1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alo 1234

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Wow, chào mừng bác VNHL tái xuất giang hồ! Cháu cũng xin chúc mừng nhà bác Pagoda nhé, gớm, mới có khoảng trên dưới một năm thôi mà nhiều hỉ sự quá đi!
    À, tiện đây cho cháu hỏi các bác có ai có cái gì hay hay về văn phong của các nhà văn trong và ngoài nước không (nếu có bản tiếng Anh thì càng hay), post lên cho cháu học hỏi mới! Cháu đang tìm thêm tài liệu cho cái project về ngôn ngữ học, tranh thủ các bậc tiền bối hiện diện ở đây ---> "lợi dụng" phát! Thanx in advance.
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Em nghe bác Teq nói, ngoảnh đi ngoảnh lại cứ tưởng bảo ai...
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh đê: Raxun 1
    Đội hình hàng dọc. ai là 2?
    Đồng chí số 1 đâu? nhanh!
    Buôn tiếp cho nó thêm phần nhạt nhẽo: hôm nay em đi chuyển bến Metro em thấy có thằng ôn nó kéo violon Polonaise hay quá, em đứng nghe. Nó chơi thêm quả chèo thuyền với 1 quả em chả nhớ tên, mang máng là thiên nga vịt trời vịt chiếc hay hồ hiếc gì đấy của thằng Sờ chai kốp thế là em cho hịt luôn hai tiết. Vỗn dĩ em ngủ muộn nên hịt tiết 1 rồi. Mà rồi em cho nó được có một tẹo xiền, em còn có vài đồng lẻ thế mà nó cảm ơn rối rít. Đâm em thấy sợ có khi tai nghe em tệ quá nên có mình em nghe nó, nó sướng.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác chẳng phải quảng cáo . 3 bác Đà Nẵng, có ông Days trong kỳ dị như một kẻ khó tính, chơi vơi đi tìm cái khỉ nợ gì của phía trước; có ông Irish hiền hiền và có vẻ gì gật gù như mấy bác CCB ngồi uống nước chè vùng Bắc Bộ còn ông Egoist thì hiền chết cha đi được
    Nhắn Days: Vài hôm nữa, nếu mưa thuận gió hoà, sẽ vào Sài Gòn, Chợ Lớn rong chơi cho đã đời du côn luôn...Thế nào, dạo này lại yêu tự do không chịu được
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    Đây thế cái hớt này có chên tí ti nào không ạ Post cho các bác làm vui, 2 đoạn trong cái "mớ hổ lốn rất dài" em đang dang dở cả tháng nay hi hi
    Những ước mơ trên con đường mùa đông*

    Đêm lại về khi ánh sáng vừa tan
    Ngọn đèn tắt chuông đồng hồ mười hai tiếng
    Em buột miệng ôm cây đàn
    Diễm xưa một ngày thôi đã cũ
    Bạn bè vừa rời đây đông đủ
    Nơi có sách, có đàn, có những tiếng ca
    Có một chút thiết tha
    Đang níu lại những ngày chẳng còn tha thiết?
    Nhắm mắt vào, em biết
    Trong giấc mơ khao khát vẫn tìm về
    Nhưng đành kệ
    Đành kệ
    Đành kệ
    Em ra đi?
    Tìm lại Tchaikovsky, mẩu giấy và chiếc bút chì
    Violon thầm thì
    Những ước mơ trên con đường mùa đông
    Những âm điệu xoáy quanh như ảo ảnh
    Như anh
    Như em
    Như tất cả
    Lại quay cuồng
    Trong một giấc mơ xa?
    Em nhớ Sapa!
    ( Nếu không còn nhớ Sapa thì sợ thật,
    Sẽ chẳng còn em mà em cũng chẳng còn?)
    Em nhớ Sapa nhiều anh ạ,
    Nhớ tuổi trẻ bình yên
    Trong trái tim cồn cào xao động
    Sớm mùa hè thức dậy
    Ngỡ mùa đông
    Như những ngày không có thật trong đời
    Em sống!
    Anh có nghe tiếng mưa giờ đang rơi
    Đang gõ nhịp bên căn phòng anh đã đến
    Bước chân chưa kịp quen tên
    Cũng quay về vùi em sâu vào ký ức
    Em sợ
    Có điều gì như thực
    Vẫn như mơ?
    Tiếng xe ngựa đang thúc bách liên hồi
    Trên con đường mùa đông lạnh tẻ
    Puskin, Tchaikovsky hay chính em ngồi đấy
    Thấy thèm dừng chân bên mái ấm êm đềm
    Nỗi nhớ về như bóng dáng của đêm
    Nỗi nhớ quắt quay
    Làm em say những điều dang dở
    Còn một nơi anh đang ở
    Anh vẫn chờ, phải không anh?


    (* Bản giao hưởng đầu tiên của Tchaikovsky
    Đoạn này viết đúng sau khi mọi người rời nhà em đông đủ, đúng là bây giờ không phải lúc nào cũng máu me được như xưa )
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 26/03/2004
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời lúc này không làm du côn ở Sài gòn chợ lớn . Làm ở chổ khác . Khi nào Zim vào ? Nếu vào mà tớ vẫn chưa về Sài gòn thì gọi bác " Hiền " Irish dẫn đi " du côn " .
    Mà hình như đi " Honey moon " mà gọi tớ làm quái gì để Hôn phu quýnh vỡ mồm tớ àh ??!! Thằng này cũng ngu chưa đến mức ấy !
  7. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xoá.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 26/03/2004
  8. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lão Teq ĐÁNG GHÉT !!!!!!
  9. Lillian

    Lillian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn, Tequila, Raxun, Pitty, chị Codet, bác Pagoda, Yasunari và các bác Đà Nẵng, hic, dài quá thôi thì tổng chào tất cả. Mình là người mới mà thực ra cũ rích hà hihihi .
    Rất mừng thấy bác VNHL lại tái xuất giang hồ.
    Em Quang làm thơ hay quá!
    Hiền như hoa lá
    Em vẫn vậy có gì đâu khác lạ
    Như nắng vàng trên phố lúc anh qua
    Em mong manh hiền lành như hoa lá
    Vẫn xinh như đám cỏ trước hiên nhà
    Anh vẫn biết một ngày anh gặp lại
    Cỏ bớt xanh, cây lá sẽ già hơn
    Hoa sẽ úa không còn hương sắc nữa
    Nắng nhạt hơn và người cũng buồn hơn.
    Anh vẫn mong một ngày anh gặp lại
    Chút nắng vàng trên phố thuở anh qua
    Làm sao giữ cho riêng mình được mãi
    Thoáng hương đời rồi cũng sẽ tàn phai

    Phạm Thanh Chương
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này