1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Oái..hình như mình bị ốm rồi hay sao ấy, sáng nay ăn một to bún bò, đến công ty thấy người nôn nao khó chịu, nữa buồn nôn, mình phải uống thêm một hộp sửa nữa, nhưng nó vẫn vậy hic hic dạo này minh bị làm sao ấy, tối đến là buồn ngủ, sáng có dậy sớm hay muộn cũng muốn nằm nướng đến gần giờ đi làm rồi mới u` té chạy đi. Cảm giác người ể oải quá, mà mình đâu có bị sụt kg đâu, hình như mập lên nữa thì có ấy. Uh, mà mình sợ bị ốm lắm, xa nhà mà bị ốm thì tủi thân nhiều lắm. Nhớ 30/4 vừa rồi đi miền tây về minh bị ốm một trận, nằm ở nhà một mình chán ơi là chán, mình sợ phải nằm ốm một mình lắm, vì thế cái mình sợ nhất là bị ốm, giờ thấy trong ngưòi bất ổn lại thấy lo lo ... hic hic tiếp tục làm việc thôi, Sếp ko ở văn phòng mình đã ngủ hơn 3 tiếng dồng hồ rồi còn gì nữa
  2. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quen rồi..
  3. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Quen rồi..
  4. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, mình ko làm đuợc cái gì ra hồn chán wa'', ko được phải lấy lại cân băng để tiếp tục sống thôi. Buồn thật đấy, chẳng biết làm sao nữa, cái gì mình cũng muốn rốt cuộc chẳng làm được cài gì hết.
    Nhận mail của chị, đọc những dòng tâm sự của chị em lại thấy buồn hơn chị ạ, em nhớ cách đây 2 năm lúc em vừa bước vào cty làm việc, chi trẻ trung, xinh đẹp, với những suy nghĩ tich cực và yêu đời, vậy mà 2 năm thời gian đã làm cho chị thay đổi nhiều vậy, em lại mường tượng ra mình ko lẽ lại giống chị như vậy, Hiện giờ em đang yêu cuộc sống, em đang muốn sống cho hết mình, cứ sợ thời gian trôi nhanh mà mình chưa làm được gì, rồi cũng có những lúc buồn vô vọng như chị ngày xưa, những lúc đó chị thường trò chuyện tâm sự với em, còn giờ đây em ko biết tâm sự cùng ai, và tự mình giải toả nỗi buồn cho chính mình, em đã làm được điều đó ko cần một ai, nhưng đến lúc em ở vào thời điểm của chị, rơi vào hoàn cảnh của chị em co giống chị ko nhỉ, em có buồn đến như vậy ko chị nhỉ, em ko biết, nhưng em sợ lắm chị ạ, khi biết được cảm giác của chị lúc này. yes, em sẽ nắm bất cơ hội của mình nếu có chị ạ, em sẽ ko để thời gian trôi một cách vô nghĩa nữa chị ạ.
    Tối nay, em sẽ ngủ một giấc thật sâu để bắt đầu một ngày mới.
  5. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, mình ko làm đuợc cái gì ra hồn chán wa'', ko được phải lấy lại cân băng để tiếp tục sống thôi. Buồn thật đấy, chẳng biết làm sao nữa, cái gì mình cũng muốn rốt cuộc chẳng làm được cài gì hết.
    Nhận mail của chị, đọc những dòng tâm sự của chị em lại thấy buồn hơn chị ạ, em nhớ cách đây 2 năm lúc em vừa bước vào cty làm việc, chi trẻ trung, xinh đẹp, với những suy nghĩ tich cực và yêu đời, vậy mà 2 năm thời gian đã làm cho chị thay đổi nhiều vậy, em lại mường tượng ra mình ko lẽ lại giống chị như vậy, Hiện giờ em đang yêu cuộc sống, em đang muốn sống cho hết mình, cứ sợ thời gian trôi nhanh mà mình chưa làm được gì, rồi cũng có những lúc buồn vô vọng như chị ngày xưa, những lúc đó chị thường trò chuyện tâm sự với em, còn giờ đây em ko biết tâm sự cùng ai, và tự mình giải toả nỗi buồn cho chính mình, em đã làm được điều đó ko cần một ai, nhưng đến lúc em ở vào thời điểm của chị, rơi vào hoàn cảnh của chị em co giống chị ko nhỉ, em có buồn đến như vậy ko chị nhỉ, em ko biết, nhưng em sợ lắm chị ạ, khi biết được cảm giác của chị lúc này. yes, em sẽ nắm bất cơ hội của mình nếu có chị ạ, em sẽ ko để thời gian trôi một cách vô nghĩa nữa chị ạ.
    Tối nay, em sẽ ngủ một giấc thật sâu để bắt đầu một ngày mới.
  6. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau một hồi bị con bạn xả cho một trận thì thực sự mình thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Đúng là chỉ tại mình nghĩ quá nhiều thôi, cứ ngồi một chỗ và tự hành hạ mình, nghĩ về những điều ko đáng nghĩ, nghĩ cả về nhưng người dưng mà thục ra họ chưa một lần nghĩ đến mình.Hôm nay cái gì cũng có vẻ vui hơn, Chẳng biết có phải mấy hôm vừa rồi mình nhìn mọi thứ xám xịt quá hay ko, nhưng hôm nay thấy cái gì cũng đỡ tăm tối hơn hẳn. Vui nhất là ở đời này mình chỉ thích có 2 thứ thôi và có luôn hai đứa tình nguyện làm học trò xấu số của mình.Hay quá đi thôi!
    Alone thì vẫn cứ là alone, nhưng nó đừng hy vọng là sẽ ở bên mình mãi đưọc, mình sẽ chiến đấu đến cùng với nó để mang hanh phúc về.Rồi sẽ có một người hiểu đưọc, thông cảm và dùng tình yêu chân thật của người ta đưa mình đến một nơi nào đó ko còn alone nữa mà chỉ còn có hạnh phúc và tiếng cười thôi. Hy vọng là vậy....
  7. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sau một hồi bị con bạn xả cho một trận thì thực sự mình thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Đúng là chỉ tại mình nghĩ quá nhiều thôi, cứ ngồi một chỗ và tự hành hạ mình, nghĩ về những điều ko đáng nghĩ, nghĩ cả về nhưng người dưng mà thục ra họ chưa một lần nghĩ đến mình.Hôm nay cái gì cũng có vẻ vui hơn, Chẳng biết có phải mấy hôm vừa rồi mình nhìn mọi thứ xám xịt quá hay ko, nhưng hôm nay thấy cái gì cũng đỡ tăm tối hơn hẳn. Vui nhất là ở đời này mình chỉ thích có 2 thứ thôi và có luôn hai đứa tình nguyện làm học trò xấu số của mình.Hay quá đi thôi!
    Alone thì vẫn cứ là alone, nhưng nó đừng hy vọng là sẽ ở bên mình mãi đưọc, mình sẽ chiến đấu đến cùng với nó để mang hanh phúc về.Rồi sẽ có một người hiểu đưọc, thông cảm và dùng tình yêu chân thật của người ta đưa mình đến một nơi nào đó ko còn alone nữa mà chỉ còn có hạnh phúc và tiếng cười thôi. Hy vọng là vậy....
  8. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một buổi sáng nằm dài trên dường, thật yên lặng, một mình suy nghĩ và ngủ...lúc này mình thật yêu cái cảm giác alone, ko có ai chỉ một mình với 4 bức tường và khung cửa nhỏ đủ chỉ nhìn thấy đám mấy trắng bay qua. Suy tư và nhắm mắt, mình đã có những giấc mơ đẹp, tỉnh dậy một mình trơ trọi, vắng lặng và làm mình muốn bật khóc, nhưng sao mình ko khóc được nhỉ, thôi đi làm thôi.
  9. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một buổi sáng nằm dài trên dường, thật yên lặng, một mình suy nghĩ và ngủ...lúc này mình thật yêu cái cảm giác alone, ko có ai chỉ một mình với 4 bức tường và khung cửa nhỏ đủ chỉ nhìn thấy đám mấy trắng bay qua. Suy tư và nhắm mắt, mình đã có những giấc mơ đẹp, tỉnh dậy một mình trơ trọi, vắng lặng và làm mình muốn bật khóc, nhưng sao mình ko khóc được nhỉ, thôi đi làm thôi.
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ hơn...

Chia sẻ trang này