1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    U cứ viết lên cảm giác thật từ đáy lòng để giải toả. Nhưng điều quan trọng là hãy tươi cười mà sống. Tôi cũng nhu U đang rất chán nản và thất vọng trong TY nhưng vẫn phải sống vì dù sao thì trái đất vẫn quay. Nếu muốn U có thể LL với Tôi qua 0912264342. Biết đâu Tôi lại có thể giúp U vui vẻ lên được phần nào. Chúc U sớm tìm thấy HP.
  2. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm you ạ, nếu cứ alone thế này mình sẽ bị khùng mất, Sao bữa nay, trời mưa nhiều thế ko biết, mưa thế này chỉ làm khổ tâm trạng của mình thôi...Mình cứ chờ, cứ đợi you một người mà mình chưa gặp mặt bao giờ, một người mà mình ko biết như thế nào, tốt đẹp hay xấu, mình ko biết vậy mà mình cứ chờ đợi cứ ảo tưởng về you... để rồi có những lúc mình vui vẻ , tự tin , yêu đời và hi vọng ... để rồi mình alone với tâm trạng buồn chơi vơi thế này. Những vẫn cứ chờ, vẫn đợi you ạ, mình sẽ ko nóng vội nhận lời tình cảm của những chàng trai đang tỏ tình vời mình bởi một điều đơn giản mình chưa cảm nhận được tình cảm của họ you ạ, và với họ mình chỉ có cảm giác tình bạn, Tình yêu phải khác you ạ, phải đam mê và say đắm...mình sẽ chờ tình yêu như vậy you ạ,
  3. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm you ạ, nếu cứ alone thế này mình sẽ bị khùng mất, Sao bữa nay, trời mưa nhiều thế ko biết, mưa thế này chỉ làm khổ tâm trạng của mình thôi...Mình cứ chờ, cứ đợi you một người mà mình chưa gặp mặt bao giờ, một người mà mình ko biết như thế nào, tốt đẹp hay xấu, mình ko biết vậy mà mình cứ chờ đợi cứ ảo tưởng về you... để rồi có những lúc mình vui vẻ , tự tin , yêu đời và hi vọng ... để rồi mình alone với tâm trạng buồn chơi vơi thế này. Những vẫn cứ chờ, vẫn đợi you ạ, mình sẽ ko nóng vội nhận lời tình cảm của những chàng trai đang tỏ tình vời mình bởi một điều đơn giản mình chưa cảm nhận được tình cảm của họ you ạ, và với họ mình chỉ có cảm giác tình bạn, Tình yêu phải khác you ạ, phải đam mê và say đắm...mình sẽ chờ tình yêu như vậy you ạ,
  4. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Con người có khả năng chịu đựng thật kỳ diệu mà nhiều khi nhìn lại chính mình cũng không nghĩ mình có thể làm được điều đó là vì một lý do duy nhất: HY VỌNG. Nếu không có hy vọng U sẽ mất tất cả ngay lúc này và ngay bây giờ. Chính vì thế mà tương lai mới có ý nghĩa, mới được người ta mong muốn khám phá một cách mãnh liệt. Buồn chứ, quá buồn khi hiện tại Tôi, U và những người khác nữa đang phải trải qua những ngày trống trải và cô đơn. Chỉ ai trong hoàn cảnh ấy mới hiểu rõ ý nghĩa của hai từ "cô đơn". Không phải chúng ta là người bị xã hội lãng quên-chắc chắn vậy bời vì chúng ta đều đã đang có chỗ đứng trong xã hội này và cụ thể hơn là trong lòng một số người. Nếu yếu đuối Tôi và U sẽ ngã ngay vào vòng tay một cô nàng hay một anh chàng nào đó...nhưng "tình yêu chỉ có một và thứ na ná thì có trăm nghìn" (ai đó đã nói như vậy trong bài thơ "đi tìm một nửa"). Tôi mới được nghe câu này: cứ đi và sẽ tới...U & I hope so...
  5. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Con người có khả năng chịu đựng thật kỳ diệu mà nhiều khi nhìn lại chính mình cũng không nghĩ mình có thể làm được điều đó là vì một lý do duy nhất: HY VỌNG. Nếu không có hy vọng U sẽ mất tất cả ngay lúc này và ngay bây giờ. Chính vì thế mà tương lai mới có ý nghĩa, mới được người ta mong muốn khám phá một cách mãnh liệt. Buồn chứ, quá buồn khi hiện tại Tôi, U và những người khác nữa đang phải trải qua những ngày trống trải và cô đơn. Chỉ ai trong hoàn cảnh ấy mới hiểu rõ ý nghĩa của hai từ "cô đơn". Không phải chúng ta là người bị xã hội lãng quên-chắc chắn vậy bời vì chúng ta đều đã đang có chỗ đứng trong xã hội này và cụ thể hơn là trong lòng một số người. Nếu yếu đuối Tôi và U sẽ ngã ngay vào vòng tay một cô nàng hay một anh chàng nào đó...nhưng "tình yêu chỉ có một và thứ na ná thì có trăm nghìn" (ai đó đã nói như vậy trong bài thơ "đi tìm một nửa"). Tôi mới được nghe câu này: cứ đi và sẽ tới...U & I hope so...
  6. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh, vậy mà em vẫn alone, bởi vì anh xa và xa quá, đến khi nào chúng mình được gặp nhau đây, và gặp rồi sẽ như thế nào đây?
    Lần đầu tiên, nói chuyện với anh qua mạng, em đã cảm nhận được anh là người mà em đã tìm kiếm, đã chờ đợi và hi vọng, một cảm giác choáng ngợp và bồng bềnh khi gặp anh, và những lần sau đó, chúng ta đã nghĩ ko thể ko cho nhau một cơ hội, và thế là chúng ta đến với nhau.
    Em đã say khi gặp anh, để rồi em hạnh phúc tràn ngập và nỗi đau cũng tràn ngập, em phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này đây.
    Anh đã từng nói tình yêu nghi ngờ là tình yêu đau khổ nhất, hình như đúng như vậy, em đã tin anh, vậy mà em vẫn nghi ngờ, em ko thể dấu giếm điều này được, nếu như những lúc em có cảm giác nghi ngơ như vậy, em chỉ cần anh ở gần em, em sẽ chạy đến bên anh, và chỉ cần anh ôm em thật chặt, thật chặt như vậy ...
    Ko hiểu sao từ khi biết anh, con tim em thỉnh thoảng nhói đau, mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng thức dậy, có phải những lúc đó anh đang nghĩ về em ko? em lo sợ đó ko phải là những lúc anh nghĩ về em, mà là ....
    Em đã yếu đuối khi gặp anh, nhưng ko có nghĩa em sẽ đánh mất mình, em sẽ sống và làm những gì em có thể để anh biết rằng em là người xứng đáng dành cho anh hoặc là một người nào đó xứng đáng hơn anh......
  7. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh, vậy mà em vẫn alone, bởi vì anh xa và xa quá, đến khi nào chúng mình được gặp nhau đây, và gặp rồi sẽ như thế nào đây?
    Lần đầu tiên, nói chuyện với anh qua mạng, em đã cảm nhận được anh là người mà em đã tìm kiếm, đã chờ đợi và hi vọng, một cảm giác choáng ngợp và bồng bềnh khi gặp anh, và những lần sau đó, chúng ta đã nghĩ ko thể ko cho nhau một cơ hội, và thế là chúng ta đến với nhau.
    Em đã say khi gặp anh, để rồi em hạnh phúc tràn ngập và nỗi đau cũng tràn ngập, em phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này đây.
    Anh đã từng nói tình yêu nghi ngờ là tình yêu đau khổ nhất, hình như đúng như vậy, em đã tin anh, vậy mà em vẫn nghi ngờ, em ko thể dấu giếm điều này được, nếu như những lúc em có cảm giác nghi ngơ như vậy, em chỉ cần anh ở gần em, em sẽ chạy đến bên anh, và chỉ cần anh ôm em thật chặt, thật chặt như vậy ...
    Ko hiểu sao từ khi biết anh, con tim em thỉnh thoảng nhói đau, mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng thức dậy, có phải những lúc đó anh đang nghĩ về em ko? em lo sợ đó ko phải là những lúc anh nghĩ về em, mà là ....
    Em đã yếu đuối khi gặp anh, nhưng ko có nghĩa em sẽ đánh mất mình, em sẽ sống và làm những gì em có thể để anh biết rằng em là người xứng đáng dành cho anh hoặc là một người nào đó xứng đáng hơn anh......
  8. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chúng mình đều gặp nhau, buổi sáng bên anh và buổi trưa bên em, buổi tối bên em và buổi trưa bên anh, vậy mà không nguôi đi nỗi nhớ.
    Đi chơi với nhóm bạn, em ăn mặc thật đẹp để làm gì khi ko có anh bên cạnh, một mình chạy xe, em nhớ anh nhiều hơn, đã từ lâu em một mình như vậy, và giờ có anh em cũng một mình, sẽ đến khi nào em ko còn một mình nữa hả anh???
    Bạn bè thấy em như vậy, thường áy ngại cho em, tụi nó thường nói em khó quá ko để cho ai làm tài xế, có lẽ thích alone là con người của em chăng?
    Em sẽ alone đợi anh, chỉ là anh thôi chàng hoàng tử của em ạ.
  9. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chúng mình đều gặp nhau, buổi sáng bên anh và buổi trưa bên em, buổi tối bên em và buổi trưa bên anh, vậy mà không nguôi đi nỗi nhớ.
    Đi chơi với nhóm bạn, em ăn mặc thật đẹp để làm gì khi ko có anh bên cạnh, một mình chạy xe, em nhớ anh nhiều hơn, đã từ lâu em một mình như vậy, và giờ có anh em cũng một mình, sẽ đến khi nào em ko còn một mình nữa hả anh???
    Bạn bè thấy em như vậy, thường áy ngại cho em, tụi nó thường nói em khó quá ko để cho ai làm tài xế, có lẽ thích alone là con người của em chăng?
    Em sẽ alone đợi anh, chỉ là anh thôi chàng hoàng tử của em ạ.
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Alone ? Từ lúc đẻ ra đến giờ, lúc nào tôi chẳng thế. Chuyện đó là chuyện bình thường. Đối với ai thì đó có thể là 1 cái gì đó thật sự khủng khiếp nhưng đối với tôi, chuyện đó lại là 1 thứ gì thân thiện nhất.

Chia sẻ trang này