1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà dính nhau như thế lày như thế kia. Thằng Ego chỉ được cái giỏi bắt chước giọng vỉa hè quán nước của anh em, bốt lên mạng cho nó ra vẻ cá tính.
    Marquez, muốn ngồi nói chuyện với nhau mà lúc dek nào cũng có một đống người xung quanh, nói cái dek gì được. Bảo thằng Days dở người ở lại thêm, cũng là chỉ muốn chúng mày rủ rê tao đi đú một đêm cho nó vui vẻ, thế mà có đi được đâu. Lúc nào cũng một đống người. Bạn tao thì chúng mày đek quen, bạn chúng mày thì tao dek quen. Lại còn các em nữa, chuyện trò gì được. Hehe nói chung là hoàn cảnh khách quan.
    Tình hình này ấy mà, còn phải tiền nong công việc vợ con, đợi vài chục năm nữa chán bố hết các thứ rồi, lại ngồi nói chuyện theo kiểu dây chun quần bà già.
    Ơ mà sao phải câu nệ thế nhỉ? Tao vẫn nhớ nhớ cái câu mày nói, cái khỉ gì mà tay ấm tay lạnh ấy nhỉ. ***-bia sống lại cũng chỉ nói hay như mày là cùng.
    Tequila Sunrise
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một trong những cái ngu của ngày hôm nay, coi chừng là của cải của ngày mai. Từ giờ viết xong đừng có xóa nhé, gửi cái ngu ngu ấy chị giữ cho. Biết đâu, nó sẽ góp phần làm nên... con máy ảnh đấy .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ặ mà thỏng Nofear post bài tỏằô lúc nào ỏƠy nhỏằ?? Kỏằã luỏưt sỏt thâp thỏ nào mà lỏãn mỏƠt tfm hặĂi thỏ mày? Thỏằ?nh thoỏÊng lên mỏĂng chặĂi tỏạo cho nó 'oàn tỏằƠ chỏằâ nhỏằ?.
    Mk 'ỏằi sỏằ'ng càng ngày càng bỏằng nhỏƠt, thỏ mà nó có biỏt 'ặỏằng sặỏằ>ng 'Âu. ĐỏằÊt này chỏc tao phỏÊi 'i 'ỏn quyỏt 'ỏằTequila Sunrise
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Rồi OK từ sau sẽ không xoá nữa.
    Kể ra không biết từ bao giờ mình nhiễm phải cái thói hào nhoáng rẻ tiền này. Từ nay sẽ quay về với chính nghĩa.
    Tequila Sunrise
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gớm chưa gớm chưa, bây giờ không ngồi trên Yahoo Mesenger mà uết tinh uết teo nữa mà lại vào đây alố alồ hở em giai? Chị thì cứ trung bình một quý oánh nhau to một trận, mỗi trận đâu vài ba ngày. Rồi thì phải thu dọn hậu quả, lau chùi chiến trường, xoá dấu vết phạm tội (nếu có), rồi thì nếu bị thương lại phải nằm trong cái hang động tối tăm ẩm thấp để bọn hào sĩ giang hồ nó rịt cho nắm lá thuốc. Đấy, không kể nhwũng trận choảng nhau lẻ tẻ, tính chi li ra thì "chỉ có" 80 ngày còn lại là chị được ngơi chân ngơi tay. Ấy thế nhưng cái con Pittypat giời đánh kia kìa, nó lập ra cái Hội yêu mèo, lập thế thôi chứ chả mấy khi nó ngó ngàng tới, thế là cái thân già này phải trông nom, kẻo có ngày bọn quán tiểu hổ nó vào hội nó bắt mèo đi lúc nào không biết. Mà đã vào Hội yêu mèo thì phải có mèo để yêu, thế là chị cũng đú theo cô Pit nuôi mèo. Vô phúc là mèo nhà chị là mèo cái, nó chửa đẻ luôn xoành xoạch. Đấy, nói đâu xa, mới hôm kia hôm kìa nó tòi ra 3 nhóc. Mà nhà có sản phụ thì phải chăm phải bẵm... Rồi thì... mà thôi, túm lại là do hoàn cảnh xô đẩy nên chị chả vào được Văn học.
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bà Chuối này thề thì có ai tin đâu mà phải thanh minh cơ chứ, chắc là thanh minh với lương tâm đây Hì hì, em cũng ngượng wa''... tự nhiên được đèo thêm hai cái chữ thân mến ở phía sau tên thế thì gì mà chả ngượng
    Chị nhắn với cái lão MT nhé, chỉ có lão ấy mớm lời cho chị đòi cuđơ nhà em thôi, ôi trời ơi, híc híc... Chỉ vì mấy cái kẹo mà tuyệt tình với em á? Giọng lưỡi của ông MT đấy, chị nhiễm mấy thứ dịch cúm một lúc thế kia thì làm sao mà khỏi được Còn em thì miễn dịch rồi, ốm cả chục ngày ở HN, virút cúm cũng phải chờn chứ
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ????!!!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô! Demark nhà chúng mày. Đọc mấy cái của này xả stress được đây.
    anh thấy em trong một vườn cam
  9. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thế có tinh thần Thành Công A cấp 1 bất diệt ko hả chị? nếu có cho em chào bà chị fát, cơ mà chắc là chị chả học cùng cô với em đâu, tiếc nhở, em yêu các cô Thành Công A cấp 1 lém!
    thế lào thì cũng vẫn chào fát, mấy khi câu thoải mái thía lày
    Alors appelle-moi
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    giảm thế dek nào được ! Nói cho có chuyện thôi chứ tao chết thế dek nào được ! cuộc đời này thơm bỏ m. ! thú thật chứ tao hơn buồn thằng NF . Một năm gạp lại mà nó chả tiến bộ được tí nào trong khi tao tiến bộ thấy rỏ . Chán mày quá NF ạh !
    Con mấy em buôn dưa thì đi chổ khác nhá ! ở đây bọn anh đang tổ chức nhậu ! hehe ! Đôi khi nghỉ cũng vui , chúng mày nghỉ xem cái loại như tao mà làm thơ cũng đưọc cái mạng TTVn này nó đưa vào Hợp tuyển thì xem như xã hội này đúng là đảo lộn hết cả rồi ! Mà đảo lộn hết rồi thì chúng mày quan tâm đêk làm gì đến cái chuyện viết lách , sống thế nào , vợ xinh xấu thế nào . Chúng mày cứ yêu quách mấy cái đảo lộn ấy đi mà sống . Ok ! Tao thú thật chứ mấy bài thơ tao viết ra mà tao cũng đek hiểu tao viết cái gì nữa thì làm sao bọn kia nó hiểu . Thế mà có tức không cơ chứ . Thôi ! tết năm sau anh em lai đàng đúm ăn nằm với nhau cho nó sướng ! còn bây giờ làm ơn ít sủa và kiếm tiền thôi ! haha ! cũng vui !!

Chia sẻ trang này