1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    HML sao không viết tiếp về những điều em "ghét"??? Bận tâm làm gì những điều vụn vặt xung quanh chuyện này. Cuối cùng thì tất cả là do em cảm nhận, có thể sai, có thể đúng nhưng là tình cảm của riêng em.
    Hãy cứ "ghét" những gì thuộc về "hắn"của em, mọi người chẳng cần biết "hắn" là ai, hỏi là để hỏi thế thôi chứ "hắn" là ai thì có quan trọng gì, trong tim mỗi cô gái đều có một "hắn" nào đó và một người duy nhất ở trong tim nhiều người bao giờ cũng khác nhau, bởi mỗi người có một cảm nhận riêng, một tình cảm riêng, chẳng ai giống ai và vì thế "hắn" trong tim em không bao giờ là "hắn "trong tim bất cứ ai.Vậy có cần phải hỏi cái nhìn "hắn "dành cho người khác và cho từng người như thế nào không?Có cần phải hỏi " đã có ai "ghét" hắn trước ta không?"Chẳng cần phải tự làm khổ mình như thế làm gì, cái gì thuộc về "hắn" mà "hắn' đã trao cho người khác có phải của ta đâu mà ta băn khoăn.Cái ta thấy bây giờ là thứ ta có thể đụng vào được, cảm nhận được kia mà.
    Tỉnh táo quá hay lãng mạn quá trong tình yêu đều là bi kich...
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư newrice?,ai đụng vào anh ta cũng vỡ vụn ư?,^_^,nhưng mà ML khác,là càng khó thì ML sẽ càng đâm đầu vào(nhưng ko giống như loài thiêu thân đâu,vì mình có lòng tự tôn của riêng mình chứ!),và Ml sẽ ko vụn vỡ đâu,vì Ml là Ml kia mà...và vì,Ml vẫn luôn cam lòng để người đó "hoành hành" trong trái tim,nhưng sẽ chẳng có vết cứa nào khiến Ml phải đau cả,vì đơn giản là anh ta luôn cho Ml cười,vui....và vì,Ml mới chỉ bắt đầu thực hiện lời hứa,ừ,Ml tin là Ml có thể làm cho anh ta "mềm" đi được,dù chỉ chút chút thôi...nhưng mà,chắc chắn chỉ khi nào ko thể "tiến" được nữa,Ml mới bỏ cuộc,anh ta là ntn thì anh ta cũng là con người,dù "lạnh" đến đâu vẫn tồn tại 1 trái tim,có yêu thương và biết yêu thương...và vì,dù cho là Ml tự "vẽ" ra cho mình,nhưng tại sao ko thể "dùng" những cái mình thấy tốt đẹp đó,mà bỏ qua những cái ngược lại...!?!
    Túm lại,Ml sẽ ko chùn bước đâu,dù sau đó,Ml sẽ như là cơn gió ấy,đến rồi sẽ đi,đi mà ko cần mang theo gì cả...^_^...
    Cám ơn chị B_e,em sẽ vẫn tiếp tục chứ!!!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 19/10/2002
  3. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Vậy là em đang nói tới thằng khác à ?
    Híc !
    Quay như chong chóng ý !
    Vừa biết mặt được thằng này thì đã thấy có thằng khác thay thế rùi ?
    Híc !
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    To newrice: U nói U đi,I ko cho U đi,vì có vẻ như U là người ấy ấy nhất đấy,sao có thể cho U đi dễ dàng như thế được,tất nhiên I ko thể giữ U ở lại,nhưng đừng chỉ nói ko,mà U cần nghe nữa chứ!!!U nói tất cả những thứ đó,thì nghe như là U hiểu tất tần tật vậy,nhưng U nghĩ sao nếu I bảo U chỉ hiểu được phần nào?...Đừng gạt đi là "ko có thời gian,và ko thể hiểu mọi chuyện ngọn ngành",được chứ?,và,I cũng ko chịu khu U đến đây với 1 đống các thứ,rồi đi mà bỏ lại tất cả...
    Về U á,I chẳng nghe ai nói gì về U cả,I nói I biết U là ai,là bằng cảm nhận của chính I đấy...U là con...gái mà,U biết cái gọi là nhạy cảm chứ?...đừng nói là U ko biết nhé!!!
    Cũng thật bất ngờ khi mọi người hưởng ứng 1 cách quá "nhiệt tình" về người đó,ntn,I vốn đã muốn xoá hết,dù mọi người chỉ muốn trêu I,nhưng chính I tạo ra cái topic này mà,I ko thể nào...dù biết người đó nếu đọc,sẽ ko vui...
    U ko hiểu hả,I đã nói cho dù là tự I "vẽ" ra tất cả,như cái "ánh mắt" chẳng hạn,thì I cũng chỉ giữ cho riêng I thôi,I chẳng làm gì,và vốn chẳng làm gì khó dễ người ta cả...Cho dù,dường như đã vô tình lôi người ta vào cuộc rồi...
    U ạ,U chả nói cái gì đó nó vốn rất đơn giản là gì,thế thì tại sao phải biết xung quanh mình là ai,và chuyện gì sẽ xảy ra?,mà làm sao có thể biết trước được,với I thì luôn tự mò mẫm lối đi cho mình...có thể I sẽ bị vấp,như trong chuyện này chẳng hạn,khi mà anh ta đọc được,và anh ta cũng nghĩ mọi vấn đề thận trọng..như U,thì rõ là...I biết hậi quả sẽ ntn...
    U nghĩ là I nói tất tần tật suy nghĩ của I ra đây ư?,chỉ là 1 phần nào đó thôi...1 khía cạnh nào đó mà I có thể nói ra...được,U cứ đi đi,và hi vọng khi quay lại đây,ngẫm lại tất cả,U sẽ nghĩ khác...
    U ạ,tất cả dù có đơn giản thật,thì với loài người là chúa rắc rối như chúng ta,thì thật ko dễ để hiểu cái cuối cùng,là hoá ra nó đơn giản,dễ hiểu như vậy...
    Nhưng I vẫn mong U đừng đi vội,I còn muốn trao đổi với U,nhiều...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    U có vẻ là người tỉnh táo nhỉ Newrice, đừng nói về "các cô hay lên tâm sự ở trên này" với một cái kiểu như ta đây biết tuốt tuồn tuột như thế chứ, nếu U biết và hiểu thì U không nói về người khác thế đâu.
    Còn cái chuyện U hiểu cái người kia, cái người được gọi là "hắn" ở đây ấy mà, cứ giữ lấy những hiểu biết của mình cho riêng U, những người khác cũng có thể hiểu hay biết về "hắn" theo cách của người ta. Nếu thấy phiền thì đừng đọc những gì người khác viết và đừng bận tâm người ta nói về mình thế nào, nếu đã là người mà ai đụng vào "cũng có thể vỡ vụn ra " thì sao cứ băn khoăn về cái chuyện người ta nói gì về mình thế, hay là cái ý tưởng mình ghê gớm vậy chỉ là do tự tưởng tượng ra mà thôi?Mà chắc gì cái người mọi người đang nói ở đây là cái người U tưởng mình biết rõ nhất, hoá ra người không hay vào đây tâm sự cũng lãng mạn và có thể rơi vào bi kịch của sự lãng mạn như thường, bi kịch của sự tưởng tượng quá mức về bản thân.
    Vài dòng với U thế thôi, trả lại đất cho HML, tôi cũng chẳng muốn biến chỗ này thành nơi tranh luận về cái tên "hắn" nào đó chả liên quan tới mình.
    Xin lỗi HML, em viết tiếp những gì em nghĩ đi, những điều tốt đẹp mà em cảm nhận về con người em yêu quý.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các quí cô đáng mến. Tôi thấy NewRice chẳng sai, có điều cắt ngang dòng tâm sự một người khác như thế nếu không vô duyên tất có dụng ý. Dẫu thế nào, cũng không hoàn toàn có hại cho những ai đọc nó, cũng đáng để suy nghĩ ấy chứ. Tuy nhiên, mong các quí cô kiềm chế mà không nên quá xa đà để topic này lăn sang Thoả Luận thì chẳng hợp tí nào.
    Chúc các quí cô buổi tối thứ bảy vui vẻ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    7. Ngó lơ:
    Cái cách anh "tránh" tôi thật dễ thương...vì biết anh rất muốn tránh,để ko có chuyện gì sẽ xảy ra,nhưng,anh vẫn cứ luôn quan tâm đến tôi,nhiều khi đến bất ngờ...
    Đó là lần tự dưng anh hỏi có muốn tiếp cận cái thứ mà tôi đang đeo đuổi,(nhưng tôi đang phải đi đường vòng),ko?...lúc đầu nghe anh nói mà tôi chả hiểu anh nói cái gì,nhưng mà...có lẽ cái cách anh quan tâm đến những ai anh muốn quan tâm,là như vậy,nhưng với riêng tôi,nó còn hơn là những xúc cảm cứ ko chịu ngủ yên trong trái tim ...Anh cứ ngó lơ,và rõ là tôi cũng thấy thế,thế nhưng anh luôn dõi theo,và có lẽ là luôn luôn thấu hiểu...


    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 19/10/2002
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Th hâm!,anh biết chuyện của em ntn mà,nên làm ơn đừng nhắc lại để em nhớ...được ko?

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  9. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên em ghét anh là bởi anh quá kiêu,quá lạnh lùng
    Điều thứ hai em ghét anh là bởi vì anh lại đánh mất bản thân mình,ko còn là anh kiêu hãnh và lạnh lùng thủa trước khi yêu em
    Điều thứ ba em ghét anh : bởi vì anh yêu em quá.
    Điều thứ tư: bởi vì em ko muốn em mang cảm giác có tội .
    Còn điều thứ 5,6,7.. nữa nhưng dù em có nói ra cũng ko thể giải thích với anh vì sao em ko yêu anh nữa.
    Khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh,em cảm thấy con người anh thật lôi cuốn nhưng cũng thật đáng ghét.Đến khi anh và em quen nhau rồi,em mới từ từ nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài bất cần ấy là cả 1 trái tim đang cần được yêu thương.
    Em có 1 trái tim và em biết yêu thương vì thế em đến với anh.Nhưng anh ơi,giờ đây anh hãy nhìn lại mình xem ,anh có còn là anh của ngày nào nữa ko?
    Anh có biết em cảm thấy thế nào mỗi khi anh ghen với thằng bạn thân của em rồi bắt em chọn,anh hay nó.Anh biết tính em rồi đấy,ko bao giờ vì TY mà bỏ bạn thân của em.
    Có lẽ em và anh cùng sai,em đến với anh bởi sự hút nhau của 2 cực trái dấu,em vui vẻ,hay cười ,nói nhiều,còn anh lạnh lùng ít nói.
    Có lẽ chuyện chúng mình ko phải là TY mà chỉ là sự ngộ nhận của em chăng?Em cũng như anh cần được yêu thương nhưng em còn cần 1 bóng cây che chở cho em nữa.Còn anh anh lại muốn em làm bóng cây che chở anh,em ko làm được.
    Em biết khi em nói lời chia tay,em đã làm anh đau,em xin lỗi.Nhưng trái tim em nó có lý lẽ riêng của nó.
    Quên em đi và tìm đến người con gái khác tốt hơn em.
    Điều cuối cùng em ghét anh là :anh kô chịu mở lòng mình ra đón nhận sự quan tâm của mọi người xung quanh.
    Hãy biết quan tâm đén mọi người 1 chút,anh sẽ thấy cuộ đời này còn nhiều thứ đáng để yêu hơn em,anh nhé
    Em chúc anh sớm là anh của trước kia mạnh mẽ nhưng đừng quá lạnh lùng anh nhé
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 20/10/2002
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có thể chia sẻ với cậu bạn của bạn, phong_lan_rung. Bởi tôi cũng thuộc kiểu người như thế, và tôi quá hiểu. Bjan không sai, chỉ có điều bạn chưa rộng lượng để đón nhận tình yêu của cậu ấy, và quyết định của bạn rõ ràng là tốt cho bạn, nhưng nó vẫn mang tính tích cực để cho cậu bạn hiểu được để có một tương lai tốt đẹp hơn với cậu ấy .
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

Chia sẻ trang này