1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alô, các bạn An Giang ơi!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi The-Slayer, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Slayer nói rất chí lý, vâng chí lý còn hơn chí phèo nữa.
    Và theo tôi, trình độ kiến thức tin học cũng là một trở ngại lớn đối với dân An Giang, nhiều friends chỉ biết mở YIM và chát ngoài ra thì : "forget me pls". Trình độ ngoại ngữ cũng là một yếu tố cấu thành tội nhút nhát. Tuy nhiên tôi rất lạc wan, vì thời gian sẽ làm cho tất cả trở nên lão luyện, kinh nghiệm kg thể có trong một sớm, một chiều. Right?
    Let it be, let it be, let it be, let it be
    Speaking word of wishdom
    Let it be....
    ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO....
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 07/08/2003
    Được lx_origin sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 07/08/2003
  2. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Từ từ vào mò sẽ bít thôi,lúc trước Kitty có bít gì đâu,vào đây mò riết mà biết đó!
    [​IMG]dễ thương wá nhể
  3. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  4. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chậc... Cứ yên chí đi, có tớ rồi, ở đây tớ lo hết
    Hởi các bạn trẻ AG thân mến, Origin có một buổi chiêu đãi Café gọi là ra mắt, các bạn nào muốn tham dự, vui lòng liên hệ ankhuongag@hcm.vnn.vn để tui tiện sắp xếp nhé.
    ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO....
  5. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Origin không thông báo ngày giờ gì hết thì những thành viên của box An giang ở tận cần thơ như ***imchinhminh có thể biết mà đi cơ chứ, chả lẽ Origin chỉ muốn những thành viên của box đang ở An giang đi thôi sao????
    Kittycantho đi không ????? Tham gia luôn cho vui nha kitty
    [​IMG]
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Gọi kitty đi cùng đi,ai có hảo tâm cho em đi theo với.Xa xôi mà .... cho tiền vé khứ hồi đi,sáng đi chiều về,chúng ta tổ chức tiệc tùng trên SG nhé,hiiih....em chưa bít mìn lam là cái rì...
  7. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Giờ nào mà Origin này chả được, vấn đề là các cô các bác có freetime không thôi. Các bác nghĩ sao về ngày 29/08/2003 địa điểm Bar-Café NO.1 gần nhà tui ( Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên), thời gian các bác tự chọn và thống nhất.
    Tui thật sự muốn mời, xin các cô các bác cứ đăng ký tự nhiên cho
    ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU, BIẾT TÌM VUI CHỐN NÀO....
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty muốn tham gia lắm đó mấy bác ơi,nhưng hiện giờ ko rãnh để đến AG tham gia cùng các bác,có lẽ hẹn dịp khác,khi nào Kitty đến AG,Kitty sẽ hô lên cho các bác đón tiếp.Nhớ đó nhe!Cám ơn lời mời của các bác.Khi nào khi uống cà phe,nhớ đến Kitty nhe!
  10. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày 298/8 thì ***imchinhminh đồng ý hai tay liền , sợ ngày gần đây thì không thể đi được chứ vào ngay 28/8 thì việc học đã ok hết . Vậy hẹn gặp vào ngày 28/8 lúc 7giờ được không các bác??????
    Hình như kittycantho đã bắt đầu học rồi thì phải nên ***imchinhminh mời mà kitty từ chối Thông báo nhỏ với kittycantho: ***imchinhminh chính là coldgirl cô bạn hay talkative với cô bé hoài đó chứ không phải hay xa lạ đâu

    Tự đành mất mình rồi lại đi tìm chính mình

Chia sẻ trang này