1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    TO NEWRICE: cô thích buôn dưa lê thì cứ buôn, thích khuyên bảo HML thì cứ khuyên, thích nói gì cũng được, nếu cô thấy đó là đúng thì xin mời,chị chả quan tâm, topic này của HML mở ra để tâm sự mà
    Nhưng những bài viết của chị gửi cho HML thì cô làm ơn đừng trích dẫn và phân tích nhé, phân tích bài của cô đi thì hơn, okie
    Chị hơi bị dị ứng cái kiểu trích dẫn rồi phân tích vớ vẩn, áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình cho người khác như thế, cô biết ý chị muốn nói gì mà phân tíchvà bài viết của chị gửi chính xác cho HML , có nhắc nhở gì đến cô em đâu.
    Cô cứ tiếp tục phát biểu chính kiến của cô, em HML đang muốn lắng nghe đấy, chỉ có điều đừng nêu đích danh cái người mà cô bé nói tới ở đây như thế chứ, nhỡ cô em nhầm thì sao, không phải hắn mà cứ vu cho hắn ,hắn nhảy bổ lên bây giờ
    Thôi nhé, chào topic, các cô , các chú cứ tiếp tục sinh hoạt văn hoá lành mạnh, chị chấm dứt post bài ở đây không có người lại ..............giật mình
    Chúc em HML vui vẻ, sáng suốt nhé em
    Hoá ra là thế....................ôi trời ơi..................
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho cắt ngang một tí ạ.
    Sao ở đây to, xin hỏi nhiều thế ạ ??? . Bởi thế xin phép mọi người cho tôi được xoá các bài đó đi, cám ơn rất nhiều. Chúc mọi người vui vẻ.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

  3. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Anh không đủ cao thượng khi nhìn thấy em trong vòng tay kẻ khác. Sao em có thể quên đi tất cả
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ... chỉ cần tiền thôi anh Trường Đú nhỉ ...
    Kẻ Cướp Tình Yêu

  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vậy..
    Topic này bây giờ trở thành chiến trường chia nửa vầng trăng rồi đây...
    Newrice đã xưng chị, nghĩa là khẳng định mình là giống cái rồi, nhưng hình như ở trong Tháng Năm, giống cái ngoài chị Leyen ra thì không ai theo chồng hay sao ý...
    Cần phải cảnh giác...
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nhỉ ...Tui đây không nói mình cao thượng ...Nhưng tui có thể chấp nhận em trong vòng tay kẻ khác .Nếu mà em trong vòng tay đó hạnh phúc và nhiều niềm vui hơn trong vòng tay anh ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    To N_r: chính xác thì là I cảm nhận được U "ntn với" cái người kia...hi,ghét ạ,cũng chẳng sao,có khi...bị thế lại tha hồ mà quấy rầy người ta mà mình ko phải...đau tim,cũng đừng nghĩ là em ko tỉnh táo...
    Nói chung là,trước khi đưa ra 1 lời nhận xét,nhất là về ai đó ạ,thì tốt nhất hãy tự hỏi mình là "mọi chuyện có đúng như mình nghĩ ko?",rất nhiều người trong chúng ta thường để cái tôi của mình lên,rồi áp đặt rất chủ quan,cũng chẳng mất gì khi mình cứ từ từ tìm hiểu cho chắn ăn,rùi mình nói,đôi khi mọi người vẫn nghĩ lỡ nói 1 lời ko sao,nhưng đôi khi thì cái sao đó lại làm người khác tổn thương.
    Những lời em nói vừa rùi là ý nghĩ của em,nhưng em thấy rất nên như vậy,mình nói chuyện vui có thể đùa vui tuỳ ý,nhưng nhất là đưa ra 1 lời nghiêm túc,thì ko nên thoáng quá,mà cũng đừng nên thận trọng quá.
    Còn chuyện của em,cái việc em post bài này lên...sau này hi vọng mọi người hiểu đúng được là tại sao...^_^
    Còn người ta ý ạ,mà hay nhỉ,ai cũng như là biết người đó là ai ý,nhưng ko phải thì sao nhỉ?,...,người ta chắc là sẽ ko...hẹp bụng mà "ghét " đâu ạ,và,người ta cũng đâu muốn ghét ai,với lại,người ta mà có bất cứ 1 phản ứng gì về cái topic này,thì,hi hi......có vấn đề nghiêm trọng gì đó xảy ra đó nha,mọi người chuẩn bị tinh thần đi là vừa ạ,em nói thế đúng ko nhỉ N_r?...
    Anh truongdu thân mến ui,anh đừng xoá được ko ạ?,em...năn nỉ anh đó,,mà em thì ko mấy khi chịu năn nỉ ai đâu nha,nên,,anh đừng xoá gì nha anh?!!!

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 24/10/2002
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic hổng hiểu nhiều lắm ...Mọi topic thấy thường sau một số trang bắt đầu loạn ....
    <img src='images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle> Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!<img src='images/emotion/icon_smile_rose.gif' border=0 align=middle>
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại càng thấy anh hiện lên như ...chú hề,và lại muốn cười...hơ nhưng mà cười anh như thế,anh mà biết thì tèo...
    Chị B_e ui,để em giải thích lại tất cả những gì mà Rce tả về người đấy nè:
    Trước hết là Rce ý,nhóc đấy to mồm thế,nhưng toàn nói ngược lại cảm xúc trong lòng nhóc thui.Nên,Rce ko có gì ghét người đấy cả,chị Nguoinuocngoai cũng vậy đấy,khi mà tâm tình với em về người đấy thì,hi hi,em ko nói được,ko chị ý vặn cổ em,nhưng nói chung là càng to mồm thì là càng ấy ấy đấy chị B_e ạ,^_^...
    Giờ em bắt đầu nè:
    Cái mũ đỏ====>chả bao giờ nghe Rce nhận xét về nó cả,hơn nữa,nó ko nằm trong những thứ mà nhóc take care.
    Mà,sao ko ai thắc mắc tại sao lại là mũ màu đỏ chứ hổng phải màu nào khác,nhỉ?
    Cắm thùng====>Rce ngố,chính nhóc ý mà mặc áo sơmi thể nào nhóc cũng cắm thùng,đằng này người đó đi làm rùi,và,mặc như thế là gọn gàng,thế mà cứ to mồm kêu.Rce còn,hi hi,em lại ko thể nói được,ko Rce hítle em luôn.
    Và,ko phải là cứ cái quần âu đấy,cái áo sơmi đấy,ko phải là tỏ ra là già: vì người đấy ko phải "chỉ có" như thế.Có 1 lần,người đó mặc sơmi trắng và another troubels,nhóc đã phải thốt lên là nhìn trẻ ra mấy tuổi,rất chi là phong độ!
    Đấy,em chỉ sợ người đó mà "diện" 1 chút,thì ko hiểu là ai "quê" nữa đây!!!
    Còn tại sao lại có người khen người đấy có mắt thẩm mỹ á: vì người đó có những thứ ko quê tẹo nào,trái lại là đằng khác,từ những thứ nhỏ nhỏ...
    v.v........ và v.v.......

    Ko hiểu là em làm thế này,mọi người sẽ nghĩ ntn nhỉ,em thì ko thể biết được phản ứng của mọi người ntn,nhưng quả thực là óc tưởng tượng ngoài...sức tưởng tượng của em đấy!!!Những gì em nói trên,là những gì em cảm nhận,nhiều người nữa thấy thế...nhưng ko phải như thế,mà đúng như lời Rce thì sao???,em quý mến ko phải bắt đầu từ những thứ đó...và có "ghét" đến bao nhiêu điều nữa thì chắc chẳng bao giờ có thể nói ra được thứ mà em "ghét" thực sự là gì.Dù những gì em post lên đây ko phải ko thật...
    Thế nên N_r à,em đâu phải phơi hết những gì em nghĩ ra đâu!^_^...

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít giữa ngàn khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 26/10/2002
  9. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mộc lan à!
    Chuyện em nói chuyện với mọi người thế nào không phải chị không dám mà chị không nghĩ là cần thiết phải nói gì cả. Chị đâu có lo lắng nhiều như thế : Thế nên N_r à,em đâu phải phơi hết những gì em nghĩ ra đâu!^_^... Đơn giản thôi, có những thứ mình cảm nhận khi mình giữ lại cho mình không phải là mình ích kỷ vì mình đâu có lấy của ai, nhưng nó có giá trị như một bí mật cho dù mọi người đoán hay biết chắc nhưng nó vẫn chưa được nói ra, cũng như chưa ai nói đích xác hắn là ai dù mọi người đều biết hắn mà.
    Chị phải đi bây giờ, cũng không biết lá bé có vào mạng cho đến khi đi chơi với Rce hôm nay không nhưng thôi, còn thời gian mà. Thực sự là có nhiều cái em làm sao mà lường được lòng người để biết ai là bạn, ai hiếu kỳ và ai có mục đích riêng trong chuyện chúi đầu vào Topic này. Chị cũng chỉ tình cờ thôi mà. Do xem nhiều film teen quá đấy thôi nên ghé mắt vào cái tên Topic.
    A, nhưng em có thể chắc chắn là người đó chẳng ghét gì em, chắc chắn thế mà
    Được newrice sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 27/10/2002
  10. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi, cái mũ đỏ. Cứ nhìn thấy hắn là thấy cái mũ đỏ mặc dù lúc đầu mình cũng thấy buồn cười vì con trai gì mà đội mũ đỏ chói. Nhất là mùa hè, đi trong chiều nắng thì cái mũ ấy mới rực rỡ làm sao chứ, cứ y như màu của con chuồn chuồn ớt. Hồi trước mình cũng đã trêu 1 người là chuồn chuồn ớt chỉ vì cái xe Bonus màu đỏ. Nhưng với "ông già" này thì... thôi tha.
    Ấy nhưng mà cái mũ ấy đã có lần suýt nữa thì mất đấy. Người đâu mà có cái mũ đẹp thế mà còn để quên. Cũng may là vì màu sắc đặc biệt mà mình biết và đem theo --> trao trả cho chủ nhân của nó.... nếu không thì có người hôm nay chẳng biết sẽ bình loạn về cái mũ màu gì đây hehehe
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!

Chia sẻ trang này