1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alô, nhắn tin đê.... Mems box mình vào bàn luận World Cup nè

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Uh, thật lòng mà. Thêm câu đó cũng vì ngày trước đã từng oánh nhau té khói . Ngay cả việc em kêu " anh "và xưng " em" với anh thì ngày xưa cũng là một việc giằng co chật vật. Anh cảm nhận được em đã thay đổi nên có vài lời chứ không có gì giả dối đâu. Khi anh đã dùng nick này để nói thì là nói thật lòng đấy. Không phải ai anh cũng chúc như thế đâu.
    Nếu có không tin thì không tin những gì nick khác....của anh nói thôi Em xưng hô thế này khiến anh rất vui. Vui thật đấy.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em nhập học sớm nên Tết này ko về được. Maybe hè. Còn mấy tháng tranh thủ đi làm bao nhiêu dành dụm bấy nhiêu. Về VN tốn xiền lắm [​IMG]
    @Haru: Banner vậy được rồi anh à. Ngoài đường đầy ko khí Tết rồi, ko nhất thiết phải lên TVTY mới thấy được [​IMG] Anyway, having no time is the main reason. Thanks alot for your gift though [​IMG]
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ồ vậy à ? Tiếc quá, thôi cố gắng ở lại học cho giỏi, kiếm tiền cưới chồng nhanh nhe.
    Mà cái nick Haru hôm trước anh unlock do 1 bạn nữ dùng, không biết đến giờ bạn nữ ấy còn dùng ko ? Haru từ 7X HN có phải ko ?
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    HAPPY NEW YEAR cả nhà. Ở VN chắc mọi người đón Tết vui lắm ha. Bên này buồn quá.
  5. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý nhân quả mà, đi làm nhiều có nhiều xiền thì dùng xiền mà mua vui với vài xị rượu cho nó đớ buồn!
    HAPPY NEW YEAR!
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ngọc về rồi đấy anh
  7. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Sao ngang trái thế không biết, về thì anh đi mất rồi em, anh chỉ ở nhà tết dương lịch thôi.
  8. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ..... Tôi để chiếc Sirius lại rồi tiếp tục đi bộ lên thêm được mấy cây số nữa , con đường bị băm nát bởi những chiếc xe chở gỗ và xe tải trọng lớn, lầy lội kinh khủng. Cơn mưa rừng và những mạch nước quá lớn đã làm một phần của quả đồi sạt xuống con đường. Thời tiết rừng Trường Sơn quả là khắc nghiệt.
    Thằng H. đã đi quá xa rồi, không thấy dáng nó đâu nữa. Tự dưng tất cả im lặng đến rợn người, đến mức tôi nghe rõ cả tiếng nước chảy của con suối Nước Sốt đang ở phía dưới tôi sáu bảy chục mét. Họ đã đi cả rồi, họ đã rời xa tôi và bây giờ họ đã đến những nơi rất xa, những nơi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi đặt chân đến. Ý nghĩ ấy làm lòng tôi lại quặn lên, con đường nhoà đi trước mắt.
    Tôi bước chệch khỏi lối mòn, một chân tụt xuống đống bùn, chiếc camera trên tay suýt rơi xuống, nó làm tôi mất thăng bằng và bước chệch ra liền mấy bước nữa. Ngay lập tức tôi nhận ra chân mình đang chìm xuống. Gần một nửa quả đồi sạt xuống tạo ra lớp bùn này, có nơi dày đến gần hai mét, tôi cầu nguyện không phải mình đang đứng ở chỗ đó. Biết thừa rằng nếu cố rút chân lên mình sẽ thụt xuống sâu thêm, nhưng không hiểu có điều gì sai khiến, tôi cố gắng nhoai tiếp ra được một chút nữa. Chỉ có điều, thật kinh khủng, tôi thấy mình đã rời xa lối mòn chứ không phải hướng về nó. Một chiếc giày vải đã tụt khỏi chân, dù tôi đã buộc rất chặt. Bây giờ thì bùn đã ngập đến gần bụng, quàng chiếc camera lên cổ, tháo vội cái điện thoại đang cài ở thắt lưng. Thật là điên rồ, biết là vùng này mất sóng mà vẫn mang điện thoại theo.
    Tôi đứng lặng đi, từ chỗ này ngắm xuống dưới đẹp thật, con đường 8 Nam Lào nhỏ như sợi chỉ lượn đi xã mãi.. Có vẻ như tôi không thụt xuống sâu thêm nữa, nhưng cũng không thể nào nhấc chân lên nổi, lớp bùn đặc quánh mút chặt tôi xuống. Đành chờ vậy, có ai đó đi qua sẽ kéo mình lên. Khi con người ta gặp nạn, lại chỉ có một mình, lúc ấy ta mới thực sự thấm thía thế nào là sự cô độc. Tôi đã từng bò lê ở trong nhà một mình với chiếc chân gãy đóng nẹp để tự tìm cái ăn, nhưng đó là ở trong nhà, còn ở đây, giữa cánh rừng Trường Sơn này thì quả là một cảm giác khó chịu. Tôi nhớ đến người, nhớ đến những bữa ăn ấy, một nửa gói mỳ ống đó, tôi vẫn để lại, cho dù nó đã mốc meo khô cứng không thể dùng được nữa. Giờ này người đã bay đi rất xa, và cái món mỳ ống ấy chắc cũng sẽ ăn thường xuyên. Còn tôi, chôn chân tại nơi này, mảnh đất này đang níu tôi lại, những chuyến đi xa khốn kiếp.
    Cuối cùng cũng có người đi qua, 3 anh chàng thợ, họ nhận ra tôi, còn tôi thì chẳng thể nhớ nổi họ thuộc đơn vị nào nữa. Một cậu vòng lên quả đồi chặt được một cành cây mang xuống, rồi cả 3 anh chàng lực lưỡng đen cháy ấy hò nhau kéo tôi lên. Phải mất đến 10 phút đồng hồ, tay tôi mới chạm được lên cái lối mòn nhỏ xíu đó. "Anh đi mô mà lại để thụt xuống đó được. May cho anh, đúng hôm nay bọn em đi chợ sớm nên về sớm, nếu không chắc anh đứng đây đến chiều". Tôi cười như mếu cám ơn mấy anh chàng đó, người dân địa phương ở đây thật hiếu khách và tốt bụng.
    Xuống suối rửa hết bùn đất xong thì thằng H. quay lại, chắc nó không tìm thấy tôi nên quay lại sớm thế. Nó nhìn tôi gập bụng lại vì cười, thằng củ chuối, tôi cũng cười chảy nước mắt theo nó.
    ..............
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm, sớm nay em ngồi ngắm vệt nắng cuối thềm...
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Anh RCMN viết lún bùn cái gì mà như bị lún quicksand thế!!!! Hôm nay 1/4 rồi, không biết ai sẽ là người "THẬT THÀ" nhất trong ngày!!
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    [​IMG]
    Người xưa đâu hết rồi?

Chia sẻ trang này