1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ hơn...
  2. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại thế này ta, từ chối các cuộc hẹn, để lại thấy mình alone. Mình cũng muốn đi ăn với người này, về nhà sớm để người khác đến chơi, hic hic nhưng sao mình lại ko Ok mà lại trả lời busy để ko hẹn với ai hết vậy. Uh dù sao như thế này vẫn hơn, tối hôm qua, mình nhận lời đi chơi với C để nhận được cái cảm giác đi 2 mình mà vẫn lạc lõng, lúc đó mình muốn về nhà, ko muốn đi nữa, nhưng mình ko muốn làm C buồn, và mình phải nói, phải cười để xoá đi bầu không khí im lặng đó. Hình như mình ko còn cảm giác nữa thì phải, hay là mình lãnh cảm, ko đúng trái tim mình lúc nào cũng nóng bỏng, nó sẽ bùng cháy nếu đó là tình yêu đich thực của đời mình. Mình sẽ chờ, nhất định như vậy, thôi offline tất cả để học bài thôi.
  3. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại thế này ta, từ chối các cuộc hẹn, để lại thấy mình alone. Mình cũng muốn đi ăn với người này, về nhà sớm để người khác đến chơi, hic hic nhưng sao mình lại ko Ok mà lại trả lời busy để ko hẹn với ai hết vậy. Uh dù sao như thế này vẫn hơn, tối hôm qua, mình nhận lời đi chơi với C để nhận được cái cảm giác đi 2 mình mà vẫn lạc lõng, lúc đó mình muốn về nhà, ko muốn đi nữa, nhưng mình ko muốn làm C buồn, và mình phải nói, phải cười để xoá đi bầu không khí im lặng đó. Hình như mình ko còn cảm giác nữa thì phải, hay là mình lãnh cảm, ko đúng trái tim mình lúc nào cũng nóng bỏng, nó sẽ bùng cháy nếu đó là tình yêu đich thực của đời mình. Mình sẽ chờ, nhất định như vậy, thôi offline tất cả để học bài thôi.
  4. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nỗi buồn vẫn chưa gõ cửa, có lẽ đây là dấu hiệu tốt cho hai ngày cuối tuần đây. Mà hình như buồn ko đến được thì phái buồn ngủ đến hành mình hay sao ý, rõ ràng là mình ngủ rất đủ vậy mà sáng nào đi học mắt cũng muốn nhắm tịt cả lại.
    Thế là cũng đến cuối tuần rồi, một tuần nữa trôi qua mà chẳng làm được việc gì ra hồn cả, lúc nào cũng chỉ biết buồn và cảm thấy cô đơn là sao nhỉ?Mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chính mình rồi, có lẽ phải ngồi suy nghĩ lại và đề ra hướng mới thôi.
    Tối nay một người vừa mới lĩnh lương thì phải rủ mình đi ăn, tự dưng lại thấy vui vui mới chết chứ No quá đi, mắt thì díp lại, ngủ một phát đến trưa mai chắc là thích lắm đấy
  5. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nỗi buồn vẫn chưa gõ cửa, có lẽ đây là dấu hiệu tốt cho hai ngày cuối tuần đây. Mà hình như buồn ko đến được thì phái buồn ngủ đến hành mình hay sao ý, rõ ràng là mình ngủ rất đủ vậy mà sáng nào đi học mắt cũng muốn nhắm tịt cả lại.
    Thế là cũng đến cuối tuần rồi, một tuần nữa trôi qua mà chẳng làm được việc gì ra hồn cả, lúc nào cũng chỉ biết buồn và cảm thấy cô đơn là sao nhỉ?Mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chính mình rồi, có lẽ phải ngồi suy nghĩ lại và đề ra hướng mới thôi.
    Tối nay một người vừa mới lĩnh lương thì phải rủ mình đi ăn, tự dưng lại thấy vui vui mới chết chứ No quá đi, mắt thì díp lại, ngủ một phát đến trưa mai chắc là thích lắm đấy
  6. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tạo sao lại thế này, buồn một cách kinh khủng. Nhận lời hẹn với you để giờ mình lạc lõng và buồn thế này ư, Yêu ư, tại sao mình ko nhận lời yêu you nhỉ, để khi you ép buộc nụ hôn, mình ko thể chống cự được để rồi rơi vào ko cảm giác,thất vọng và chán nản, để khi you nói lời xin lỗi mình ko biết phải trả lời như thế nào, chỉ là một mỗi buồn lấn chiếm trong con người mình, Tại sao you ko trả lời câu hỏi của mình, mình chỉ hỏi tại sao you lại làm vậy thế mà you ko trả lời được.
    Có lẽ, mình cứ alone mà vui hơn, có lẽ you chưa phải là người mình tìm kiếm, you chỉ là một chút xao động mà trên đường tìm kiếm hạnh phúc mình gặp phải, mình ko muốn như thế này you ạ, hãy để cho con tìm mình chỉ thuộc về một người đừng lãng phí thế này, chỉ làm mình buồn hơn thôi.
  7. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tạo sao lại thế này, buồn một cách kinh khủng. Nhận lời hẹn với you để giờ mình lạc lõng và buồn thế này ư, Yêu ư, tại sao mình ko nhận lời yêu you nhỉ, để khi you ép buộc nụ hôn, mình ko thể chống cự được để rồi rơi vào ko cảm giác,thất vọng và chán nản, để khi you nói lời xin lỗi mình ko biết phải trả lời như thế nào, chỉ là một mỗi buồn lấn chiếm trong con người mình, Tại sao you ko trả lời câu hỏi của mình, mình chỉ hỏi tại sao you lại làm vậy thế mà you ko trả lời được.
    Có lẽ, mình cứ alone mà vui hơn, có lẽ you chưa phải là người mình tìm kiếm, you chỉ là một chút xao động mà trên đường tìm kiếm hạnh phúc mình gặp phải, mình ko muốn như thế này you ạ, hãy để cho con tìm mình chỉ thuộc về một người đừng lãng phí thế này, chỉ làm mình buồn hơn thôi.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có bao nguời xung quanh nói yêu em,, Nhưng ko có anh,, em vẫn chỉ là kẻ cô dơn... 1 lời yêu nói ra rồi ,, dâu có thể quên nhanh thế,,, Anh hiểu ko,,, Sao,, Tại sao,,, Huhu
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có bao nguời xung quanh nói yêu em,, Nhưng ko có anh,, em vẫn chỉ là kẻ cô dơn... 1 lời yêu nói ra rồi ,, dâu có thể quên nhanh thế,,, Anh hiểu ko,,, Sao,, Tại sao,,, Huhu
  10. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhể,nhưng cứ như thế thì ế hả

Chia sẻ trang này