1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ,ôi chúa ơi,mọi người định "did" thì cứ tự nhiên,nhưng đừng lôi em vào chứ!!!
    ,có vẻ vui vui nhưng em nói rất nghiêm túc mà,em ko định biến ai đó thành trò cười đâu,hic,ko thì em cũng "did" luôn ,mà em thì mới iu đời trở lại......
    ,Rce nhớ đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    to goddess:nghe U nói mà I giật cả mình,nhưng chắc ko phải đâu, ...
    to anh truongdu: câu chuyện còn dài mà anh,cái thứ tự mà em đang kể,như cái thứ tự anh nói ấy,ko phải rồi có kết quả như của anh đâu.Chỉ đơn giản phải dần dần,con người bên trong của ai đó,mình tiếp xúc rồi mới thấy được...Để hiểu được ai đó bao giờ chẳng cần thời gian,ha?!!!^_^...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà vẫn không biết cái đó là cái gì nhỉ? Nó thường chỉ có 2 màu ghi và đen nhưng khi nhìn thấy nó thì khóc, chắc là bởi vì anh ấy lại tặng đúng màu mà mình thích, chắc khóc vì lúc đấy hạnh phúc và cảm động vì thấy rằng anh ấy hiểu mình, biết mình thích màu gì.
    Nhưng không biết cái đấy là cái gì nhỉ?
    Xuong_rong_78
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 17/10/2002
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    3. Giai điệu ko lời:
    Là ánh mắt anh ,là ánh mắt tôi...Là những gì mà chỉ anh thấy được ở tôi,và ngược lại...
    Lần ấy đi cùng mọi người,trời mưa to,đi được hơn nửa đường nên xe nào cũng cứ phóng thẳng,mặc mưa.Một lúc,xe anh đi ngang ngang,thấy anh cứ cúi rạp người xuống,lúc đó chỉ nghĩ chắc anh ko muốn bị ướt nhiều quá...Đến nơi,ngồi khô ráo trong phòng rồi,để ý mới thấy là ko phải anh che cho anh,mà anh che cho thứ khác,cho cái thứ mà khi biết rồi,tôi thấy thực sự "phục" anh lắm...
    Và cứ như thế,cứ bắt gặp con người trong anh như thế,tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục,hoàn toàn thấy mình bé nhỏ trước 1 người...mà tôi thì ko muốn "thua" ai,ghét quá!!!


    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 17/10/2002
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay nhỉ,cứ muốn biết đó là gì ạ,ôi,hic...^_^
    Nhìn thấy cái đấy thì khóc,vì,có 1 lần nói chuyện với anh,rất vô tình,có nói đến cái thứ đó...vậy mà ko thể ngờ được anh nhớ...Và vì anh chắc đã phải chọn lựa kĩ càng để thứ đó màu xanh,để thứ đó thật hợp gu của tôi...
    Mà mọi người ko thấy em nghiêm túc sao?,mà mọi người "úp sọt" em thế,hic hic...
    Chị brown_eyes ơi,anh ý ko "rực rỡ" thế đâu,ít ra là ko rực rỡ bằng "con hà mã" của anh MMDS nhá!,hi hi...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lão ta là một con người béo ú, béo không thể tả được..... Một lần em bắt gặp lão cởi trần, da con trai gì mà trắng nõn nà, lại thịt thiếc nhẽo nhèo nhèo. Em đảm bảo có nhiều người có cùng ý kiến đó với em.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, con Hà Mã của MMDS rực rỡ thật nhưng ứ đội mũ đỏ bé HML ạ, hi hi hi,chị dị ứng với cái mũ màu đỏ lém........
    Cái cô bé con xíu xiu mà chị biết bây giờ đang hát là lá la cùng món quà màu xanh và cả ngày vẩn vơ về cái lão nào đó á??? Ôi trời ơi...................
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 19/10/2002
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lão Hà Mã MMDS à? Ôi trời đất ơi, lão ta mà đáng yêu ư..... Trời đất, em thấy lão thật buồn cười trông cái xe màu đỏ (cái màu mà chị brow_eyes dị ứng í). Trời đất, cái xe mà lão kêu là lên nhiều nhất là 30km mặc dù có kẻ đã an ủi lão bằng câu nói "ôi, không đến nỗi thế, chắc cũng được 40km". Trời đất, cái xe thật buồn cười. Mà chị brow_eyes ới, cái lão đó mặt hay đỏ lắm, chẳng phải ngượng ngùng gì nhưng mà mặt cứ đỏ gay gay..... Lão sẽ thật buồn nếu nghe chị nói là "i hate red"...... Trời đất, nghe dễ mến đó chứ, "i hate red but i don't hate you".....
    Đối lập với lão MMDS thì cái lão mà chủ đề này nhắc đến thì ngược lại, trời ơi, sao mà trên đời này có ai mà da thịt cứ nhẽo nhẽo, trắng nõn....... Lão đi phơi nắng đâu có ít vậy sao da lão trắng thế không biết được. Dùng mỹ phẩm cũng chẳng trắng thế được. Trời đất!!!!!!!!!!!
    Lạy chúa!!!! Mong là hai lão MMDS và lão kia không biết những bài viết trong này của mọi người!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 17/10/2002
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Con thề trước Chúa rằng những gì con nói với Chúa là sự thật!!!!! Chị nghe em thề chưa chị brow_eyes, em nói thịt nắm!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Confirmed!
    Đời gọi em biết bao lần....
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Topic nay` chuẩn bị khoá được chưa nhỉ?Tại sao có mỗi vấn đề là một lão hâm hâm dở dở cùng với cái mũ đỏ và một cái gì đó màu xanh mà lại có thể kéo dài đến 4 trang được nhỉ?
    RCE, chị ủng hộ em à nha, không cần ai tin hay không tin, nhưng mà những gì em nói thế còn chưa lột tả hết những cái nhà quê này, dở hơi này, hâm đơ này... và một vài điều nữa về cái lão đấy... Đùa chứ chị không thể ngờ là em Ngọc lại có thể kết môđen lão rùa già ý nhỉ RCE nhỉ?
    Mà cái vật báu của Hoamoclan là cái gì thể rce, nói chị biết đi nào, chị cứ băn khoăn mãi mà ko thể tìm hiểu ra nó là cái quái quỷ gì nữa....
    Chậc, rce, chị và em có lẽ chị em mình phải đào sẵn cái huyệt để tự chôn khi mà lão ta phát hiện ra topic này, không thì lão ý mà giết người thì chỉ có mà chết trong câm lặng thôi đấy...
    Chị brown_eye ơi, cái bác MMDS thì chỉ được cái nhiều tuổi và viết chữ vừa to vừa xấu chứ còn cũng không kém gì lão kia của em hoamoclan đâu chị ạ, phải tìm hiểu thêm thì mới biết được chị ạ !!!
    Trời ơi, newrice đã trở lại... nhân vật huyền bí đã làm cho BDH đảo lộn này sao tự dưng lại mọc ra một nhánh ở đây vậy?Có ai có cưa hay kéo gì không chặt đi cho đỡ vướng cái nhỉ?
    Oài... cái lão đấy ảnh hưởng đến mọi người nhiều quá đi mất thôi...
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này