1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Allright....It's time for the movies - Thông tin về những phim chiếu trên rạp,phim mới và về điện ản

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Met86, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    To All F*ckers n Busters: ****** xem phim đấy roài nhá....hehe yêu em diễn viên chính ghê cơ..( chỉ muốn đập phá 1 số thứ)...
    Còn sau đây là review của Troy : ko tìm thấy đi xem roài sẽ biết ...(ngại dịch wá)
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Dcm 17h15 có mặt trước cửa rạp công nhân xem phim Troy nhá
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Do phim này wá dài ...những 3 tiếng lận nên chỉ có thể đi xem vào buổi sáng và buổi tối ..nên anh em xem đi tầm nào thì đc.
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
  5. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, MTV ngày *** nào chẳng chiếu ...
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Nhà tao đé0 có Cáp
  7. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Phim đang chiếu trên rạp:
    Lấy vợ Sài Gòn​
    Thể loại: Hài
    Đánh giá: Điểm C+ (cái dấu + được thêm bởi phim xem khá buồn cười).
    Nội dung:
    Một anh chàng Sinh Viên quê học trên Sài Gòn và một cô Sinh Viên con nhà khá giả trên SG ....yêu nhau.Anh SV mời cô này về quê ra mắt gia đình.Và địch thủ của anh có ý định chơi xấu anh.Chuyện chỉ có vậy,nhưng mà hài hước phết.Đi xem giải trí thì ok,phim này đi xem với ai cũng được,ko romantic như phim 50 first day (yêu 24 giờ) sắp chiếu.Còn nữa,trông Minh Thư vẫn vậy,nhìn chỉ muốn cắn,tròn trịa ghê.
    [​IMG]
  8. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cho tao xin cái trailer film Paris Hilton nào ...
  9. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Rạp Công Nhân đang chiếu 50 first dates.Tớ chưa xem,nhưng mà nội dung nghe nói kể về 1 cô nàng sau khi bị tai nạn thì chỉ nhớ được thời gian từ trước tai nạn,nên anh chàng người yêu phải làm sao cô nàng mới trở lại như xưa?Với danh hài Adam Sandler và nội dung lãng mạn như vậy tại sao ko đi xem nhỉ?
    5h Chiều thứ 5 nhé?

  10. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mới đọc được bên đienanh.net 1 bài viết về phim I AM SAM,hay phết,mọi người cùng thưởng thức nhé:
    Trên thế giới có hai loại người: loại thứ nhất nhìn cuộc sống một cách tích cực, loại thứ hai nhìn cuộc sống một cách tiêu cực. Loại thứ nhât là trẻ con, loại thứ hai là phần lớn người lớn. Thế giới trong I AM SAM cũng chia làm hia loại như vậy, nhưng có hơi khác đi một chút. Loại thứ nhất là trẻ con và những người gần giống như trẻ con, loại thứ hai là người lớn.
    Sam và những ng­ười bạn của anh thuộc loại thứ nhất, những ng­ười nhìn cuộc sống một cách tích cực. Dù mang cơ thể của một ng­ười lớn, nh­ưng trí óc của anh chỉ dừng lại ở mức của một đứa trẻ 7 tuổi, nên anh nhìn cuộc sống duới con mắt rất trong sáng của một đứa trẻ. Bộ phim đưa ta vào thế giới của một người bị thiểu năng trí tuệ: Sam. Sam bị bố mẹ đưa vào một cơ sở từ thiện từ nhỏ, và anh không được đối xử tốt ở đó. Khi lớn lên, anh đi làm tại một quán cà phê để kiếm tiền, và có một căn hộ nhỏ. Cuộc sống trôi qua thật bình yên với mỗi tuần một buổi xem phim ở nhà với những người bạn, những ngày thứ tư ăn ở IHOP và công việc phục vụ hàng ngày ở Starbucks Café với câu nói quen thuộc "That''s a wonderful choice!".
    Rồi một ngày kia, một biến động lớn đã làm thay đổi hẳn cuộc đời Sam, đó là sự ra đời của cô con gái mà anh đặt cho nó một cái tên thật đẹp là Lucy Diamond Dawson (theo Lucy in the sky with diamonds mà).
    Lucy là con gái của Sam với Rebecca, một phụ nữ vô gia cư chỉ muốn tìm ở Sam một chỗ để ngủ. Người mẹ đã vội vàng bỏ chạy ngay sau khi sinh xong và ra khỏi bệnh viện, để lại cho Sam đứa con mới sinh. Sam bắt đầu phải làm quen với cuộc sống từ nay phải chăm sóc thêm Lucy. Lucy đói, Lucy cần được thay tã, Lucy tập đi, Lucy tập nói...Lucy đi học...
    Cũng từ đó, cuộc sống của anh mang nhiều màu sắc hơn...
    ?oDaddy, where does the sky end??
    ?oDaddy, why does snow flake??
    ?oDaddy, are ladybugs only girls or are there boys, too? And if there are, what are they called??
    ?oThe Beatles?
    Sam yêu nhạc Beatles lắm. Trong phòng anh treo đầy ảnh của ban nhạc, anh nhớ hết những sự kiện liên quan đến ban nhạc, dù chỉ với trí óc của một đứa trẻ 7 tuổi.
    Rồi vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của Lucy, người của Department of Children and Family Services đến đưa Lucy đi với lí do rằng Sam không đủ khả năng nuôi dưỡng cô bé. SAm bước vào một cuộc chiến để giành lại quyền được nuôi Lucy, với sự giúp đỡ của một cô luật sư tên là Rita Harrison (Rita giống trong Lovely Rita và Harrison giống Gearge Harrison). Sự việc càng rắc rối hơn khi bây giờ có thêm gia đình Carpenters cũng rất muốn nhận Lucy làm con nuôi...
    Bộ phim là một bài ca về cuộc sống và tình yêu. Bằng con mắt và tâm hồn trong sáng của mình, Sam đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của những người xung quanh anh: giúp Rita tìm thấy hạnh phúc, giúp Annie tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn và có thể tự tin ra khỏi nhà sau từng ấy năm tự giam hãm, giúp Rnady Carpenters hiểu được rằng tình yêu thương không thể cưỡng ép...Sean Penn đã rất thành công trong nhân vật Sam. Gương mặt ngơ ngơ đến tội nghiệp, dáng vừa chạy vừa đi vội vã với cái đầu nhô ra phía trước, giọng nói đều đều một nhịp điệu, điệu cười ngô nghê...một anh chàng Sam với tâm hồn giản dị tràn đầy yêu thương.
    Nói thêm về nhân vật Lucy. Đó là một cô bé thông minh và nhạy cảm. Cô bé tự làm cho mình đứng cuối lớp vì không muốn trở nên thông minh hơn Sam, cô bé không muốn đọc những từ mà Sam không thể đọc được, cô bé từng nghi ngờ rằng liệu mình có phải là con của Sam không hay là chỉ được nhận nuôi...nhưng khi bị bắt đưa đi khỏi Sam, cô bé mới nhận ra rằng mình yêu Sam, yêu cái tình thương và những biểu hiện tình thương mộc mạc của Sam dành cho mình...Và cô bé đã muốn bỏ trốn đi thật xa "to start a new life" với người cha mà mình yêu thương. Khi được hỏi rằng "Do you feel that, from deep down inside you, you know that you need much more than your father can give you?", Lucy đã đưa ra một câu trả lời thật xúc động "All I need is love". Đôi mắt trong trẻo của cô bé nhìn thẳng vào màn hình chất chứa đầy yêu thương
    Bộ phim còn đưa ta vào thế giới của những người thiểu năng trí tuệ. Thế giới đó cũng giống như thế giới của trẻ con, vì họ là những đứa trẻ trong thân xác người lớn. Trong cửa hàng giày, sau khi dã quyên góp mỗi người một chút để mua giày đi học cho Lucy, họ hỏi "Do we get a balloon for this? All of us, or just her?", và rồi 5 người lớn, với một cô bé Lucy, mỗi người tay cầm một quả bóng bay đi qua đường trong nền nhạc của bài "Across the universe". Liệu bạn có bao giờ dám làm như vậy không khi bạn không còn "nhỏ" nữa? Nhưng thực ra những người như vậy lại là những người sung sướng, vì họ luôn giữ được cái nhìn trong sáng về thế giới này, không hề bị vẩn đục bới những quan niệm cứng nhắc của xã hội.
    Sam không biết nhiều. Anh chỉ biết về Beatles là nhiều nhất. Anh thích đọc nhất quyển sách "Green eggs and Ham" của Dr.Seuss, đơn giản vì nó đễ đọc và dễ hiểu. Nhiều từ anh thậm chí còn không đọc được. Sam luôn thích sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự: từ những gói đường và sữa tại cửa tiệm cho đến nếp sống không thay đổi từ lâu là thứ Tư đi ăn ở IHOP...
    Còn cô luật sư Rita. Cô là một người phụ nữ hiện đại luôn bận rộn với công việc, không có thời gian quan tâm đến gia đình. Cô gặp rắc rối với chồng và con trai mình. Chống thì đi biền biệt không về nhà, cô không có thời gian để gần gũi với con trai mình nên quan hệ giữa họ rất căng thẳng. Rita yêu con những lại không biết cách để biểu hiện tình cảm của mình, Sam đã giúp cô hiểu ra rằng nhiều khi yêu thương không phải là mua cho con những đồ chơi đắt tiền hay là gì cả, Willy đơn giản chỉ cần cô ngồi lắng nghe câu chuyện của nó, xem phim cùng nó, đi chơi với nó...
    Sau khi Lucy được đưa về cho gia đình Carpenters nuôi, Sam đã dọn đến ở gần đó. Và đêm nào Lucy cũng trèo cửa sổ ra ngoài để đến chỗ Sam. Cô bé muốn ngủ trong vòng tay của ''daddy''. Và Sam lại phải bế cô bé về. Lucy cứ đến, và Sam lại phải đưa về. Đi qua...đi lại...cho đến khi Randy Carpenters hiểu rằng mình không thể giữ được Lucy bằng tất cả những điều kiện vật chất đầy đủ xung quanh. Cô bé cần một người cha như Sam, người mà mình thực sự yêu thương. Randy đã lang Lucy trả lại cho Sam, và cô đã nhận được một món quà lớn hơn việc cố giữ Lucy ở lại: trở thành mẹ của Lucy "because you''re the red in her paintings".
    I AM SAM là một câu chuyện cảm động ấm áp tình người, tràn đầy tính nhân văn nhân bản, mang đến thông điệp "all you need is love" cho dù bạn là ai, ở đâu, làm gì...Chính tình yêu thương, chứ không phải gì khác sẽ dẫn đường cho bạn, giúp bạn vượt qua tất cả, giúp bạn thực hiện những điều tưởng chừng như không thể...

    Hơi dài nhưng đọc thì thấy nên tìm và sở hữu bộ phim này.

Chia sẻ trang này