1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Điều tôi ghét nhất ở anh là tôi chẳng làm thế nào tìm được điểm gì ở anh để tôi có cớ ghét anh cả, hu hu hu.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh,em chẳng đủ can đảm nhìn anh nữa.Anh trở nên bê tha,chán đời như thế,là tại em.
    Em biết em ko phải khi nói lời chia tay nhưng anh đừng vì thế mà tự hành hạ bản thân đưọc ko?Anh bảo anh có thể van xin em,nhưng em ko muốn.Em ko muốn anh tự đánh mất đi sự tôn trọng cuối cùng em dành cho anh.Em ko muốn anh trở nên yếu đuối nhu nhược như thế trước mắt em.
    Em muốn anh là anh,mạnh mẽ.
    TY mà có đưọc do như sự ban ơn của lòng thương hại đâu có đẹp hả anh?
    Anh hãy quên em đi,coi em như 1 đứa con gái tồi,ko biết quý trọng anh,ko biết giữ những gì trong tầm tay.
    Những dòng chữ này,PLR viết hộ cho 1 người bạn để gửi đến 1 người bạn,Anh ơi cả em và T đều ko muốn thấy anh thay đổi như thế đâu.Anh đừng làm khổ nó với cảm giác có tội,nó khổ nhiều rồi khi chia tay anh,anh tha cho nó đi anh.Hãy vẫn là ông anh lạnh lùng của em đi nào.Em viết hộ nó những dòng này,vì em hiểu nó nghĩ gì.Em ko muốn nhìn thấy 2 người thân yêu của mình phải khổ sở như thế.Cuuọc đời này còn nhiều thứ để yêu mà,phải ko anh?Hãy đọc và suy ngẫm anh nhé.
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Điều 1 người con gái ghét nhất ở người con trai là tại sao lại yêu họ đến thế...
    Topic dài đến là dài...
    Thằng cha Newrice khiến em gái tớ băn khoăn là tớ uýnh đấy nhá...
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Anh ghét em !
    Anh hận em !
    Anh biết rằng em cũng rất yêu anh.
    Nhưng tại sao em ko nói một lời nào??? Dù chỉ một lời nhưng em vẫn tiếc !
    Híc !
    Thấy anh đèo một người bạn thì em ghen, thấy anh ko gọi điện thì em hờn dỗi.
    Nhưng khi anh nói lời yêu thì em chẳng nói gì ???
    Anh biết em vẫn thường quan tâm tới anh, hay hỏi bạn bè về anh.
    Nhưng sao em lại thế ?
    Sao lại thế ???
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bởi vì em ghét anh, ghét cái cách anh đối xử với em như thế... ghét cái cách anh không thuộc về em chứ sao....
    Ghét anh thế ... Th ạ !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cho chị hỏi một câu hơi ngoài lề một tí tẹo: Newrice là ai mà lúc đầu khi mới xuất hiện Nick trong topic "Chúng ta viết về chúng ta" thì có mũi tên chổng lên, thế mà bi giờ lại chổng xuống. Mà người này là ai mà biết cả chị nhỉ (chị là người mà chẳng ai biết cơ mà).
    HML à, em cứ làm những gì em muốn. Biết đâu đấy!
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em Leyen iu quý, chổng lên hay chổng xuống thì thay đổi mấy hồi hả em, hihihi. Chắc cái cô(chú) Newrice này cũng muốn làm người bí hiểm nên hôm qua thì chổng lên, hôm nay lại chổng xuống cho thiên hạ thắc mắc chơi ấy mà.
    Nhưng thiên hạ càng thắc mắc thì cô(chú) ta càng khoái trí nên tốt nhất đừng thắc mắc làm gì em ạ., mai ta cũng chổng lên đi em, ha ha ha
    Còn vì sao Newrice biết em thì hãy xem những bài viết của Newrice đó, cái gì ở CLBT5 Newrice chả biết, thế thì cơn cớ làm sao mà Newrice lại không biết em cơ chứ, hihihi, em cũng là quan chức to chứ đùa à
    HML đâu rồi nhỉ, sao không viết tiếp mục thứ 8 đi
    Ôi giời đã bảo không trêu người ta nữa thế mà cứ ngứa tay, thôi đi ngủ thôi
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 22/10/2002
  8. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh vì anh cứ cố thử lòng em.
    Anh thừa hiểu em có tình cảm với anh mà anh cứ trêu ngươi wm.
    Em ghét anh vì anh đem cô gái khác ra để thử em.
    Em ghét anh vì anh ko hiểu em vì dỗi mà nói lời từ chối.
    (ko biết G_M_X là ai nhưng trêu vài câu.Mong đừng giận)
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 23/10/2002
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hi hi,chị Yến ui,em cứ làm những gì em định làm chứ,nhưng mà hổng phải là cho em,nên,em nghĩ là cái" biết đâu đấy" của chị nó sẽ ko xảy ra đâu ạ,vì có ai đó "kị"cái biết đâu đấy có gì xảy ra lắm à,mà tốt nhất là theo chị B_e để người ta yên thân chị à!^_^...

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    à,mà mọi người cứ tự nhiên post bài lên,cho em đọc với,vì của em thì còn nhìu lắm,nhưng chưa đến lúc "cho" chúng ra...^_^

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

Chia sẻ trang này