1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ở đây vui thế ko biết. Tớ thấy có mấy chục tỉ cái lố bịch, à, cái tố pịc được vui thế này rồi đấy.
    Chị Rose: các buổi sáng từ bây giờ đến 2 tuần sau em ko đi đâu được. Buổi chiều 5/7 buổi cũng ko được đi đâu. Chị vẫn thích đến xem con cá chép thì hình như có chiều thứ 6 và thứ 2 em free. Có gì sms private ko chúng ta lại làm vui thêm cái chỗ này, nhé
    Tớ ngược
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nằm thẳng cẳng.
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ... Cháu còn tưởng là cháu gặp bác ở ngoài HN cơ đấy. Mà bác đi thẳng, không thèm vào ĐN à? Tệ nhỉ...
    Muốn nhắn ai thì bác nhắn đi, nhờ cháu là nhờ thế nào. Nhờ thì phải có quà cho cháu đấy
    Híc híc, bác nào ở HN gửi cho em một ít ô mai mơ chua mặn ngọt đi. Thứ em mang vào đây hết sạch từ tuần trước rồi. Sắp chết Đảm bảo là khi về lại HN em sẽ hậu tạ
  4. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em Hoa : Em có đọc thấy không ? Người ở Hà Nội không thể gửi Ô mai cho em được,daysleeper không nhận gửi
    Nhưng mà... làm hơi thuốc đã...
    Daysleeper : Sáng mai tôi bận đến 9h30 sau giờ đó liên lạc để cà fê nhé.Tôi nhờ cậu chuyển cho ít quà vào Đà nẵng nhé....đảm bảo không nằm trong danh mục những thứ cậu từ chối .Chỉ có vài viên gạch Silicát cho thằng em rể tôi xây nhà.Nhớ dặn nó dùng của quí ấy để xây phòng ngủ ( chưa chắc nó đã biết tại sao )Chịu khó nhé , hơi nặng 1 chút nhưng gạch đó tốt
    Còn nếu cậu hát hay và có can đảm thì đến phố Mã Mây hát hộ tôi bài " LOVE ME TENDER "
    Em rể : Đêm tân hôn vợ chồng đọc thơ, bình thơ thì còn bảo rằng lãng mạn chứ lúc đó mà còn bàn về Heghen với chẳng heghét hay là lại tung tăng mấy cái thứ triết chiếc gì đó là anh chửi cả hai đứa đấy.
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    PS : Daysleeper không được đoán mò điện thoại của tôi !
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    to bác Mặt trời : thế gửi bài hát cho ai nghe hở bác ?
    stop !!! không nhận quà nữa . Ốm mất rồi ! thời tiết HN chán quá !
    Tưởng gì chứ ômai thì nhiều . Muốn bao nhiêu kí ? Cái món củ chuối ấy mà cũng có người ăn đuợc cơ àh ?
    Nhắn bác Ego mang tiền cước ra đứng chờ ở ga nhé !!!
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    thế nào là lố bịch nhỉ ? tôi thấy chỉ có duy nhất một thứ lố bịch ở đây thôi !
    to Z : HN đẹp quá đi mất ! nhất là HaNoi Mélia , góc hồ gươm . Đẹp lắm í !
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hoa đẹp quá đi, thanx nhiều , mỗi tội café Tonkin không ngon như bác nói, mỗi cơm mầm non Sao Sáng là tàm tạm
    Cuối cùng thì, Hà Nội cũng gửi một tình yêu, xong!
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tàu đang ngon rớn qua ĐN thì bị bọn chủ nợ kéo lại
    ! cứu tớ với những người được nhận quà ở SG ơi !
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thế tao có là một trong những người nhận quà không? Nhưng trước hết tao là một chủ nợ, chờ mày ở SG đây! Hê hê!

Chia sẻ trang này