nâu..., tôi ngồi nghe nhạc và quan sát...

    Chiếm gần trọn bức tường bên phải là gã thần chết đang kéo đàn violon trông khá ấn tượng, trên cao - "lủng lẳng" một bộ xương người nho nhỏ. Những hoa văn loằng ngoằng chủ đạo bởi 2 màu đỏ, đen được ánh đèn sợi đốt bôi đỏ mờ mờ tôn thêm vẻ ma quái cố ý. Tường bên trái tôi chỉ để ý thấy tấm hình 1 khuôn mặt dị dạng, nhờ nhờ dưới ánh đèn tuyp bôi phết, ngoài ra những hình, những chữ khác tôi không để ý...

    Âm nhạc thì không có gì đáng nói vì tôi nghe mãi rồi...

    Tôi nghĩ, đến bây giờ, đến TK 21 giữa lòng Hà Nội này, vẫn còn những người suy nghĩ đơn giản đến đần độn về Rock thế ư?
    Giống như mấy anh nhà quê bán thóc giống đi chơi gái cho "sành điệu", được tiền đền bù đất nuôi "con xe khủng" cho ra vẻ dân chơi, như mấy bé tập tọng nghe "nhạc Tây", nghe MTV và tỏ ra Xịt-tin... Tất cả vẽ nên một sự nông cạn, lệch lạc, lạc hậu, đua đòi, "bệnh tật tinh thần" của một bộ phận giới trẻ văn hóa lùn và thẩm mĩ "super minijupe"...

    Thương thay !!!


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tái bút zui : Trích Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10. Chương XII:

    Điều 111. Tội hiếp dâm
    Mục 1: ...bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
    Mục 4: Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
    Nặng nhất: ...bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em.
    Mục 1: Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
    Nặng nhất: ...bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    Mục 3.8: Mọi trường hợp ******** với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 17/01/2007
  2. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    vãi hàng, lại thêm 1 bác chửi heresy
    nhưng mà bác đừng có dịch cái câu đo ra làm tên topic như thế, mất mỹ quan
    em thích cái hồi heresy ở bờ hồ Nam Đồng hơn
    vui vãi
    bây giừ quán vắng quá
  3. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vãi lúa. Thế bác làm 1 quả sành điệu đi xem lào
  4. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    trước có lần ngồi ở Bụi thấy có 1 cô bé chỉ học khoảng cấp 2, trên ống quần đính 1 chữ **** to tướng . Hic ko hiểu bố mẹ em ý có biết tiếng Anh ko .
  5. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bít mấy cái hay ho đó sắp trình inh trên TV nhà các bạn nếu các bạn xem cafe @ số tới ở VTC1 thui...mới có vụ phỏng vấn CSs về Album sắp ra lò của band ở đó mư` và admin của kimloai.com nữa ,tiếc là ko ké đc cái mặt vào hix
  6. Black_Black_

    Black_Black_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    bác này nói cũng có cái lý của bác ấy .
    Nhiều quán trang trí (hay gọi là cái gì ý nhỉ ) rất là cẩu thả thiếu suy nghĩ . Vẽ những hình sấu hoắc theo mọi cách nhìn >>thể hiện 1 cái nhìn về thẩm mĩ rất kém của chủ quán và bàn tay vụng về của kẻ bôi lên đó . Đã làm thì làm tử tế tí o để mịa đấy cho nó đỡ tức mắt .
    Còn mấy chữ bạn kia nói thì tớ cũng thấy nhiều lắm .
    Ặc ặc, vãi lúa. Thế bác làm 1 quả sành điệu đi xem lào
    đây là góp ý chứ o phải hơn thua bác ạh
    "trước có lần ngồi ở Bụi thấy có 1 cô bé chỉ học khoảng cấp 2, trên ống quần đính 1 chữ **** to tướng . Hic ko hiểu bố mẹ em ý có biết tiếng Anh ko "
    mấy ẻm bây giờ hay đính mấy chữ linh tinh lắm , và hay giành thấy chữ rất kính động ở mông
  7. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dù sao còn văn hoá hơn nhìu nếu thay nó = tiếng việt, đành chấp nhận thứ văn hoá giả hiệu đó vậy...nói chung mấy bố ở HE cũng nên del gấp mấy cái mất mỹ quan kia đi...
  8. deviant

    deviant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cực đoan quá nhỉ, mạnh mẽ, độc đáo thì tốt nhưng cực đoan quá thì...không hay
  9. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Oài công nhận bây giờ nhiều dân rock đú quá, ngồi quán rock ko hiểu các em ý đang nghe nhạc, hay phê thuốc nữa
  10. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Lúc sáng bác để tên Topic = T.Việt, em ứ dám vào đọc vì tưởng bác đang chửi đổng. Vào rùi nghe chướng quá lại chửi nhau với bác thì chết.
    Em thì em ghét nhất thằng nào cứ thích show hàng kiểu phải nói thật tục tĩu, ăn mặc, tráng trí thật bẩn thỉu, loè loẹt mới thể hiện mình mang phong cách rock.

Chia sẻ trang này