1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác,
    Em đã định bỏ viết tự cảm tuỳ bút tuỳ biếc, để hy vọng sống một cách chân chính hơn, thực tế hơn. Lúc đầu cũng cảm thấy khoái. Về sau ngạc nhiên thấy các vấn đề quan tâm của mình chỉ là tiền và hôm nay có gì để ăn. Chán.
    Hôm qua xong việc, ngồi viết lung tung được khoảng 2 trang A4, thấy ngu ngu lại xoá cha đi mất. Hôm nay lại thấy tiếc hehe.
    Giờ thấy chú Raxun hô hào, anh cũng mừng. Kiếm cái đề tài nào hot hot một chút rồi anh em vào thảo luận cái nhỉ.
    Tequila Sunrise
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, gớm, em có mặt ạ! Các bác tụ họp đông đủ thế mà em không nhảy vào nói leo mấy phát chắc đêm về ăn không ngon ngủ không yên mất! Nói thật các bác chứ dạo này NC với em í mà nhiều bài tập vớ vẩn nó chồng chất quá, vào VH đúng là chỉ 5'' (có khi còn ít hơn) rồi chuồn luôn, lâu rồi không còn cái cảm giác cũ khi vào chốn thương ngày xưa nữa ---> cũng nhớ nhớ! Các bác cây đa cây đề viết cái gì tạo cảm hứng cho anh em đê, chứ cứ hô hào suông thế này thì đâu lại hoàn đấy thôi mất!
    Lâu lâu tự nhiên nghĩ: bác Teq mở lại một "Cánh buồm đỏ thắm" phẩy có khi Văn học mình sẽ khác giờ. Nhỉ?!
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Wéo cằm các bác trở về!
    u?c pittypat s?a vo 22:40 ngy 21/03/2004
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác đến buôn dưa
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Tequila chỉ được cái giống em Nhiều lúc cũng viết ..viết..viết nhưng chỉ cần đứng dậy bước ra khỏi bàn (đi WC chẳng hạn !) quay lại, đọc lại, thấy stupid lại xoá mịa nó đi Chán.
    Thật ra bầy giờ cũng bắt đầu chăm đọc hơn một tẹo. Thèm thì chỉ thèm đàn hát thôi. Cái bữa ông anh về, cả bọn tạt sang nhà em văn nghệ văn gừng..em giữ nguyên hiện trường ở cái phòng đấy đến 2 tuần sau lận. Có thể vì lười biếng không dọn sạch ngay thôi
    Vào đây ú ơ một câu chào cả nhà phát. Xin lỗi các bác Egoist, daysleeper...bữa nọ ra Hà nội mà em không sắp xếp ra trình diện các bác được. Không hiểu bây giờ nhìn em các bác có còn hứng cầm bút chì mà phác thảo chân dung nữa hay không Đấy cũng là một cái chán
    Anyway, bây giờ lại bắt đầu mơn mởn đến nơi. Lâu lắm lắm rồi em không vào đây, mặc dù không ngày nào không lên mạng điểm danh
    Cả nhà vui
     
    Một bài nào đấy, hát đi em
    Nói về anh và về em trong đó...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thanks em Răng sún đã có nhời .
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thằng này bây giờ ăn nói khó hiểu bỏ cha. Câu "tao sẽ vào" này tao nghe biết bao nhiêu lần rồi có thấy mặt mày đâu. Khi nào đến nơi alô xong ( nôn vì say xong) thì alô tiếp cho tao. Tao sẽ ù đến, việc gì phải doạ.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Trưởng nhóm tiếp thị " Dưa" chợ Đồng Xuân một thời mà lị !
    Xuỵt ! Khẽ thôi! Mới thề sống thề chết được vài hôm là sẽ ko Ol ! Nhung trưa nay buồn buồn lại péng lên đây ! Chậc ! Chưa hết 15 ngày mà đã " đập nát" lời thề thế này, ko biết có ai vẹo cổ mình ko ? Cũng may là chưa kịp thề độc !
    Như thế này là họp chi bộ hả các bác ! Họp chi bộ như vầy có phong bì ko nhờ ?
    Em Hoa thân mến ( Ngượng wá ) ! Họp thế này ko khoái, họp "face-to-face " thì mới " tuyệt" ! Chỗ đất này của em Răng sún nên nhượng lại làm chỗ Nhắn Nhít lung tung lang tang thì hay ho hơn ! Em Hoa vào đây mà ko có cuđơ thì khỏi face-to-face, chị chị em em già hết nhá ! Cut tất !
    Tiện thể nhắc luôn ( đỡ tốn 500vnd) : ĐN đang có dịch cúm người ( hậu cúm gà ), khắp nơi sụt sụt sịt sịt, hắt hà hắt xì ( me 2) , em Hoa hay bác No Fear nào đó coi ngày cho kĩ rồi khởi hành !
    If a picture paints a thousand words...
    Why can not I paint you?
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Họp chi bộ là hợp chi bộ chứ họp thế nào. Cho nó quán triệt liên minh công nông . Hôm trước ra Hà Nội Thấy tình hình bạn hữu cũ mỗi người cứ là mỗi đường ( không hẳn là tình cảm nhạt đi) mà căn bản là đêk có chuyện gì để nói, mà quan trọng hơn là để làm chung cả. ********* chứ! năm xưa ban ngày thì ca-fê đêm về thì rượu chè không khi nào là không vui, không lúc nào là không hứng thú. Câu chuyện cứ dài mãi ra như dây chun quần của các bà già xưa. Chia ty chia chân mãi còn vẫn dính nhau như *** với đít. Bây giờ thời gian gặp nhau chưa đủ chào hỏi. Thằng này bận chuyện nhà, thằng kia có nghĩa vụ...., thằng khác... còn bồ bịch, gặp nhau mặt thằng nào cũng tây tây mặt đỏ gay... chán. ( mk. chúng mày làm ông nôn cả ra toilet)
    Mà cũng đành phải chịu vậy. Lãnh tụ tinh thần VNHL đã dứt áo ra đi thì cái thời xưa không bao giờ có thể lấy lại được.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  10. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Egoist càng ngày nói năng càng bạt mạng nhỉ
    Hỡi thế gian tình là vật gì
    mà đôi lứa phải thề nguyền sống chết

    DinhMenh

Chia sẻ trang này