1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

All things I hate about you

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    I hate myself when I always think of you. I can''t imagine how I can live without you. I always pray I''ll have you forever(xin xem "Ước" để biết thêm chi tiết).
    Hix có 1 câu ranh ngôn, I sưu tầm được về you " You trong môi trường sinh viên nhẹ hơn không khí => dễ bay hơi".
    Do đó, I hate you when you say goodbye to me. Đừng bay you nhé, tích được you đã khó, giữ được you còn khó hơn
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đếch hỉu giè
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chấu cũng thế, lếu hiểu ký rì cả, ghét thế cơ chứ!

    một con bé hay cười nè ..​
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ấy học ở đâu cái kiểu về mà không chào tớ thế? G
    Ghét quá đi !
    À không phải cài này Mà phải dùng mới đúng !
    Tớ ghét ấy lắm vậy mà vẫn nhớ ấy mới lạ chứ

    Mất anh rồi em như mây trắng... mây không nhà mây trôi lang thang..lang thang....
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nội dung linh tinh thật là khó hiểu.
    Đề nghị lần sau cấm post tiếng Anh để mọi người còn hiểu được.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin lỗi các bác, ngại quá cơ, em xin nhận ý kiến đóng góp của các bác đặc biệt bác Alex. Hehe bác Alex nói như kiểu em đang nói về tà đạo, tuyên truyền giáo fái gì ý " nội dung linh tinh, khó hiểu".
    Em xin dịch " Tôi ghét bản thân tôi khi tôi luôn nghĩ về bạn. Tôi ko thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà tôi sống ko có bạn. (tức tôi ko thể sống thiếu bạn). Tôi luôn cầu nguyện bạn là của tôi mãi mãi..."
    Do chủ đề là "ghét" mà nói ghét nhưng thực ra là nói , nên em fải post như thế cho nó mùi mẫn tý. Tuy nhiên, you ở đây là money. Chính xác câu ranh ngôn là " Tiền là vật thể nhẹ hơn ko khí, dễ bay hơi, khó bảo quản trong môi trường sinh viên". Vì thế em mới bảo các bác xem Ước để biết thêm chi tiết mà(trong Ước :
    , em có mong muốn xin Zời vài tờ xanh cả tím)
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái bác thuyvu,làm cho người ta ghét thế không biết,viết tiếng anh cho người khác chẳng hiểu cái giề roài thì lại dịch nữa chứ~~~>bác giỏi quá,chẹp....hehe....em mạo phạm nói thật(không hiểu sao cái kiểu nói của mình đến mình còn ghét,dạo này ăn nói cứ là....).
    Nhưng em lại thấy yêu cái câu nói về money quá cơ.hehe....

    [​IMG]
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu roài tui không dám nói
    Tui ghét bạn ghét quá đi thui
    Lý do thì thật là đơn giản
    Đi bên tui bạn chẳng nói bao giờ
    Bạn có cười nhưng sao ko fải cho tôi
    Nụ cười bạn là dành cho ai vậy?
    Tôi hỏi mãi không có lời đáp lại
    Thật trong lòng ghét bạn quá đi thui...
    hehe....bạn nèo thế zời...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    10 Điều tớ GHÉT ấy!
     


    Tớ ghét ấy cố tình không để ý mỗi khi tớ chào ấy. Ấy có biết ?olời chào cao hơn mâm cỗ? không? Vậy nên nếu tớ có chào ấy thì dù là đang bận gì, ấy cũng nên chào lại nhé, bọn mình là bạn cùng lớp cơ mà. Sáng mai tớ sẽ lại chào ấy đấy, nhớ nhé!

    Tớ ghét ấy ra vẻ khó chịu khi tớ cười với ấy. Chắc ấy thừa biết là nụ cười có ý nghĩa tích cực  như thế nào. Thế thì tội gì ấy không cười đáp lại tớ nhỉ? Ấy cười trong cũng rất xinh, thật đấy! Không tin à?cười thử xem!

    TỚ ghét ấy khi chối đây đẩy gói ô mai tớ mua.. để chỉ định mời ?omột người?. Tớ là con trai, đi mua ô mai là cả một kì công đấy, mà có phải tại tớ thích ăn ô mai đâu. Thế mà cuối cùng, ấy lại để cho mấy tên cùng bàn ?otiêu diệt? hết, còn tớ lại bị mang tiếng là thích ăn quà vặt giống con gái!

    Tớ ghét ấy ngồi đoán già đoàn non cùng với cái Diệp tấm thiệp tớ tự làm ( và len lén nhét dưới ngăn bàn ấy) là của thằng Nam, rồi của anh chàng nào đó lớp bên cạnh. Tớ nói thật, ngoài tớ ra thì chẳng có ai khéo tay đến mức làm ấy mân mê tấm thiệp cả buổi học thế đâu ( Là do tớ nhìn trộm mới thấy!)

    Tớ ghét ấy không chịu mặc chiếc áo mưa tớ nhường chiều hôm thứ sáu tuần trước. Mưa thì to, ấy thì hay ốm vặt, lại còn không chịu đêm sẵn áo mưa đi! Thú thật nhé, lúc ấy tớ chỉ muốn? cốc cho ấy một cái thôi.Nhỡ ấy ốm thì có phải khổ cả bản than, khổ cả bố mẹ, khổ cả tớ nữa chứ. Ấy không biết thương mình thì cũng nên ? thương ?ongười? chứ!

    Tớ ghét ấy luôn nhầm tớ với người khác mỗi khi gọi điện đến. Tuần nào tớ cũng có ?oviệc? để gọi đến nhà ấy, thế mà con người có trì nhớ siêu đẳng như ấy lại luôn gọi tên tớ bằng?một số cái tên con trai khác. Mà theo tớ điều tra thì những người tên như vậy có mấy khi gọi điện đến nhà ấy đâu. Tên tớ ( là sản phẩm trí tuệ của bố mẹ tớ) cũng không đến nỗi xấu lắm, vậy nên khi tớ gọi điện đến, ấy hãy nhớ giọng để gọi đúng tên tớ, cho?bố mẹ tớ vui long nhé!

    Tớ ghét ấy không chịu nhờ tớ giảng bài mỗi khi có bài toán khó. Nếu không làm được, ấy sẽ chờ cô giáo giảng lại, còn nếu tớ xung phong lên bảng chữa bài thì ấy nhất định không nhìn lên bảng, không chép, mà về hỏi thầy giáo lớp học them. Người ta bảo: ?oHọc thầy không tày học ban?, ấy đã từng bình luận câu đó được 9 điểm cơ mà, sao lại không ?othấm nhuần? nhỉ?

    Tớ ghét ấy ?otẩy chay? tớ khi đi xem đá bong. Tớ là tiền đạo cứng của lớp, thế mà  một ?ocrazy fan? ấy không bao giờ hô tên tớ khi cổ vũ là sao? Tớ đã hết mình vì ấy, ấy cũng phải cổ vũ hết mình vì?lớp chứ? Cẩn thận nhé, ấy cứ làm thế khéo có ngày lớp thua đá bong là do?lỗi của ấy đấy! Lớp mình sắp vào chung kết rồi, sửa ?osai? đi nhé!

    Tớ ghét ấy vì chỉ có ấy mới làm cho tớ phải khổ sở thế này. Tớ vốn sống hiền hoà, chẳng gây thù oán với ai mà cũng chẳng ghét ai bao giờ. Thế mà chỉ tại ấy thôi, tớ luôn phải ?ohậm hực? + ?oday dứt?, không lúc nào được ?othanh thản? cả. Không hiểu sao trời đã sinh tớ rồi con sinh ra ấy để làm gì không biết?

    Tớ ghét ấy còn về lâu về dài nếu như ấy không chịu đỗ đại học nhanh nhanh lên để tớ còn nói ra cái câu ?okinh điển? đấy. Thì ấy chẳng từng thề với cái Diệp là ?okhông vào ĐH không them yêu đương? ấy thôi. Vậy nên, đọc bài này xong thì đi học bài đi nhé?
                                                                                                         (trích Mực Tím tháng...)
    So cute ^^ So funny & So lovely
     
    [​IMG]
    ---------------
    I miss U [​IMG]
    Puheo đóng dấu và kí tên.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét bản thân mình kém cỏi.......
    Tôi ghét mình tầm thường.....
    Tôi ghét bản thân nếu đã làm bạn buồn......
    Tôi cũng ghét mình nếu điều đó làm bạn thấy sợ......
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!

Chia sẻ trang này