1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dở người ngồi đọc lại cái đống tùy bút tự cảm chết tiệt hồi xưa, tự nhiên thấy muốn quy tụ mọi người lại quá. Kể thì cũng khó thành thật, ai cũng có những mối quan tâm khác nhau, có người dật dờ như em đây, có bác thì túi bụi làm ăn kiếm tiền, bận học hành và bận đủ thứ chuyện khác trên đời nữa. Duy chỉ có bác Teq là chăm chỉ làm mod, ngoài ra tiệt chả còn gì, bác Irish thì còn lan man với những mẩu nhỏ ngồ ngộ hay hay, Pitty lượn ra lượn vào một tí. Còn Days thì hình như chết hẳn chứ không còn tình trạng đắn đo sống chết nữa, No fear mất dạng, Raxun em đây thì nhảy sang chỗ khác bi bô một dạo, hằng ngày vẫn đảo qua nhưng tiệt cũng không thấy vui, đi mãi cũng phát ngán nên giờ tính đường hồi hương. Egoist quyết chí kiếm tiền, thiếu IOT đánh nhau vỡ đầu chảy máu. chị Quang, Nguyệt Ca, Yasunari hiện giờ đến YM cũng không còn mặt mũi. Chỉ tiếc nhất bác VNHL bị treo cột điện không còn mạng sống.

    Thôi thì giờ em kêu gọi thế, mọi người quay lại để chat chit câu bài tí nhỉ, ai đọc được thì cứ alo phát nhé. Thử gượng lại lần cuối xem sao.

    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    mặc dù ko có tên mình ở đây, vẫn a lô fát (nói trước các bác khỏi chửi lanh chanh)
    tháng này là cái tháng nhớ hay sao ấy nhẩy, hôm trước 1 cụ cũng vừa chép miệng thế này xong. em nhớ cách đây ít lâu cũng có một cái topic kiểu này, của 1 bác khác, cơ mà biết đâu cài này cũng của chính bác ấy cũng nên . điều đấy thực ra ko quan trọng, có quan trọng chăng là chỉ nói lên cái tình của bác ấy mới box này sâu nặng quá.
    em xin nói thật em là đứa mất dậy, lông bông lang bang, 1 ngày có thể chỉ cắm cổ từ chỗ học này sang chỗ học khác nhưng cũng có thể vứt sạch tất cả các chỗ học chỉ để lượn lờ. một đứa vui đâu chầu đấy thì chẳng làm nên cái gì được cả, chỉ biết hóng hớt lúc nào các bác nói gì mà nói leo được thì nói leo thôi
    một bác hô tập hợp, bác nào hô tiếp theo làm cái gì bà con mới biết chứ.
    bận thì đứa quái nào cũng bận hết, nhưng nếu thực sự yêu thích thì cắt nửa tiếng một tiếng ngủ để online là cùng chứ gì, vấn đề là chưa có gì đủ gây niềm yêu thích ấy cả. và cái này fải do tất cả mọi ng cùng làm, ko thể đổ hết lên đầu mod được (to mồm thế, em dek làm được cái monkey giề )
    em xin lỗi vậy, em ngược fát, thỉnh thoảng vẫn ngó qua văn học, vẫn đá qua đá lại, rồi lại ngược thế này đấy...
    lông bông tiếp...
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Xuỵt xuỵt, alô, xuỵt xuỵt...
    Đây là tiếng nói của Irish The ..., phát đi từ... một nơi nào đó gần sông Liffey. Ai nghe rõ trả lời... Over! Xuỵt xuỵt...
    anh thấy em trong một vườn cam
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tổ chức hộp chi bộ đi. ai tán thành thì góp vài lời

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Họp là họp thế nào? Mà thằng này hình như vừa đổi title hay sao ấy ta ơiii...
    anh thấy em trong một vườn cam
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ! Hạnh phúc làm sao khi bác Răng Sún còn nhớ đến cháu "Từ khi trăng là ...cuội" này.
    Lần nào online (dù khoảng 3 ngày / lần) em cũng phải ngó vào cái VH này fát, nhưng chẳng khi nào dừng chân được quá 15 phút. Cơ bản là vì chả thấy gì mới. Không biết có phải mình...cổ quá không. Không nhìn thấy nick cũ, bạn cũ, cứ thấy lạc lõng kiểu gì. Lâu lắm rồi em toàn lượn lờ, chả viết được gì. Chỉ đọc thôi, rõ nhiều. Vì toàn lên mạng ở thư viện trường mà, nên không chat chit được.
    Sắp tới TTVN sẽ phát hành tập truyện, tương tự như tập thơ của ttvn vậy. Hi vọng nó sẽ làm vực dậy một không khí rộn rã thân thương xưa cũ nào đó của box Văn Học. Lúc nào đây em cũng đang đảo qua box nhạc Trịnh, cũng thấy những tiếng thở than não nuột. Hơ hơ, tự dưng thấy mình cũng...có lỗi... Mà đành vậy thôi, biết làm sao ?
    ...nói gì đâu, có nói được đâu...
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Họp chi bộ thì trước tiên phải kiểm điểm quân số đã. Giờ đã lôi ra được 6 mống rồi.
    blur13: Tập hợp là tập hợp. Cứ phải đông đông, rồi kéo bầy đàn đi đánh nhau thì mới giành thắng lợi được, đi lẻ tẻ có ngày mất mạng chứ chẳng chơi.
    NC: Bây giờ bảo anh viết cái gì chắc anh đành khóc. Chỉ biết chat chit buôn dưa lê thôi.
    Bác nào vào đây rồi thì nán lại buôn tí nhở?
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng lỡ vào rồi, có buôn được không? Dạo này mình đâm ra nhạy cảm với mấy chỗ buôn dưa tệ, chẳng buồn viết lách gì
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô . Hay nhỉn họp chi bộ . Họp chi bộ ! à mà quên cuộc họp không cho thằng bây giờ chỉ những thằng ( ngày xưa ) Hô hô hô nếu họp chúc các mọi người vui vẻ

Chia sẻ trang này