1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
  2. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    - Daysleeper : Bớt thị chó đi thì sẽ bớt bức xúc thôi
    Để khi nào rảnh tôi post tặng chú và Irish bài diễn văn về loài chó nhé,hy vọng chú bớt bức xúc.
    - Chú Ego lớn thêm một chút thì phải
    - Em Hoa ...túi thơ khách sáo vừa thôi nhé.Có nhớ bài thơ " Em ơi đợi anh về " không ? Gửi cho anh .Khi rảnh anh hát cho chú "Kèn to " nghe : Cái bài mà :
    ...em ơi đợi anh về , đợi anh hoài em nhé
    ..mưa có rơi dầm dề, ngày có dài lê thê thì em ơi cố đợi
    ...dù tuyết rơi gió nổi, dù nắng cháy em ơi...
    hì hì , anh không thuộc
  3. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    - Ấy , em Zim chân cẳng sao rồi ? Anh thấy em nhảy ( lò cò ) đẹp nhỉEm làm anh liên tưởng đến " Con quỷ thọt " trong " Những bức tranh trong phòng triển lãm " của Musóocki
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Oài, anh liên tưởng ác thế. Em của anh bây giờ đi đứng đàng hoàng lắm, thành người tử tế rồi, không có thọt thiếc gì hết
    (thỉnh thoảng em lại qua chỗ hàng hoa)
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ê, vừa tới chỗ thủ trưởng của em. Trò chuyện với cụ một lúc, cụ bảo Hà Nội ăn rau muống chiên chán òm. Tôm gì mà bé bằng ngón t ay út, dở ẹc. Phở Thìn gì mà khắm khằm khằm, hì hì
    Vừa mời cụ đi thưởng thức món kem vỉa hè rồi. Xong dẫn cụ đi mua sách. Hình như cụ mua 3 cuốn truyện tranh để cho Nhi đồng thối tai ở nhà của cụ.
    Mà cụ đang lo lắng, 2 tối nay gọi điện về, mà con nhỏ đi đâu, lo quá hà.
    Ngày mai, cụ đi Lạng Sơn.
    Đã lấy Minh triết phương đông & triết học phương tây, đã gửi Ruồi.
    Ko gặp được C, chắc về B.N
    À, cụ hỏi đến tên nào đó, cụ mắng, con còn giấu à, cô biết hết à nghen1
    Theo em, có nên nói gì ko nhỉ?
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Úi giời! Đọc bài ở đây cứ như là đọc mật mã, kiểu như điện thoại Nokia8310269757 vậy.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    uh ! tớ vừa sắm con Nokia 17830209849955ssfm234425644 . Mua card nặp vào gọi ngay cho em yêu thì nghe nó nói : " thuê bao quý khách cần gặp hiện đang khoá máy đi chơi cùng một thuê bao khác " . Bực mình quá vứt một cái con Nokia 17830209849955ssfm234425644 bay vèo xuống kênh nhiêu lộc rồi tắt ngúm . hehe
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ấy có ở trong topic gì gì đó trên Văn học do em Pittypat post lên rồi đấy. Nó dễ nhớ lắm mà, để hôm nào em tìm cho
    Mà đừng bảo em là khách sáo nhé. Hình như bị sai
  9. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ( Fufù )...
    -Chị Codet liệu hồn đó , làm ơn hát cho em nghe bài " Don''t Speak" nào ! Ko nghe lời thì coi chừng, có đi ngang wa ĐN này thì nên đi bằng máy bay, ko thì em ném đá !( mà em vác cục đá sao nổi nhỉ ! ngượng qá ! ).Đừng nghe lời cụ dụ dỗ ! Mà nhà em có cả 3 đứa nhi đồng thối tai chứ ko fải 2 đâu ! Cụ mua 3 quyển là đúng sách ! Àh, cái lọ nọ là sản fẩm gốm Thanh Hà, chị có ý kiến thì ý kiến trực tiếp với em HBX ! Ko thì vác thân vào đây, em dắt đi Thanh hà, tha hồ chê , tha hồ ngắm , tha hồ mua ...về bán ...lợn đất, chuột đồng, rùa vàng...nhiều vô kể mà giá cả có thể gọi là resonable cực ! ( Em dạo này chợ búa lắm chị ạh, nhẩy mũi 1 fát là ra mùi lời lãi ! )
    - Hoa : hết tiền rồi ! mà cũng ko net thường xuyên , tạm thời No contact nhé ! Lọ + sách + fim ảnh+....Cho hết vào một túi, bảo Người Đưa Tin vác về ! Gửi cái fim kia cho chị sang luôn nhé, cái mặt em nhăn nhó hay fết và cái mặt chị thì cười giống ...con chồn lười ....
    - Kèn : Em đang bay là tà, mà dạo này em đi đứng nhanh cực kì bác ạh , vận tốc tăng fù fù .... thằng gió đụng vào em nó la làng " ôi, đau quá " !Đang trong giai đoạn Reset ''n upgrade !
    Cả nhà vui vẻ , ăn khoẻ !
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Công nhận gái ĐN chợ búa thật.
    Chị lại là chị của gái ĐN, hò hò, biết chưa?
    Thế nhá.
    Cứ tưởng gửi cho ít Kơ tu để đọc, ai dè...
    Cuốn Bàn Về chữ Thời đã tìm thấy ở ngách NX rồi, nhờ chiến công của M.S.
    Còn Cuốn nhỏ nhờ tìm, chưa thấy!
    E: Hôm qua gọi điện có việc giề đấy? Kết hôn à?

Chia sẻ trang này