1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha..... em gái bé bỏng và yêu quý ơi, chị cũng không thể tưởng tượng ra cái thứ mà thường là màu đen hoặc ghi mà giờ của tao lão ta nó lại thành màu xanh nó là cái gì thế không biết? Chị đoán nhé? Chắc chắn không phải cái kính rồi... hùm..... thật sự chẳng thể hiểu nổi "nó" là cái gì nữa....
    Lão ta mà đọc cái topic này chắc ngã ngửa mất....
    Em gái cho chị biết thứ đó là thứ gì đi .....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Ô,vậy ra ngoài giầy da mầu đen và ghi thì lại có giầy màu xanh à???Lạ nhỉ...!!!

    Con mai voi thoi gian
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ..............
    ui mọi người,bí mật ko thể bật mí được đâu!!!Ko được,chưa được,lúc này thời cơ chưa chín muồi,chưa được,còn nhiều nhiều nữa kia mà,mọi người cứ từ từ theo dõi,có nhiều cái ấy ấy lắm ấy mà...^_^

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 18/10/2002
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái lắm, cái quần màu xanh đen, cái kính màu xanh, cái xe máy của thằng cha đó như một con vịt (nó cứ bè bè, cái dít xe như dít vịt í) màu xanh í. Trông lão ta đi cái xe đó chẳng khác gì.... Còn đội cái mũ màu đỏ trông ngố ngố hâm hâm....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Xe màu xanh...................mũ màu đỏ...................ha ha ha ha, .................chết sặc mất thôiiiiiiiiiiiii.............
    Thế lão ấy có đi dép màu vàng và mặc áo tím không hả em HML iu quý???
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 19/10/2002
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... lão ta có xe, lão ta có mũ, lão ta có áo, lão ta có quần, lão ta có giầy, và gì nữa, lão ta có một món quà ấn tượng cho một cô gái và cuối cùng lão ta có cô gái ???...
    ... giả sử, lão ta không có xe, lão ta không có mũ, lão ta không có áo, lão ta không có quần, lão ta không có giầy, và gì nữa, lão ta không có một món quà ấn tượng cho một cô gái và cuối cùng lão ta chẳng có cô gái nào cả???...
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    He he he..........cái lão này hình như cái gì cũng có..............nhưng lão bị các cô ghétttttttttttttt..................chữ ghét viết trong ngoặc kép........... lão chắc cũng bí hiểm và kiêu ra phết..........nên các cô mới ghét lão ghê thế............Thật là khổ cho các cô
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 19/10/2002
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lão có một cái xe con vịt màu xanh xấu xí, một cái mũ màu đỏ chót chứng tỏ nhà quê (như bọn bạn thời nhỏ của em vẫn rêu rao khi thấy đứa nào diện trên mình một thứ gì đó màu đỏ, "màu đỏ chứng tỏ nhà quê" mà), thật không còn chỗ nào để nói khi lão ta trông ngố. Đặc biệt lão hay diện một cái áo màu nâu đất quê một cục, trông thì rõ không đến nỗi nào, nhưng chẳng hiểu sao có người khen lão có mắt thẩm mĩ, trong khi em thấy lão ta xấu xí, quê cực kì, cực kì bôn sê vích (bôn còn hơn cả bác ATC, đó là bác ATC kêu là có người kêu bác là bôn, chứ em thấy so với cái lão này thì còn thua xa ). Với cái tuổi đời còn trẻ, hay ít ra chưa phải đến lúc gọi là già, vậy mà lão chuyên mặc mấy cái thứ quần âu, thỉnh thoảng lắm thì chơi cho cái quần bò, nhưng mà vẫn cực kì.... hết chỗ nói, lão ta luôn sơ vin (hay còn gọi là "cắm thùng"). Chẳng biết lão cố tình hay vô ý, nhưng lão luôn là một ông già trước mắt mọi người. Đến cả người chị hơn lão tuổi, cũng phải lắc đầu, sao lão í già thế? Phải chẳng vì lão thích vậy. Ngồi nghĩ mãi em mới nghĩ ra hình như lão thích làm cho mình thật bí ẩn. Đúng là hâm cực kì, con người chứ có phải phim hình sự đâu (phải không nhỉ mọi người). Ồ, nhưng mà không hẳn, lão vẫn có nhiều cái rất trẻ con. Cái cách lão tặng quà cô bé thật hâm, và cứ thế nào í. Món quà đối với cô bé chắc hẳn rất có giá trị. Giá trị đến nỗi, vào bếp nấu cơm cô bé cũng đem theo, đi đâu cũng đem theo, và bật cả ngày. Bật lắm có ngày hỏng cho xem. Dám thế lắm chứ, vì trông nó cứ hàng mã thế nào í, hàng mã trong cái màu xanh nhợt nhạt (hờ lại là xanh đó).
    Lão có tất cả nhưng mà vẫn có người luôn mồm nói "ghét anh lắm". Hờ.... nghe cũng "thú vị thật" phải không mọi người? Nếu có ai nói dễ xương cỡ vậy chắc mình cũng muốn "bị" ghét.
    Lạy chúa tôi!!! Lão đừng có đọc được cái bài này, không thì chắc phải bb mọi người 4ever. Lão trông thế nhưng thù dai và thâm nho lắm! Mọi người nói xấu nhưng phải cẩn thận đó.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    hehe ko ai dám nói thì để em nói cho ng đấy vào đây đọc nhé, có ng giật mình thon thót nhể? hehe. có vẻ ng đấy mostwanted quá đi mất.
    Close your eyes and think of me...
  10. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Có lẽ mình đã đoán được chàng trai mà em Ng đang nói là ai rồi .
    Hè hè !
    Ko ngờ cô em mình dạo này ăn nói " văn vẻ " quá .
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.

Chia sẻ trang này