1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about you

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Để bắt đầu cho một cuốn sách, người ta có phần lời tựa, hay lời mở đầu. Vậy thì bắt đầu cho một chủ đề tớ cũng bắt đầu bằng một bài hát cho đúng kiểu.

    Lời nhắn nhủ dễ thương​

    Điều thứ nhất ghét ai nhút nhát
    Mến người ta sao để trong lòng
    Làm như thế "ngốc ơi ngốc quá" có biết hay không?
    Điều thứ hai ghét ai vô tình
    Một đoa hoa cũng quên tặng hoài
    Lo ngày mai khi xa nhau rồi còn chi kỉ niệm
    Điều hay ghét nhất là điều thứ ba
    Ghét ai lắm lời chuyện trò bạn gái có gì vui đâu
    Điều thứ tư ghét cái cách hay cười
    Làm xao xuyến quá những trái tim non

    Từng điều ghét đó chẳng thể nói ra
    Nói ra thật kì tình em nhu mì
    Để lòng ghi nhớ thành kỉ niệm khó quên

    ~~>
    1. Điều thứ nhất: Chẳng bao giờ tớ nhút nhát cả. Mến là nói ra liền --> Không bị gọi là ngốc đúng không?
    2. Điều thứ hai: Tớ vẫn tặng hoa ầm ầm, quà cáp chẳng thiếu. Hôm nào hứng lên là tặng, là công tử Bạc Liêu liền.
    3. Điều thứ ba: Tớ có hay nói, nhưng mà vui vẻ thôi mà. Đâu có ý đồ lăng nhăng gì đâu.
    4. Điều thứ tư: Hôm trước SC bảo tớ cười cực duyên, lại còn được gọi là cuốn hút nữa chứ. ~> Duyên không?
    Hè hè....

    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Duyên cái củ khoai mốc ...!
    Chẹp nhìn lại lời thứ 1
    " Mến người ta sao để trong lòng
    Làm như thế "ngốc ơi ngốc quá" có biết hay không? "

    Hình như bạn đã nói với tôi như vầy nhưng .....!!!
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bài hát ah?Chưa nghe.

    Đâu,ấy duyên chỗ nào,cho xem được ko?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Quyentieumuoi hỏi thía thì khó trả lời thật,duyên chỗ nào cho bạn ý xem???hic...hi`...gian quá...nhưng mà SC nói là em rể mình duyên vì cái điệu cười của nó gian...nhầm...điệu cười quyến rũ,hehe...
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái ánh mắt của bạn. Sao ánh mắt đó hay đến vậy.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ghét nụ cười của bạn, bạn cười vô tư quá, nụ cười không bao giờ dành cho tôi....
    Ghét ánh mắt của bạn, ánh mắt mãi dõi theo một người khác tôi.....
    Ghét lòng tốt của bạn, sao với ai bạn cũng tốt hết như thế, cả với tôi, nhưng ai cũng như ai.............
    Ghét TTVNOL, vì nó mà tôi biết bạn..............
    Ghét bạn lắm, nếu không có bạn, tôi đã không fải ngồi đây mà nói ghét..............
    Ghét bạn lắm................Nhưng mà chúc bạn hạnh phúc với "niềm đau" của bạn . Ghét fải nói như thế...........
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,wont U take me by the hand,take me some where new...
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Tôi thì chẳng biết ghét ai cả ... Chán ghê ... Chỉ ghết mình thui ...
    Ghét mình vì đã để dánh mất quá nhiều thứ ....
    Ghét mình vì đã dám lãng phí thời gian và tiền của một cách vô ích ...
    Ghét mình vì khi em thi mà tôi vãn cố gọi điện sang , chỉ là để chúc em thi tốt , mà lại thành buôn chuyện ....
    Ghét mình vì cái bản thân tồi tệ , yêu một người rồi mà vẫn cố muốn thử xem yêu một người khác thì có vui không , để rồi chẳng biết lúc nào tự nhìn lại , sẽ thấy mất tất cả ....
    Ghét mình vì mình chẳng biết ghét ai ...
    Ghét mình vì mình quá ư thích con gái .... hay tòm tem .... Trời ới ... Có phải tôi quá hay vô tư lự ????

    TN W ! Love you forever
  8. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  9. thitkhotau

    thitkhotau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hi` sao lại ghét nhiều thế
    Trên đời không còn gì để bạn thích sao Biết đâu được đấy cũng co 1 người nào đó đang thầm ghét bạn
  10. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi tìm điểm tích cực còn chả xong.Ai lại bới móc ghét nhau làm cái rì nhờ.Tôi chả ghét ai cả,chỉ ko thích 1 số người cùng 1 số điều trong c/s thôi ^_^
    ScorpionKing

Chia sẻ trang này