1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại chiều thứ 7 lang thang trên mạng, thời gian nhiều lúc nó trôi nhanh một cách kinh khủng, vẫn chưa làm được gì, vẫn ko có gì thay đổi, vẫn là mình với những không gian alone.
    Sợ một ngày nào đó mình già đi, một ngày nào đó mệt mỏi với những tìm kiếm, mệt mõi với những chờ đợi vô vọng, mệt mỏi với những hi vọng, mong ước ko thành ...lúc đó mình có còn là chính mình ko nhỉ, . Ước gì mình cứ ở lứa tuổi này mãi, cái lứa tuổi chính chắn mà chưa chính chắn, ngây ngô mà không ngây ngô, với tâm trạng chơi vơi như đang tìm thấy một cái gì đó nhưng chưa tìm thấy. Để rồi trăn trở, thao thức với nhũng suy nghĩ để mình vẫn là người đang sống chứ ko phải tồn tại ...
    Tại sao nhỉ, truớc đây mình thích một mình đi dạo, một mình làm những gì mình thích, nhưng giờ thì ko...mình đang cần và muốn lắm một người cùng mình bên cạnh, sống cùng với mình ấy. Nếu như vậy tại sao mình ko nhận lời hẹn với những người đang quan tâm dành tình cảm cho mình...hic hic mình ko biết, mình chỉ thích đến bên người nào mà con tim mình có thể rung động thôi, nhiều lúc mình nghĩ hay cứ đồng ý một ai đó để ko thấy alone nữa, chỉ là ý nghĩ thôi chứ mình ko đủ can đảm để làm như vậy, mình ko muốn con tim mình lãng phí với ai hết, mình chỉ muốn dành nó cho một người thôi,...Anh đang ở đâu, anh là ai??? Có phải vì anh mà em một mình cô đơn thế này.....
  2. matbuon_xinhxinh

    matbuon_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Híc....Mình cũng đang có cảm giác thế thì phải.....Mặc dù....vẫn có người quan tâm...vẫn có cảm giác tin yêu ....Vậy mà sao cứ thấy buồn....thấy cô đơn ???????
  3. matbuon_xinhxinh

    matbuon_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Híc....Mình cũng đang có cảm giác thế thì phải.....Mặc dù....vẫn có người quan tâm...vẫn có cảm giác tin yêu ....Vậy mà sao cứ thấy buồn....thấy cô đơn ???????
  4. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình trên đường phố bằng chiếc xe đạp khi trờI đang đổ mưa vào chiều cuốI tuần, chẳng biết mình đang đạp theo hướng nào, đông, tây, nam, bắc?? mục đích và nơi đến cũng chả rõ và cả suy nghĩ cũng rất mất trận tự, nhưng có điều thấy thoảI mái thật. Công việc, áp lực, trách nhiệm, căng thẳng, những lờI quát tháo, những cái bắt tay, nụ cườI xã giao có lệ và giả tạo giờ tạm không nghĩ tớI nữa. chà, đi một mình giữa trờI mưa thế này thích thật, tha hồ bay bổng vớI mọI ý nghĩ, không biết giờ này ở nhà mẹ đã nấu cơm chưa nhỉ? thể nào lúc về cũng bị la là la cà suốt, còn chị không biết đã đi làm về chưa hay ở lạI công ty tán ngẫu vớI đồng sự cũng nên, không biết con mèo con của mình đã có ai cho ăn chưa?. và không biết tụI bạn còn đợI mình ở quán nước nữa không? Thôi, ghé qua bưu điện báo cho tụI nó một tiếng là sẽ đến muộn cũng được, tụI nó sẽ không thắc mắc khi mình nói là vì việc rất gấp đâu.
    ?omột mình? ?" đó cảm giác mà mình rất thích và luôn muốn có, một mình đi làm, một mình lủI thủI ra sân tập thể dục, một mình giảI quyết công việc?của chính mình (hi`), một mình nghe những lờI la mắng thường xuyên của sếp, một mình xuống ăn cơm trưa, một mình một chỗ ngủ riêng, một mình mình ở lạI công ty mặc dù việc đã xong, một mình mình ra về, ăn cơm tốI một mình và thích được yên tĩnh một mình trong căn phòng nhỏ. một mình vớI những nỗI buồn, niềm vui hân hoan?. Một mình ?" như thế có phảI là quá ích kỷ không nhỉ? ?oCon làm mẹ lo quá, nếu đi đâu về muộn thì phảI báo nhà một tiếng chứ! Làm mẹ đững ngồI không yên, chỉ sợ con bé làm sao thì?? ; ?oAnh nhắn cho em cả chục lần đều không thấy em trả lờI, em đá quên thói quen lên mạng rồI sao?? ; ?oChà, nhớ cậu quá đi mất, bảo là sẽ gọI cho tớ vậy mà? ?o ; ?olần nào rủ mày đi uống nước mày cũng từ chốI, sau này có tiếc cũng chẳng được đâu mày ạ, mấy hôm đó vui cực luôn, công việc thì công việc chứ, chả lẽ công ty mày bóc lột sức lao động vậy ah? nghỉ quách đi cho khoẻ, đi học lạI cùng bọn tao?.?
    ?ohai mình?, ?oba mình? ?. rồI ?onhiều mình?, cũng có cái thú vị đấy chứ, ừ, ngày mai thử xem, ?onhiều mình? sẽ suy nghĩ được sáng suốt hơn và bớt khắt khe vớI chính mình nữa.
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình trên đường phố bằng chiếc xe đạp khi trờI đang đổ mưa vào chiều cuốI tuần, chẳng biết mình đang đạp theo hướng nào, đông, tây, nam, bắc?? mục đích và nơi đến cũng chả rõ và cả suy nghĩ cũng rất mất trận tự, nhưng có điều thấy thoảI mái thật. Công việc, áp lực, trách nhiệm, căng thẳng, những lờI quát tháo, những cái bắt tay, nụ cườI xã giao có lệ và giả tạo giờ tạm không nghĩ tớI nữa. chà, đi một mình giữa trờI mưa thế này thích thật, tha hồ bay bổng vớI mọI ý nghĩ, không biết giờ này ở nhà mẹ đã nấu cơm chưa nhỉ? thể nào lúc về cũng bị la là la cà suốt, còn chị không biết đã đi làm về chưa hay ở lạI công ty tán ngẫu vớI đồng sự cũng nên, không biết con mèo con của mình đã có ai cho ăn chưa?. và không biết tụI bạn còn đợI mình ở quán nước nữa không? Thôi, ghé qua bưu điện báo cho tụI nó một tiếng là sẽ đến muộn cũng được, tụI nó sẽ không thắc mắc khi mình nói là vì việc rất gấp đâu.
    ?omột mình? ?" đó cảm giác mà mình rất thích và luôn muốn có, một mình đi làm, một mình lủI thủI ra sân tập thể dục, một mình giảI quyết công việc?của chính mình (hi`), một mình nghe những lờI la mắng thường xuyên của sếp, một mình xuống ăn cơm trưa, một mình một chỗ ngủ riêng, một mình mình ở lạI công ty mặc dù việc đã xong, một mình mình ra về, ăn cơm tốI một mình và thích được yên tĩnh một mình trong căn phòng nhỏ. một mình vớI những nỗI buồn, niềm vui hân hoan?. Một mình ?" như thế có phảI là quá ích kỷ không nhỉ? ?oCon làm mẹ lo quá, nếu đi đâu về muộn thì phảI báo nhà một tiếng chứ! Làm mẹ đững ngồI không yên, chỉ sợ con bé làm sao thì?? ; ?oAnh nhắn cho em cả chục lần đều không thấy em trả lờI, em đá quên thói quen lên mạng rồI sao?? ; ?oChà, nhớ cậu quá đi mất, bảo là sẽ gọI cho tớ vậy mà? ?o ; ?olần nào rủ mày đi uống nước mày cũng từ chốI, sau này có tiếc cũng chẳng được đâu mày ạ, mấy hôm đó vui cực luôn, công việc thì công việc chứ, chả lẽ công ty mày bóc lột sức lao động vậy ah? nghỉ quách đi cho khoẻ, đi học lạI cùng bọn tao?.?
    ?ohai mình?, ?oba mình? ?. rồI ?onhiều mình?, cũng có cái thú vị đấy chứ, ừ, ngày mai thử xem, ?onhiều mình? sẽ suy nghĩ được sáng suốt hơn và bớt khắt khe vớI chính mình nữa.
  6. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng vắng quá, mọi người đã về hết từ lâu, mình lúc nào cũng là người rời công ty muộn nhất. Mình cũng định về nhưng đã tự hứa sẽ vào topic của mình để viết những cảm xúc suy nghĩ của một ngày để lưu giữ ngày đó, mình thường hay viết nhật ký hơn, nhưng lại có cái tật xấu, viết xong rồi lại xé nó đi, thói quen đó mình vẫn ko bỏ được. Những quyển nhật ký giờ chỉ còn lại tấm bìa ... nhiều lúc mình nghĩ mình cũng như cuốn nhật ký của mình, cuối cùng chỉ là trống rỗng...^__^
    Tình cờ quen được cô bạn gái qua đứa em làm cùng, 2 đứa chat với nhau vui thật, đủ thứ chuyện ko ra chuyện gì hết, cũng đớ stress một chút, thanks bạn nha. Nhờ lời động viên của bạn mà mình đã ngồi lại cty học bài một cách say sưa chứ ko như những lần khác mệt mỏi chán nản và ép buộc.
    Giờ cũng mệt lắm rồi, phải về thôi, mình định ghé siêu thị mua một số đồ dùng, xong rồi về tắm và ngủ một giấc thôi. Tối nay đứa bạn cùng phòng đi Đà Lạt chơi, mình cũng muốn đi lắm, nhưng điều kiện chưa cho phép. Mà mình muốn đi Đà lạt với người mà minh yêu cơ, hic hic đến bao giờ anh sẽ xuất hiện và cùng em đến miền đất lãng mạn thơ mộng ấy nhỉ, em sẽ chờ ...
  7. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng vắng quá, mọi người đã về hết từ lâu, mình lúc nào cũng là người rời công ty muộn nhất. Mình cũng định về nhưng đã tự hứa sẽ vào topic của mình để viết những cảm xúc suy nghĩ của một ngày để lưu giữ ngày đó, mình thường hay viết nhật ký hơn, nhưng lại có cái tật xấu, viết xong rồi lại xé nó đi, thói quen đó mình vẫn ko bỏ được. Những quyển nhật ký giờ chỉ còn lại tấm bìa ... nhiều lúc mình nghĩ mình cũng như cuốn nhật ký của mình, cuối cùng chỉ là trống rỗng...^__^
    Tình cờ quen được cô bạn gái qua đứa em làm cùng, 2 đứa chat với nhau vui thật, đủ thứ chuyện ko ra chuyện gì hết, cũng đớ stress một chút, thanks bạn nha. Nhờ lời động viên của bạn mà mình đã ngồi lại cty học bài một cách say sưa chứ ko như những lần khác mệt mỏi chán nản và ép buộc.
    Giờ cũng mệt lắm rồi, phải về thôi, mình định ghé siêu thị mua một số đồ dùng, xong rồi về tắm và ngủ một giấc thôi. Tối nay đứa bạn cùng phòng đi Đà Lạt chơi, mình cũng muốn đi lắm, nhưng điều kiện chưa cho phép. Mà mình muốn đi Đà lạt với người mà minh yêu cơ, hic hic đến bao giờ anh sẽ xuất hiện và cùng em đến miền đất lãng mạn thơ mộng ấy nhỉ, em sẽ chờ ...
  8. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư?? Quả thực lúc này mình cũng cảm thấy cô đơn quá,từ sáng dến tối lúc nào cũng chỉ có một mình:nói chuyện một mình, ăn một mình, học một mình, chơi một mình... Nhiều khi chỉ cầu mong được yên thân một mình ko ai quấy rầy để mải mê theo đuổi những ý nghĩ điên rồ. Thế mà lúc này đây mình cần,rất cần một người ở bên cạnh để có thể oà lên khóc và bù lu bù loa tất cả những gì có thể đã được ức chế khá lâu rồi.
    Kể cũng lạ thật đây, đang chat vui vẻ với con bạn thế mà nỗi buồn từ đâu cứ ập đến. chẳng thể hiểu được nỗi buồn cứ dến và đi chẳng bao giờ báo trước, nó cứ làm như mình giỏi chịu đựng lắm ý.Buồn và cô đơn lắm.
    Con bé hay mít ướt này lạ quá cơ, nhiều khi chẳng có chuyện gì cũng khóc được thế mà mấy hôm nay rồi, buôn thê thảm mà sao chẳng khóc được.Cô đơn quá. Lúc này mình chỉ có 2 diều ước thôi, ưóc đưọc về nhà ăn cơm tối với bố mẹ và ước gì có thể yêu được một ai đó.... Có khó để thực hiện ko nhỉ
  9. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư?? Quả thực lúc này mình cũng cảm thấy cô đơn quá,từ sáng dến tối lúc nào cũng chỉ có một mình:nói chuyện một mình, ăn một mình, học một mình, chơi một mình... Nhiều khi chỉ cầu mong được yên thân một mình ko ai quấy rầy để mải mê theo đuổi những ý nghĩ điên rồ. Thế mà lúc này đây mình cần,rất cần một người ở bên cạnh để có thể oà lên khóc và bù lu bù loa tất cả những gì có thể đã được ức chế khá lâu rồi.
    Kể cũng lạ thật đây, đang chat vui vẻ với con bạn thế mà nỗi buồn từ đâu cứ ập đến. chẳng thể hiểu được nỗi buồn cứ dến và đi chẳng bao giờ báo trước, nó cứ làm như mình giỏi chịu đựng lắm ý.Buồn và cô đơn lắm.
    Con bé hay mít ướt này lạ quá cơ, nhiều khi chẳng có chuyện gì cũng khóc được thế mà mấy hôm nay rồi, buôn thê thảm mà sao chẳng khóc được.Cô đơn quá. Lúc này mình chỉ có 2 diều ước thôi, ưóc đưọc về nhà ăn cơm tối với bố mẹ và ước gì có thể yêu được một ai đó.... Có khó để thực hiện ko nhỉ
  10. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Oái..hình như mình bị ốm rồi hay sao ấy, sáng nay ăn một to bún bò, đến công ty thấy người nôn nao khó chịu, nữa buồn nôn, mình phải uống thêm một hộp sửa nữa, nhưng nó vẫn vậy hic hic dạo này minh bị làm sao ấy, tối đến là buồn ngủ, sáng có dậy sớm hay muộn cũng muốn nằm nướng đến gần giờ đi làm rồi mới u` té chạy đi. Cảm giác người ể oải quá, mà mình đâu có bị sụt kg đâu, hình như mập lên nữa thì có ấy. Uh, mà mình sợ bị ốm lắm, xa nhà mà bị ốm thì tủi thân nhiều lắm. Nhớ 30/4 vừa rồi đi miền tây về minh bị ốm một trận, nằm ở nhà một mình chán ơi là chán, mình sợ phải nằm ốm một mình lắm, vì thế cái mình sợ nhất là bị ốm, giờ thấy trong ngưòi bất ổn lại thấy lo lo ... hic hic tiếp tục làm việc thôi, Sếp ko ở văn phòng mình đã ngủ hơn 3 tiếng dồng hồ rồi còn gì nữa

Chia sẻ trang này