1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

alo,thông báo quan trọng:sunset đã mất chức hội fó hội độc thân kể từ hôm nay!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi moonsnow, 25/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    alo,thông báo quan trọng:sunset đã mất chức hội fó hội độc thân kể từ hôm nay!

    thưa toàn thể bà con cô bác xa gần quí mến!
    như các bác đã biết đấy,mặc dù sunset đã xí chức hộ fó hội độc thân nhưng vừa qua bà y' đã bí mật làm đám cưới với lão htung trong một khu rừng rậm( đầy cóc nhái,chắc thế,heeee!)
    mà cái lão htùng cũng chưa thấy lại mẹt gì với họ nhà gái ngoài này cả,láo quá!
    thôi,đi thẳng vào vấn đề thôi, hộ độcthân là do pcgenetic sáng lập ra,nên bà này giữ ghế hội trưởng,còn ghế hộ fó là của bà sunset!do chưa có thời gian tuyên truyền kĩ càng nên hộ chỉ có vài hội viên,trong đó có moon đây,nên khi sunset đã vi fạm luật tối kị của hội, tôi thấy nên chấm dứt quyền hạn của bà y' từ đây(cả hội chờ đơn từ chức của bà đấy)
    mà người duy nhất có đầy đủ điều kiện và thâm niên để lên nắm quyền hội fó( tạm thời) chính là....MOON đây!
    để chứng tỏ uy tín và năng lựccủa mình, tôi xin trình bày những kế hoạch cụ thể để có thể khuếch trương thanh thế của hội trong thời gian tới:
    1."hội độc thân",xin nhắc lại không fải là tổ chức của những bà cô ế chồng mà là KHÔNG-THÍCH-LẤY-CHỒNG,nghĩa là có quyền tự do yêu đương,con cái thoải mái,nhưng kô ràng buộcvào hôn nhân, làm ôshin hay đối tượng gả bán cho mấy lãotrong hộimình. đấy là những phụ nữ của thời đại mới!
    2.hộinay đã mở rộng đối tượng:không chỉ có các quý bà mà các quý anh cũng có thể tham gia,nếu có nhu cầu!
    tạm thời,chú ĐẠI BÀNG đã chính thức xin ra nhập(vỗ tay khen bạn nào)
    HOAN NGHÊNH TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!
    khẩu hiệu của hội là: SỐNG VUI-SỐNG KHOẺ-SỐNG CÓ ÍCH
    nếu các bác đồng ý xin set cho em cái títtờ nhé
    !

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Cái hội dở hơi này vẫn chưa dẹp cơ àh... chẹp... lâu thía....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ đùa, chả hỉu độc thân thía nào chứ cứ toàn bí mật chống lầy thía này khác gì sư cũng lấy chồng
    Ai độc thân thì phải rõ ràng chứ, và khi chống lầy thì phải làm đơn xin phép đàng hoàng ko có mang tiếng hội ........lừa thì chít.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 26/08/2002
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    các em làm gì mà fải khổ thế , kiếm một chú nào trong hội rùi bắt chú ấy làm chồng chung có fải hay hơn ko . việc gì mà cứ fải độc thân cho khổ . mà Htung nhắn anh là nó yêu vợ 3 sờ lắm đấy .
    Beckham

  5. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    hội độc thân, hic, nghe đã thấy khi nào ế vợ thì phải vào ngay, nhưng chả mấy chốc mà cả hội theo anh nào đó hết, vi dụ sunset

    Cười lên bạn nhé
    [​IMG]
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chán các bác quá! thế là các bác vẫn không hiểu gì rồi!
    nghe rõ này:HỘI ĐỘC THÂN này là dành cho những người kô thích lấy chồng(vợ)mà vẫn tự do yêu đương thoảimái, tự do vui chơi...
    bà sunset bà y' dại một giờ thì fải chịu,chứ bao nhiêu tên muốn vô mà kô được đấy!
    mại zô,mại zô mọi người ơi!

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hhe hê, cho Shogun tham gia cái nào , he he đang chán đời muốn đi cưa gái đây , híc híc có chị em nào thương tình thì yêu em một cái , chứ để em cô đơn thế này thì em khổ lắm .... hu hu hu hu
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  8. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Mấy em hội "ế chồng" ơi.
    Cho anh làm quen với.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ vợ yêu sunsetsea vì tôi mà từ bỏ chức vụ hụi phó hụi độc thân! Hic hic, thế mà moonsnow nỡ lòng nào chỉ trích vợ tôi kia đấy . Haha, moonsnow nói thì hay lém, đợi có tên nào cưa cẩm, coi chừng lại phải tiếp bước vợ tôi đấy .
    Trời, còn cái lão shogun nữa chứ, bộ tính bỏ vợ nineteen hay sao mà đăng ký vào hội độc thân đấy? Ông muốn mấy thằng trong đây nhảy vào cướp vợ hả? Coi chừng đấy, ai chứ nineteen thì đắt hàng lắm đấy!
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    to kankuli:ông đừng có giở cái giọng thiếu đứng đắn ấy ra nha',kô fải hội ế chồng mà là kô thèm lấy chồng,hiểu chưa hả?
    to htùng: vợ ông bị thế là fải lắm,bà y' có bao nhiêu chàng cưa cẩm,thế mà bị ông lừa chỉ trong fút giây,híc
    moon này a',chỉ có yêuthôi,kô thèm lấy chồngđâu,sợ lắm!
    mấy cái bà đã từng bị lừa lọc ,gả bán đấy(như pricess, joycee....)tỉnh ngộ mau mau,bọn tôi nhận!
    hỡi anh chị em,mau mau thoát khỏi kiếp gia tinhđi thôi,theo gương anh quick!
    danh sách update của hội:
    1.pcgenetic(hộitrưởng)
    2.moonsnow(quyền hội fó)
    3.eagle
    4.shogun
    ......
    híc,còn ít quá,mọingười chả bít thời cuộc gì cả!
    maizo, maizo mọi người ơi!

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me

Chia sẻ trang này