1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Episode 3: The return of VNHL.
    Chào các đồng chí và các bạn.
    Tớ vẫn online và box Văn học hàng ngày đấy chứ, không phải như Raxun nói "bị treo cột điện không còn đất sống" đâu, hì hì. Thỉnh thoảng nhớ lại cái thời hai năm trước, cũng thấy tiếc tiếc. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Như trong bài November Rain "''Cause nothin'' lasts forever. And we both know hearts can change".
    Gặp mọi người tụ họp ở đây như thế cũng là vui rồi.
     
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chào bác. Em cực mừng.
    Tequila Sunrise
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    The return of "lãnh tụ tinh thần". Em cũng cực mừng luôn!
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thằng Raxun ngủ đê.
    VNHL được cái rất khôn, vứt lại cái mod cho đàn em rồi té. Em với con bé kia chả còn cách nào khác cứ phải cắn răng suốt 2 năm để xử lý than phiền với lại quản lý box với lại giàn xếp những vụ cãi nhau vớ vẩn.
    Nhưng mà bác vừa về, đã tuyên bố rất kiểu cách như Cafe chiều thứ bảy: "we both know hearts can change"! Chên thế nào mà chên. Như ví dụ thằng NF đưa ra đấy, em thấy đúng. Mấy thằng Đà Nẵng vẫn ngớ ngẩn như dạo nào, NF vẫn rởm đời như dạo nào. Raxun vẫn ranh con như trước. Hoangnguyen vẫn kiểu cách như thế (ờ thằng hoangnguyen79 không thấy điểm danh nhỉ??). Những người khác em cũng chẳng thấy khác gì. Thậm chí chuối thật, cái hôm em gặp lại nàng, nàng vẫn phê như xưa, quyến rũ quá. Đến nỗi khi em bấm điện thoại gọi cho người yêu em thì em đã gọi nhầm sang số của nàng.
    Anh em tụ tập được lại, là mừng. Cần gì phải chên chiếc, hay là 2 năm trưóc thì thế nào. Điên thì mới nghĩ rằng hai thằng ku kia có lúc lại chổng mông lên ngồi vẽ vời những cái bìa.
    Tequila Sunrise
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Haha ! lãnh tụ cũng nghe rock nữa àh ? Thế mới là lãnh tụ chứ ! quay lại làm đi bác lãnh tụ ạ ! Không có bác bọn dở người dở lợn chúng em chắc biết đâu là giá trị mà lần !!
    Cái loại như thằng Đức mà cũng có người gọi nó là "nhà văn trẻ thì " ??!!
    Sáng nay cúp điện vô tình lật quyển cao dao tục ngữ VN ra xem . Đúng là tục thật ! Nhưng tự nhiên thấy có câu quen thuộc " Ăn cây nào , rào cây ấy " làm ngồi nghỉ mãi mới thấy cái tính xấu của người Việt nó đã đi vào cả cao dao . Bác lãnh tụ chắc cũng người Việt nên mình ăn cây nào rào cây ấy thôi bác ạh ! Cái bọn trêu bác em đã đánh cho chúng một mẻ chạy mất quần hết rồi . Bác chấp nhất cái bọn ấy làm gì . Bác về rào lại cái cây VH này anh em " ăn " thôi ! hehe !
  6. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ối, cho tớ xin mấy chữ "lãnh tụ tinh thần" ấy đi. Mới nghe tin lãnh tụ tinh thần Hamas vừa được tên lửa tống tiễn, vào đây lại thấy có người gọi mình như vậy, cứ thấy hãi hãi là. Mà cái vụ mà một số người coi là scandal ngày xưa ấy, thực ra nó cũng dớ dẩn ấy mà, chẳng có gì đáng để ý đâu.
    Mọi người update tình hình đi nhỉ. Tết vừa rồi, tớ cũng về VN nhưng tiếc là lại đi trước khi Tequila về và mấy đồng chí Đà Nẵng ra nên cũng không có dịp gặp. Cũng biết Tequila và Raxun giờ đang ở Nga, Pagoda thì đã trở thành chủ gia đình. Yasunari thì lâu lắm rồi có gặp trên YIM thấy bảo là đã tìm được cô gái đội mũ tai bèo của riêng mình, hehe. Còn lại thì không biết tin tức gì cả.

    Được optimize sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 24/03/2004
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chào cái nhà bác.
    Nói thật, box Vh cũng chẳng phải là nơi dễ bỏ, Người ra đi- đầu cứ phải ngoảnh lại.Nói thật nữa là cứ nhìn thấy cái nick pagoda online, là tôi lại thấy xốn xang trong lòng, hihihi, bác đừng có hiểu lầm, bác VNHL nói bác đã là chủ gia đình , tôi tạm thời thông cảm cho bác lắm lắm.
    Ấy, từ hồi bác pm nói đang chuẩn bị đi American, tôi mừng vui khôn xiết, và thầm cảm phục bác.
    Đồng thời cũng thôi đành thở dài...
    Bây giờ, lượn lờ lên đây, thấy bác tái xuất, lại xốn xang, hihihi
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tao lại cười ngây ngô đây. Mừng VNHL và Pagoda trở lại

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

    anh thấy em trong một vườn cam
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Pagoda ơi, bác đang bị địch nhân codet tìm cách ám toán kìa!

Chia sẻ trang này