1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Alone!!!
    Cái cảm giác này nhiều lúc thật là tuyệt, nhiều lúc ko tuyệt chút nào, giờ này nè một mình giữa văn phòng chiều thứ 7, mọi người đã ra về hết, mình muốn ở lại một mình, chỉ muốn ở lại tiếp tục làm việc...vậy mà giờ ko làm được, tự nhiên thấy buồn kinh khủng, buồn đến mất phương hướng...hic hic.
    Lại chui vào ttvnol, lang thang tìm cảm giác chung, thường là vậy, mình chỉ tìm những dòng tâm sự của mọi người để đọc, để tìm thấy cái gì của mình trong những dòng tâm sự đó, nhưng sao những dòng tâm sự mình thường theo dõi giờ ko làm mình giải toả được cái cảm giác ko cảm giác thế này. Mình muốn viết, nhưng viết gì đây, mình không biết nữa, chỉ biết là mình muốn viết, uh thôi cứ viết thế này nhé...
    Ngoảnh đi, ngoảnh lại vậy là mình đã 26 tuổi, giờ mới thấy minh 26 tuổi , vậy mà mình cứ ngỡ mình đang còn nhỏ, uh, 5năm ĐH + 2 năm đi làm, thời gian trôi nhanh thật, bạn bè đã lập gia đình gần hết rồi, có đứa đã có 2 baby...vậy mà mình đến giờ vần còn...alone.
    Sống theo những cảm xúc, theo những suy nghĩ bướng bỉnh của chính mình, tự lập với bản thân, tự lập với cuộc sống, tự lập với suy nghĩ để đến giờ này mình vẫn nhận ra mình chưa đủ chính chắn để yêu một ai đó, hoặc nhận lời yêu một ai đó, vẫn thấy sợ khi mình sẽ yêu và lập gia đình như những đúa bạn của mình?hic hic mình không thể như thế được, mình thấy mình đang còn ngu ngơ lắm.
    Thôi, cứ sống thế này nhé, làm việc hết mình, học nhiều vào, và sống hết mình với những gì mình có thể làm được, rồi mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ?thường an ủi như vậy, tự cân bằng tinh thần cho chính mình như vậy, hic hic ? vẫn thấy buồn ko cảm giác thế này, tại sao vậy? ...về nhà thôi, về ngủ một giấc vậy.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình cũng có nghĩa là Alone
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình cũng có nghĩa là Alone
  4. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    me too
  5. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    me too
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái tittle của Nettizen kìa , eo ui , mâu thuẫn quá !!!!
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái tittle của Nettizen kìa , eo ui , mâu thuẫn quá !!!!
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    to dây này,,, mới gọi là alone
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    to dây này,,, mới gọi là alone
  10. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sao giống mình quá vậy hả trời... Sau giờ làm mình mắc cái bệnh sợ về nhà đúng giờ, cứ phải đi lang lang uống nước với đứa bạn, 8h về nhà làm mọi thủ tục cần thiết, rồi online ngó nghển tí chút thế là hết một buổi tối. Nghĩ lười và chây ì thật. Bao nhiêu lần hô quyết tâm phải tiếp tục học.... để đời có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Chia sẻ trang này