1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sao giống mình quá vậy hả trời... Sau giờ làm mình mắc cái bệnh sợ về nhà đúng giờ, cứ phải đi lang lang uống nước với đứa bạn, 8h về nhà làm mọi thủ tục cần thiết, rồi online ngó nghển tí chút thế là hết một buổi tối. Nghĩ lười và chây ì thật. Bao nhiêu lần hô quyết tâm phải tiếp tục học.... để đời có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chưa thực hiện được.
  2. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng Blueskynight lời bài hát Hoạ Mi Tóc Nâu
    Họa Mi hót giữa bầu trời xanh
    Hoạ Mi long lanh chào ngày mới
    Họa mi tới những khu vườn thơ
    Hoạ mi chơ vơ lúc đêm về.
    Từng tia nắng thắp lên mùa xuân
    Từng mùa xuân êm đềm em hát
    Và em hát lúc tuổi còn thơ
    Từ tuổi thơ em biết mơ mộng
    Em hoạ mi yêu dấu hay mộng mơ
    Hay e ấp những ngày còn thơ
    Em tình yêu đến như còn ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ
    Hoạ Mi hót trong vườn khuya
    Hoạ Mi tóc nâu là em đó
    Hoạ Mi hót trên bầu trời xanh
    Hoạ Mi long lanh những tiếng cười.
  3. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng Blueskynight lời bài hát Hoạ Mi Tóc Nâu
    Họa Mi hót giữa bầu trời xanh
    Hoạ Mi long lanh chào ngày mới
    Họa mi tới những khu vườn thơ
    Hoạ mi chơ vơ lúc đêm về.
    Từng tia nắng thắp lên mùa xuân
    Từng mùa xuân êm đềm em hát
    Và em hát lúc tuổi còn thơ
    Từ tuổi thơ em biết mơ mộng
    Em hoạ mi yêu dấu hay mộng mơ
    Hay e ấp những ngày còn thơ
    Em tình yêu đến như còn ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ
    Hoạ Mi hót trong vườn khuya
    Hoạ Mi tóc nâu là em đó
    Hoạ Mi hót trên bầu trời xanh
    Hoạ Mi long lanh những tiếng cười.
  4. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  5. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
  8. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công việc và công việc...mình bị dead-line project, công việc ngập đầu, lại một mình giải quyết nó, biết làm sao được khi một đồng nghiệp làm chung nghĩ việc dỡ chừng bỏ lại một đống cv cho mình. Mình thì ko thể ko có trách nhiệm với nó được, bao nhiêu công sức và thời gian mình đã bỏ ra với nó mà...cố gắng lên thôi.
    Tưởng bận rộn sẽ ko có cảm giác này nữa, vậy mà ko phải, ko đúng như vậy, cảm giác đó nó vẫn xen kẻ vào khiến mình phải chui vào ttvnol...Tối hôm qua đi làm về 9h, mấy đứa bạn cùng phòng đi ngủ hết, tự nhiên lúc đó mình thấy buồn, cứ sợ về nhà lúc nào cũng như thế này, nếu sống một mình chắc sẽ tủi thân lắm, uh, 3 đứa bạn cũng như mình, mỗi đứa đang tìm cho bản thân một lối sống phù hợp. Nghĩ đến những đứa bạn như mình lại thương tụi nó và thương mình nữa....
    Mọi người thường nói con gái tuổi mùi thì sướng, ổn định và nhàn nhã...có đúng ko nhỉ có lẻ chỉ đúng với những người bạn của mình ,còn mình vẫn lênh đênh thế này , đến giờ mình vẫn chưa xách định được phương hướng của mình, chưa có một cái gì để có thể xác định được...hic hic..sao thế này...
    Giá như, giá như Ba mình còn sống, thì mình đã khác. Sẽ ko thể chạy theo những suy nghĩ bướng bỉnh của bản thân, tự mình sống, tự mình lênh đênh. Chỉ có Ba mới ngăn cản được mình.
    Hôm nay, nhận được mess của nhỏ bạn lâu nay ko liên lạc, 2 đứa mỗi lần gặp nhau thì thức trắng cả đêm để trò chuyện, giờ thì xa nhau quá HN - SG, có muốn thăm nhau cũng khó, hỏi chuyện công việc, tình cảm.. nó vẫn lo cho mình, hỏi mình tại sao ko yêu một ai đó, mình cũng ko biết trả lời thế nào nữa, :)
    Cảm thấy an ủi phần nào khi nó nói chưa thể cưới chồng được vì đang chờ mình để 2 đứa cùng làm đám cưới.
    "Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình...Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương..buồn tênh..." Uh, buồn tênh....
    ??????????????????????????????????????????????????
    ."Cuộc đời của bạn sẽ ko bao giờ bị khô cằn nếu bạn có sẳn một ý thức là cuộc sống trước mắt thật tươi đẹp, con đường trước mắt luôn rộng mở"
  9. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công việc và công việc...mình bị dead-line project, công việc ngập đầu, lại một mình giải quyết nó, biết làm sao được khi một đồng nghiệp làm chung nghĩ việc dỡ chừng bỏ lại một đống cv cho mình. Mình thì ko thể ko có trách nhiệm với nó được, bao nhiêu công sức và thời gian mình đã bỏ ra với nó mà...cố gắng lên thôi.
    Tưởng bận rộn sẽ ko có cảm giác này nữa, vậy mà ko phải, ko đúng như vậy, cảm giác đó nó vẫn xen kẻ vào khiến mình phải chui vào ttvnol...Tối hôm qua đi làm về 9h, mấy đứa bạn cùng phòng đi ngủ hết, tự nhiên lúc đó mình thấy buồn, cứ sợ về nhà lúc nào cũng như thế này, nếu sống một mình chắc sẽ tủi thân lắm, uh, 3 đứa bạn cũng như mình, mỗi đứa đang tìm cho bản thân một lối sống phù hợp. Nghĩ đến những đứa bạn như mình lại thương tụi nó và thương mình nữa....
    Mọi người thường nói con gái tuổi mùi thì sướng, ổn định và nhàn nhã...có đúng ko nhỉ có lẻ chỉ đúng với những người bạn của mình ,còn mình vẫn lênh đênh thế này , đến giờ mình vẫn chưa xách định được phương hướng của mình, chưa có một cái gì để có thể xác định được...hic hic..sao thế này...
    Giá như, giá như Ba mình còn sống, thì mình đã khác. Sẽ ko thể chạy theo những suy nghĩ bướng bỉnh của bản thân, tự mình sống, tự mình lênh đênh. Chỉ có Ba mới ngăn cản được mình.
    Hôm nay, nhận được mess của nhỏ bạn lâu nay ko liên lạc, 2 đứa mỗi lần gặp nhau thì thức trắng cả đêm để trò chuyện, giờ thì xa nhau quá HN - SG, có muốn thăm nhau cũng khó, hỏi chuyện công việc, tình cảm.. nó vẫn lo cho mình, hỏi mình tại sao ko yêu một ai đó, mình cũng ko biết trả lời thế nào nữa, :)
    Cảm thấy an ủi phần nào khi nó nói chưa thể cưới chồng được vì đang chờ mình để 2 đứa cùng làm đám cưới.
    "Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình...Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương..buồn tênh..." Uh, buồn tênh....
    ??????????????????????????????????????????????????
    ."Cuộc đời của bạn sẽ ko bao giờ bị khô cằn nếu bạn có sẳn một ý thức là cuộc sống trước mắt thật tươi đẹp, con đường trước mắt luôn rộng mở"
  10. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại chiều thứ 7 lang thang trên mạng, thời gian nhiều lúc nó trôi nhanh một cách kinh khủng, vẫn chưa làm được gì, vẫn ko có gì thay đổi, vẫn là mình với những không gian alone.
    Sợ một ngày nào đó mình già đi, một ngày nào đó mệt mỏi với những tìm kiếm, mệt mõi với những chờ đợi vô vọng, mệt mỏi với những hi vọng, mong ước ko thành ...lúc đó mình có còn là chính mình ko nhỉ, . Ước gì mình cứ ở lứa tuổi này mãi, cái lứa tuổi chính chắn mà chưa chính chắn, ngây ngô mà không ngây ngô, với tâm trạng chơi vơi như đang tìm thấy một cái gì đó nhưng chưa tìm thấy. Để rồi trăn trở, thao thức với nhũng suy nghĩ để mình vẫn là người đang sống chứ ko phải tồn tại ...
    Tại sao nhỉ, truớc đây mình thích một mình đi dạo, một mình làm những gì mình thích, nhưng giờ thì ko...mình đang cần và muốn lắm một người cùng mình bên cạnh, sống cùng với mình ấy. Nếu như vậy tại sao mình ko nhận lời hẹn với những người đang quan tâm dành tình cảm cho mình...hic hic mình ko biết, mình chỉ thích đến bên người nào mà con tim mình có thể rung động thôi, nhiều lúc mình nghĩ hay cứ đồng ý một ai đó để ko thấy alone nữa, chỉ là ý nghĩ thôi chứ mình ko đủ can đảm để làm như vậy, mình ko muốn con tim mình lãng phí với ai hết, mình chỉ muốn dành nó cho một người thôi,...Anh đang ở đâu, anh là ai??? Có phải vì anh mà em một mình cô đơn thế này.....

Chia sẻ trang này