1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about you

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà ghét thật đấy, làm gì mà biến đi đâu mất gần 2 ngày rồi.... Có biết là tớ nhớ ấy thế nào không?
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Uống cho tiêu sầu,uống cho qua đi những ngày tháng buồn chán này,uống để quên đi,quên hết đi,quên hết những gì mình đang nghĩ,đang buồn và đang chán.
    Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau,nhưng mà càng đau thì càng..:(.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Không muốn ghét, nhưng mà...........ghét quá... :(
    [​IMG]
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ghét vì làm tớ ko ngủ được.... Mai tớ lại bị xin tí tiết rồi đấy. Thế mà đêm nay vẫn chưa ngủ.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ghét vì hôm nay mình ngu quá,gần 2 tiếng cái đấy chứ ít gì,ngu thế không biết nước nước ôi ngu ngu :(
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá.... Tại sao lại vậy hả? Tại sao khi cách nhà nhau 5'' xe máy, mình lại chẳng gặp nhau nhiều. Đến khi xa rồi mới thấy..... Híc.....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  7. TieuDongta84

    TieuDongta84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    I hate u , hate , hate, hate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Why ? why ? why?
    LIE! lie ! lie ! I hate u
    to some one : don''t tell about me to them ,okie ? do u see , please !
  8. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ghét Xuka vì Xuka bỏ rơi tôi đi theo tên Xekô mỏ nhọn....
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...bà con cứ ca thán là ghét này ghét nọ...tui vào đây nói iu cho nó lổi nèo
    Ấy ơi tớ iu ấy nhìu lắm..
    Nhìu nhìu lắm..
    Nói thật nếu tình iu mà có mang một giá trị vật chất nào đó thì..ấy sẽ là người rất rất giàu có đấy có biết không hả?
    Giàu cỡ ông trùm ý
    Hì hì..chính những gì người khác không thích ở ấy ( cái mà trước đây tớ cũng ghét ý - thế mà từ khi gặp ấy..hí hí ) tớ lại iu mới lạ chứ
    Hay nhỉ
    Hay không chịu được.
    Nếu có ghét thì chỉ ghét ấy ở chỗ...có nhìu cái để tớ iu quá ..Vậy thui...
    Ờ...mà cái đó có đáng ghét lắm không nhỉ? ....Suy nghĩ.....
    Ấy ơi ! Chẳng đáng ghét chút nào cả..
    Nói túm laị tớ iu tất cả những gì về ấy..
    Suớng nhé !
    Mất anh rồi em như mây trắng...mây không nhà mây trôi lang thang...lang thang...
  10. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0

    nghe những lời nói ngọt ngào này thì ai mà không đổ cơ chứ, tớ thì tớ đổ đứ đừ rùi, hì hì,
    to mylove: Người iu ơi, ở nơi xa xôi em có hiểu được tình cảm của anh.... một chút giận hờn một chút xót xa.....vì sao ông trời lại cho anh biết đến em, để rồi tình cảm tron anh một ngày một lớn dần lên rồi anh yêu em từ lúc nào không biết....ánh mắt đó, nụ cười đó,những cử chỉ đáng yêu....anh muốn hét lên rằng Anh Yêu Em, Anh Yêu Em nhiều lắm....
    metal_metal_metal_andmore

Chia sẻ trang này