1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about U!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét em vì em làm tôi thấy nhớ, làm tôi có lỗi.... Trời đất! Sao mình nghĩ lung tung thế này, sắp thi triết rồi. Oa oa.....
    "Học thuyết triết học mác xít xác định lại đối tượng triết học là giải quyết những mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nghiên cứu những qui luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy...."
    Chuối quá! Tôi học chẳng vào nổi. Híc.....
    In the deepest of my heart I have only you and I know I love you so much. Now.... I miss you.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá,tớ đọc xong học cũng chẳng vào nổi Tuấn ạ.Hhee,dạo này thế nào rồi?Lâu ko thấy ây lảm nhảm trên Yahoo nữa nhớ quá hhehe
    Death eater​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​
  3. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Ghét anh quá,vì chẳng bao giờ anh...quẩn quanh bên em,hi,như Miu lúc này...nhớ anh vô cùng...càng nhớ,càng...ghét!!!^_________________^


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
    -------------------------------
    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ơ sao dạo này trên đường nhìu người đội mũ đỏ thế ko biết...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

  5. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng tôi chẳng bao giờ ghét được anh, tôi yêu anh đến quên đi bản thân mình.
    Tôi mong tôi có thể ghét anh được khi anh nói với tôi rằng "Anh không yêu em...", nhưng tôi chỉ thấy đau thôi, chỉ thấy trái tim tôi tan ra vì đau khổ và rồi tôi lại trở về nguyên vẹn tình yêu với anh sau cơn đau đó.
    Tôi biết tôi sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ mãi mãi mang hình ảnh anh trong trái tim tội nghiệp của tôi.
    Tôi ghét tôi, tôi ghét tôi vì tôi đã không thể thôi yêu anh.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét em.... chẳng biết tại sao lại ghét nữa.... vì em làm tôi yêu em thì phải?
    Hớ hớ...... có người nhớ tới mình cơ à? Tưởng bạn bè chết hết rồi cơ đó.... Bên Pháp có phải học triết học Mác Lênin không hả Nhung nhúc?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    To vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai: anh biết hết rồi nhớ, thấy hết rồi nhớ
  8. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chú nhìn thấy j thế, chú bít hết j thế?

Chia sẻ trang này