1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Chị có bênh gì MMDS đâu, vấn đề là chị thấy cứ theo như mô tả của Rce thì MMDS có khi còn sáng giá hơn cái lão kia vạn lần ấy chứ.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 19/10/2002
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ôi,chúa ơi,ko có lẽ em là người chết...sặc trước mất ý mọi người ạ!!!
    Chị brow_eyes ơi chị tin ai thì tin nhưng đừng tin Rce,nhất là khi nghe cậu nhóc đó "nói....xấu" về người khác nha!!!Em thì có 1 suy nghĩ thế này ạ,là "nói xấu" tức là nói ko đúng sự thật,có thể ko đến nỗi láo 100%,nhưng với Rce thì quả thực là over lên đến quá nửa đấy!!!
    Mà kệ mọi người chứ,em hổng thấy người ta thế là được!!!...
    Ui,làm gì mà "kinh" thế,mọi người có biết "all things" đó chính là "khoảng cách lớn nhất" ko?,hu hu.......

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    5.Cigarette:
    Bố hút thuốc rất nhiều,nên từ bé tôi đã ghét mùi khói thuốc,ghét cả những ai hút thuốc...lại thêm cứ thấy cái bọn con trai nít ranh vênh mặt lên,phì phèo điếu thuốc...ôi,khó chịu ko thể tả...Tuy lớn lớn thì nhìn ai hút thuốc mặc kệ,nhưng...Mãi mới biết là anh ko hút thuốc.Mà căn bản là tôi luôn mong người ta của tôi sau này,ko cigarette...
    Ôi sao mọi thứ cứ "đổ" xuống người anh thế???,ghét quá!!!


    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 18/10/2002
  4. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Ng ơi !
    Anh tưởng thằng đó hút thuốc và uống rượu như uống nước lã chứ ?
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    he he anh ơi,cái "thằng đó" mà anh nói ấy hắn ta mất tích khỏi tim em,khỏi cuộc sống,khỏi sự suy nghĩ của em từ tháng 7 kia anh à...hic,anh nhắc lại...hic,làm em...tức,tức,tức!!!!!!!!!!!!!!!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào uống rượu như nước lã và nghiện thuốc lá thế? Chẹp..... nhưng kể ra thằng đó cũng đàn ông chán. Không như cái lão kia, lão hơi thế nào í..... Chẳng biết thế nào nữa, hay là do em quá trẻ con, em thích vui vẻ, trẻ trung nên nhìn thấy lão cứ thấy lập dị quá. Làm gì thì làm, nhưng ai cũng thích đi chơi, offline, chỉ có mình lão có vẻ làm sao í. Mãi đến thời gian gần đây mới thấy cái mặt lão trong các lần offline..... Trong khi mọi người..... Thế có gọi là lập dị không chị Nguoinuocngoai? --> .
    Nhân dịp 20 - 10 -2002, tặng chị Nguoinuocngoai bó hoa gồm 20 bông hoa hồng này. --> Vì sự ủng hộ của chị và....

    Ngày xưa tôi hay ngồi ăn bún bò, trên những con đường con...
    Ngày xưa có cái thằng em thích đùa, rồi đòi đi cà pháo....
    ....
    Ngày xưa ơi, đã xa rồi sao, xa cái thời toàn ăn í a.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    ............Choáng!!!
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 19/10/2002
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ớ sao lúc nãy còn hiện được đủ 20 bông hoa, sao giờ ra thành 20 cái chứ x. Chắc TTVNOnline bị lỗi. Tức quá!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là...em đã thương anh
    vì trái tim vẫn cứ luôn loạn nhịp
    mỗi khi thấy anh như ào qua mắt
    để rồi thở phù...ôi! ko phải là anh
    Có lẽ là...em đã "ghét" anh
    vì trong em "Anh..." thân thương lắm!
    để chợt vui rồi chợt như trống vắng
    vì anh rất gần mà cũng rất xa
    Có lẽ là...anh sẽ bước qua
    bờ bến em,vì anh cần đi nữa
    thì anh cứ đi và đừng bỏ lỡ
    bến bờ thật cho riêng mình...
    nên có lẽ là...đường sẽ ko gần
    cho em tới bên anh...thật khẽ
    thì em sẽ tới như cơn gió nhẹ
    gửi lại yêu thương,rồi em đi
    Có lẽ là...sẽ có chia ly
    dù mình vốn chẳng là của nhau gì cả
    nhưng yêu anh,dù mình em,anh ạ!
    sẽ là trọn đời cho đến mai sau...

    Và có lẽ là...sẽ còn trong nhau
    những mảnh kí ức buồn vui lẫn lộn
    sẽ còn sót lại sau trắng đen hỗn độn
    là tình em thương,là tình thương em...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 19/10/2002
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    to Newrice: I nghĩ rằng I biết U là ai!...Và nếu đúng thì chắc U cũng chả phải bận tâm về những chuyện của 1 đống các cô "ghét" ai đó ntn,phải ko nhỉ? Hơ,I biết nhiều về người ta,nghĩ ngợi nhiều về người ta...,để làm gì,để cho riêng I thôi,ừ,chắc là để I xây nhà trên cát đó,dù là cứ bị sóng cuốn đi,nhưng,ko sao buộc được mình thôi ko với tay vốc cát được...tất cả những cái đấy cũng dể hiểu và đơn giản mà...
    Nhưng có 1 điều là người đó ko bao giờ hiểu được,dù rất đơn giản vì nó giống như 1 "nguyên tắc",là ko cần phải đo đếm thời gian để có thể hiểu được nhau;và đã là tinh thần thì ở trong đó ta có thể quên đi tất cả,những muộn phiền...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

Chia sẻ trang này