1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"%^&* all" - Hãy đến với Heresy Cafe - "!@#$ me"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi taiquai, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Tôi không phải "con nghiện" của Rock, dù tôi cũng nghe rock nhiều như... núi. Ngoài rock, tất cả các loại nhạc, các nước, các thời kỳ, đông tây kim cổ (đúng nghĩa đen)... có điều kiện là tôi nghe. Tuy không nhiều về lượng ở mỗi thể loại nhưng về "chất lượng nghe", cũng đủ để nói chuyện...
    Cho dù những câu trên là tên, là lời bài hát nhưng việc tách riêng và phô bày nó, đập vào mắt mọi người thì rõ ràng đã mang hàm ý khác, khó mà chấp nhận! Cũng như, bộ phận nào đó của cơ thể rất đẹp, trong một bức họa, tấm hình, bức tượng... là một phần của tác phẩm nghệ thuật. Nhưng khi trích riêng, vẽ lên tường thì đó là sự thô bỉ, "vô học", phỉ nhổ vào nghệ thuật! Mà Rock là 1 loại hình nghệ thuật âm nhạc không thể phủ nhận.
    Hơn nữa, các bài hát và ca từ mà các bác đã nêu có phải là đỉnh cao của Rock không?
    Hình thức tất yếu không phải là Nội dung, "hình thức Rock" không phải là "tinh thần Rock". Đôi khi Hình thức chỉ là sự che giấu cái trống rỗng của Nội dung, là cái "thùng rỗng kêu to" mà thôi!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tất nhiên, đẹp trai như chủ quán đấy thì đến các em... ma nữ bị mời chào đon đả "rape" cũng chạy mất dép, chả dám "****". Yêu tinh trong Tây Du Ký, ma nữ trong Liêu Trai em nào cũng xinh. Khổ thế!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 17/01/2007
  2. linh87_commie

    linh87_commie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Fim Mĩ trên TV bọn nó chẳng **** **** đầy ra nhưng mấy bố nhà mình chỉ dịch là mẹ kíp hay chết tiệt thui, các pác cứ hiểu theo nghĩa đó đi, có j nghiêm trọng đâu....
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em là quán hợp thì vào, quán ko hợp thì... đi quán khác. Nếu cứ vào đấy để lấy cái bực vào mình thì ko phải là đang tự hành hạ bản thân sao?

    Bác taiquai than phiền kể cũng có đôi phần đúng nhưng cách nói mang theo quá nhiều cảm xúc bực dọc (mà là do bác ngốc nghếch tự ôm vào, lại còn lôi bạn gái đến đó nữa chứ) nên ko khách quan.
    Nếu bác thiện tình muốn góp ý với người ta thì sao ko nói luôn ở quán,nói thẳng với chủ quán lại phải lôi lên đây??? Người ta ngồi trông quán chứ có online đâu mà chắc đã đọc được những góp ý của bác???
    Có bác lại lan man sang chuyện "đú rock". Em xin khẳng định có nhiều kiểu đú: có đú ăn mặc bụi bặm, rách rưới, trang sức hầm hố, nghe nhạc giật đùng đùng tỏ vẻ sành điệu, thì cũng có đú ăn mặc đơn giản, nghe nhạc điềm tĩnh cho có vẻ "bác học".
    Mới chỉ nhìn người ta nghe death giật đùng đùng, gào thét, mà đã áp đặt là kẻ đú, chả hiểu biết gì, chỉ đua đòi, tỏ vẻ thì quá ngộ nhận.
    Để nhận biết có phải đú hay là thật thì phải tiếp xúc, nói chuyện. Nhưng chẳng phải ai cũng rỗi rãi làm chuyện đó. Vậy thì kệ đi, quan tâm làm quái gì đến người ta!
    Quay lại chuyện quán xá, kể cả quán Đinh cũng ko phải ai cũng thích. Đối với 1 số người thì quán đó chật chội hơn phòng ngủ, bẩn thỉu, tối tăm hơn nhà kho, bàn ghế thì nhỏ hơn trong trường tiểu học, lại còn cái bà Hằng bán quán (cũ) thì mặt lúc nào cũng hằm hằm như sắp đánh ghen , lão Lân lởm suốt ngày hành khách bằng những bản kèn "bất hủ", nhạc nhẽo thì bật linh tinh.... Thật chả hiểu sao nó lại đông khách thể?
    Vâng! Nó vẫn đông khách! Bởi vì nó có những vị khách riêng dành cho nó. Cũng như những quán khác, khách này ko ưa nhưng những khách khác lại ưa, và nếu quán đó được trang trí để hợp, để dành cho tất cả mọi loại khách (để tăng thu nhập) thì quán đó chắc chẳng được ghi vào não của ai cả.
    Linh tinh 1 hồi, kết luận là trong bất cứ vấn đề gì:
    - Có tinh thần tương thân tương ái thì góp ý hẳn với người ta, cùng nhau phát triển; ko thì
    - Mạnh ai nấy đi
    HẾT
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Xem cái băng tư liệu Cafe rock việt của đồng chí Frik để hiểu rõ hơn về quán xá .
    Quán Đinh nhiều người vẫn ngồi vì chắc là gần trung tâm , ngay bờ hồ , đi dễ Đồ uống rẻ .
    Giờ ngồi quán có mấy ông bạn hàn thuyên về rock thì lên quán cafe bình thường yên tĩnh nhạc bật vừa phải hàn thuyên cả ngày . Chứ lên quán rock nhạc giã gạo kiểu đấm vào tai to quá ko nói chuyện được . Chỉ có cắn răng ngồi nghe.
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    - Bạn Callalily nói vậy đúng nhưng không đủ nên chưa thuyết phục!
    Bài viết của tôi có thể nhiều "cảm xúc" nhưng vẫn rất khách quan! Bạn có thể "bới bèo" ra 1 chỗ nào bịa, không đúng trong bài viết của tôi không? Tôi tôn trọng các quan điểm, sở thích khác mình nhưng tôi ghét cái kiểu "đú", ở "phe" nào cũng vậy.
    - Bất kỳ ai cũng có cảm nhận và nhận xét của mình sau một sự việc.
    Nếu không trải qua sự việc đó thì làm sao có thể đưa ra cảm nhận?
    Đó là những điều hiển nhiên!
    - Nếu tôi không bao giờ đến quán đó hiển nhiên sẽ không có topic này để mà "CỨ vào đấy để lấy cái bực vào mình"? Giả sử bạn ghét nhạc không lời và "không bao giờ nghe". Thực chất bạn PHẢI nghe (Sự việc) ít nhất 1 lần mới có thể ghét (Cảm nhận) nó. Không ai cấm bạn có ghét nhiều, trừ khi bạn thích phát biểu theo kiểu: lấy chồng thời xưa không cần biết mặt!
    - Nếu tôi không biết thực tế mà cứ phát biểu, rất có thể vào một ngày đẹp trời nọ, tôi sẽ trở thành một nhà báo lừng danh chuyên viết phóng sự chiến tranh... trên ghế đệm.
    Nếu ai cũng như bạn, chỉ biết im lặng lầm lũi sống cuộc sống của mình, không cảm nhận, không ý kiến (rõ ràng bạn không phải người như thế) thì làm sao có sự phát triển, tiến bộ?
    - Tôi không "tốt" được như bạn để trong lúc không chỉ riêng mình khó chịu chỉ muốn đi khỏi vẫn bình tĩnh và "tương thân tương ái" góp ý trực tiếp với chủ quán. Tôi không đủ "ngốc nghếch" để lúc đó "hành hạ bản thân" thêm nữa. Nếu bạn là người như vậy thì quả là bạn có 1cái tâm Bồ Tát. Thiện tai! Thiện tai!

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 18/01/2007
  6. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đọc lại câu đầu bài viết của tôi đi ông tướng
    To taiquai:
    Đúng như bạn gì đó nói là giống như phim usa, nhạc hiphop chửi bới lung tung. Mình để ý làm gì. Bạn quá coi trọng về hình thức.
    Với loại rock đú thì mình chỉ có thể biết họ đú qua cách sống và nói chuyện. Chứ nhìn bề ngoai chẳng có ấn tượng gì cả.
    Với dân rock chúng tôi cái quán trang trí thế nào cũng ko quan trọng. Quan trọng là cái không khí và được gặp mặt bạn bè. Thậm chí nếu là quán trà đá chúng tôi cũng sẵn sàng lên đó.
    Bạn và người yêu bạn ko thích thì thôi đừng mang người ta lên cái diễn đàn này bôi xấu, làm ảnh hưởng đến kinh doanh của họ.
  7. Wanker

    Wanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ...xịt pẹ!! Một kiểu cạnh tranh ko lành mạnh đây mà.
  8. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Em xin có chút ngu ý thế này:
    1. Bác không thích HE thì đừng đến đó nữa, có khí nào bác đã tự hỏi cái phòng ngủ của bác có hơn cái ổ chuột hay cái phòng khách nhà các bác không hơn không kém cái phòng ngủ nhà người ta không ? Lải nhải mãi trên đây các bác không thấy mệt à.
    2. Rock đú, ờ thì đú, kệ mịa chúng nó, xã hội phải có thằng thế này thằng thế kia vướng kẹc j đến các bác, anh hướng léo jề đến chum tương vại gạo nhà các bác mà các bác phải phí nhời. Cải lương còn có cải luơng đú, ca trù còn có ca trù đú huống chi là rock.
    Em lang thang trên box rock này mấy năm rùi chỉ để down nhạc, nhưng mấy năm trời nghe các bác chửi nhau hum nay em chịu hết nổi cũng xin xủa vài câu cho bõ tức. Nếu có chỗ nào không phải mong các bác bỏ quá cho.
  9. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Nói như chú mày thì tranh luận làm gì, lập 4rum ra để làm gì, topic làm gì ???
  10. Metal_Blade

    Metal_Blade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    to taiquai: ôi giời bác chê quán bẩn thế chắc bác chưa bao h ngồi ăn cơm bụi ngoài vỉa hè ??.Chắc nó sạch sẽ thơm tho lắm nên bác mới ngồi xơi cơm dc nhỉ ??
    Bác chê quán vẽ linh tinh, bệnh hoạn, thiếu thẩm mỹ...ok đấy là nhận xét của cá nhân bác.Bác cho là như thế nhưng ng` khác o cho là như thế.Bác có dám chắc gu thẩm mỹ của bác là chuẩn mực, tinh tế ??
    Bác gọi thế là đú, nông cạn.... vậy những ng` nghe Rap ( thứ âm nhạc mà ngôn từ có khi còn bệnh hoạn hơn Rock ) thì lại o phải là đú ??, rồi thì vẽ nhăng nhít đầy đường chắc cũng là o đú hết ??
    Còn về những từ " Fuc... all ", " Rape me "... liệu chắc gì do chủ quán viết lên, có thể đấy chỉ là do khách vào viết ??.
    Nếu ai cũng nghĩ như bác ý, thì cái quán nó cũng chả tồn tại đến dc bây giờ đâu.Người ta cũng chỉ là cái mưu sinh thôi, phải biết chiều lòng khách thì khách nó mới vào
    Em nể cái sự văn hoá và thẩm mỹ của bác lắm ý

Chia sẻ trang này