1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là Days hâm đi trên đường đánh rơi mất cái răng
  2. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hix, không biết post vào đâu nên vào đây hỏi nhờ các bác bác vậy.
    Hồi trước tui có nghe trên đài chương trình "Đọc truyện đêm khuya" về truyện "Nàng Idor (?)" thấy rất hay. Bây giờ muốn tìm mua cuốn đó nhưng ra hàng hỏi thì nhiều người bảo là quyển đó cũ quá rồi .
    Vậy bác nào có biết ở đâu bán quyển đó không hoặc làm ơn chỉ cho tui vài địa chỉ bán sách văn học cũ để tui đến hỏi cái.
    Thanks nhiều nhiều
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    *****t sit : hỏi thằng Tàu rồi nó bảo cứ việc đọc ngược lại . Tùng khựa giữ nguyên , nghĩa là Tàu khựa .
    To bác tìm sách : Hôm nọ thấy ở Nguyễn thi Minh Khai có bán , và một cửa hàng sách cũ trên đường Đồng Đen Q. TB cũng có . Mà quên mất bác ở đâu nhỉ ??
  4. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ...
    hix hix, nhưng tui lại ở Hà Nội, đành phải tìm lại xem có bạn bè nào ở trong đó để nhờ mua hộ không.
    Mà ngoài HN không bác nào biết chỗ nào bán à ???
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hn ra đường Láng thử xem . Vì quyển này lâu không tái bản nên chắc Nguyễn Xí không có đâu . Nếu khi nào gặp tôi sẽ mua hộ cho .
  6. Impossible_Man

    Impossible_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    okie, để chủ nhật tui thử ra đường Láng coi, nếu không kiếm được thì sẽ liên lạc làm phiền bác sau ..
    thiệt ngại quá
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Alo, alo... Nhắn chị Codet:
    Liên lạc gấp với em để nhận quà từ Đà Nẵng ra nhé. Nhớ mang theo tiền cước (chiêu này học của bác Days )
    Nhớ là chị phải liên lạc gặp em từ thứ 3 đến thứ 6 tuần sau (Hôm nay chủ nhật). Muộn hơn nữa là em lại a lê hấp khỏi Hà Nội rồi đó.
    * Bác Days nói cái gì thế?? Chả hỉu!!!
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 17/05/2004
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    To Zim : Cảm ơn về chai rịu ! Hôm nay vác nó đi ăn thịt chó ngon ngất ngưỡng .
    To bác The Sun summer : Chúc mừng sinh nhật phát ! Chả biết bác bao nhiêu tuổi rồi , nhưng kệ ! Sinh nhật vẫn cứ là sinh nhật . Nếu em có ở HN bây giờ thì em sẽ thổi kèn cho bác nghe . Em thổi hay phết , lão Irish the **** cũng phải ghen tị ! hehe ! biết đâu sáng mai bác thức dậy lên cafe Tonking thì thấy em ngồi đấy rồi ! Mai bác cứ lên đi , 9h nhé !
    To em Hoabaocô : Nói thật với em , em không làm theo bác được đâu ! Đừng mất công vòi vĩnh . Chớ dại mà làm cho bác già của bác bùn đấy !
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân, hóa ra là vì chai rịu đó mà bác Irish tự dưng mắc bệnh lãng tai, nghe bác Mattroi hét tiếng chào mà kinh thiên động địa cả một vùng, há há
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hm! Rõ ràng là bác ấy nói thều thào trong điện thoại đấy. Tôi lại còn nghe giọng ai chứ chả phải bác ấy, nghe như giọng của một chị hay một cô nào đấy. Hic, tóm lại là thịt chó ngon nhất (cả rượu nữa chứ) và đã chúc mừng sinh nhật uncle Sun, trong một buổi tối ngồi co ro ở Effenberg Cafe.

Chia sẻ trang này