1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alone(*__*)!!!???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blueskynight, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Alone ? Từ lúc đẻ ra đến giờ, lúc nào tôi chẳng thế. Chuyện đó là chuyện bình thường. Đối với ai thì đó có thể là 1 cái gì đó thật sự khủng khiếp nhưng đối với tôi, chuyện đó lại là 1 thứ gì thân thiện nhất.
  2. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công việc, và những đêm ko ngủ vì nhớ anh, làm cho em bơ phờ hơn, người thân nhìn em ái ngại, cứ nghĩ em làm việc quá sức.
    Tối qua, em đang ngủ, nhận được tin nhắn, em giật mình tỉnh dậy và nghĩ chỉ có của anh chứ ko phải ai hết, em hạnh phúc vì điều đó anh biết ko và em đã ngủ một giấc thật ngon đấy.
    Mong anh nhiều...
  3. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công việc, và những đêm ko ngủ vì nhớ anh, làm cho em bơ phờ hơn, người thân nhìn em ái ngại, cứ nghĩ em làm việc quá sức.
    Tối qua, em đang ngủ, nhận được tin nhắn, em giật mình tỉnh dậy và nghĩ chỉ có của anh chứ ko phải ai hết, em hạnh phúc vì điều đó anh biết ko và em đã ngủ một giấc thật ngon đấy.
    Mong anh nhiều...
  4. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của chúng mình thật đẹp phải ko anh? anh yêu em, tin tưởng tuyệt đối vào em, và em củng vậy, yêu anh nhiều lắm anh biết không?
    Tuy xa nhau ma lúc nào chúng mình cũng nhớ về nhau, em mong anh nhiều lắm, còn 1 tháng nữa chúng mình sẽ gặp nhau, sẽ thế nào đây khi anh gặp em và em gặp anh...
    Ngày nào cũng nói chuyện với anh vậy mà ko nguôi đi nỗi nhớ khi ko được nói chuyện với anh, thật là lạ anh nhỉ.
    Em đã từng cảm thấy chán nản trong một thời gian tìm kiếm anh, và giờ đây em thấy sự tìm kiếm của em thật có ý nghĩa, anh đã đến và tặng cho em một món quà huyền bí mà người đời gọi đó là tình yêu, cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ, em sẽ sống với tình yêu mà anh dành cho em, em sẽ cố gắng để xứng đáng vời những gì anh đã cố gắng...
    Yêu anh nhiều hoàng tử của em ạ.
  5. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của chúng mình thật đẹp phải ko anh? anh yêu em, tin tưởng tuyệt đối vào em, và em củng vậy, yêu anh nhiều lắm anh biết không?
    Tuy xa nhau ma lúc nào chúng mình cũng nhớ về nhau, em mong anh nhiều lắm, còn 1 tháng nữa chúng mình sẽ gặp nhau, sẽ thế nào đây khi anh gặp em và em gặp anh...
    Ngày nào cũng nói chuyện với anh vậy mà ko nguôi đi nỗi nhớ khi ko được nói chuyện với anh, thật là lạ anh nhỉ.
    Em đã từng cảm thấy chán nản trong một thời gian tìm kiếm anh, và giờ đây em thấy sự tìm kiếm của em thật có ý nghĩa, anh đã đến và tặng cho em một món quà huyền bí mà người đời gọi đó là tình yêu, cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ, em sẽ sống với tình yêu mà anh dành cho em, em sẽ cố gắng để xứng đáng vời những gì anh đã cố gắng...
    Yêu anh nhiều hoàng tử của em ạ.
  6. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em tười cươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa **** lung linh toả sáng, muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ 1 người. Khi thời gian như đứng yên lặng, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải thiêu trầm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu 1 mình anh thôi...". Em đã nghe bài hát này, nghe rất nhiều khi xa anh...
    Chúng mình đã gặp nhau, anh mãnh liệt nồng nàn, làm em ngây ngất, hạnh phúc tràn ngập bên anh.
    Vẫn nhận thấy những điều ko đúng về anh khi gặp anh, nhưng em đã yêu anh, nên em yêu hết tất cả.
    Chúng mình đã đến Đà Lạt như niềm mong ước của em, em ko nghĩ mình là người hạnh phúc đến vậy...????
    Để rồi giờ đây, em có thể đi đến đó 1 lần nữa ko hả anh? em sẽ can đảm lên đó chứ, vì em đã biết gì về mãnh đất đó đâu, ngoài một mình em dạo quanh Hồ Xuân Hương buổi chiều tối, để em biết rằng có anh em vẫn một mình.
    Em đã tin anh, tin rất nhiều, yêu anh ko một nghi ngờ gì hết, ngay cả việc anh nhắn tin cho người con gái đó, em chỉ thoáng buồn rồi em ko nghi ngờ nữa, em đã yêu anh hết mình. Thấy anh lo lắng công việc, giấc ngủ anh mệt mỏi em thương anh nhiều lắm. Đêm đó em đã ko ngủ, ko chợp mắt được, và suy nghĩ rất nhiều ko hiểu vì sao em lại yêu anh đến thế. Em đã đánh mất mình khi ở bên anh, em đã ko còn là em nữa.
    Bên anh em ko nói gì, còn anh anh đã nói rất nhiều, những lời tốt đẹp cho em, em tin vào những lời anh nói, để rồi những lời nói đó làm con tim em đau nhói, em đang cố chịu đựng, em ko tin anh nói dối anh ạ.
    Một tuần nay, anh ko liên lạc với em, em rất mong anh, và mơ hồ nhận ra một điều gì đó, để rồi em trấn an mình là anh bận việc, hãy để anh yên tỉnh làm việc. Những làm sao em có thể yên lòng được hả anh, khi tin nhắn của em ko được anh trả lời, anh nói khi nào rãnh anh sẽ gọi điện cho em cơ mà, em ko điện cho anh, mà em chờ có đúng anh là người như anh từng nói với em ko?
    Buổi sáng tỉnh dậy là nỗi nhớ anh quay quắt, em mong 1 tin nhắn của anh, mong đến nỗi em thấy điện thoại mình reo và hiện số của anh, nhưng máy điện thoại của em vẫn im bặt, thế mà em cứ tưởng anh nhá máy cho em... Để rồi em muốn mình tan biến đi ...
    Em đã như người mất hồn suốt một tuần nay, anh làm sao biết được, thường ngày em vẫn vui, vẫn cười vẫn nói, vẫn làm việc đấy mà, có những lúc đi đường em suýt bị tai nạn, để người ta la lúc đó em mới bừng tỉnh.
    Nhiều lúc em tự hỏi, anh đang làm gì em thế này??? hãy trả lời em đi chứ? một cô gái bướng bỉnh như em giờ chỉ còn là nỗi nhớ anh dày vò.
    Em có thể trở lại là em trước đây được ko? vui vẻ, hồn nhiên, yêu cuộc sống...??? những người bạn của em muốn em quên anh để trở lại như vậy. Có ai biết rằng chỉ có anh mới đưa em trở về như vậy và hơn thế nữa ko?
    Em đang chờ anh, đang cố gắng trở về chính mình chờ anh, vì trong em anh luôn yêu em, chỉ cần nghĩ đến anh vẫn yêu em là mọi đau khổ trong em tan biến hết, và em lại cười để tiết tục chờ anh.
  7. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em tười cươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa **** lung linh toả sáng, muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ 1 người. Khi thời gian như đứng yên lặng, quá điên dại ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở đê mê ngây ngất, đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đổi sao dời, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải thiêu trầm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu 1 mình anh thôi...". Em đã nghe bài hát này, nghe rất nhiều khi xa anh...
    Chúng mình đã gặp nhau, anh mãnh liệt nồng nàn, làm em ngây ngất, hạnh phúc tràn ngập bên anh.
    Vẫn nhận thấy những điều ko đúng về anh khi gặp anh, nhưng em đã yêu anh, nên em yêu hết tất cả.
    Chúng mình đã đến Đà Lạt như niềm mong ước của em, em ko nghĩ mình là người hạnh phúc đến vậy...????
    Để rồi giờ đây, em có thể đi đến đó 1 lần nữa ko hả anh? em sẽ can đảm lên đó chứ, vì em đã biết gì về mãnh đất đó đâu, ngoài một mình em dạo quanh Hồ Xuân Hương buổi chiều tối, để em biết rằng có anh em vẫn một mình.
    Em đã tin anh, tin rất nhiều, yêu anh ko một nghi ngờ gì hết, ngay cả việc anh nhắn tin cho người con gái đó, em chỉ thoáng buồn rồi em ko nghi ngờ nữa, em đã yêu anh hết mình. Thấy anh lo lắng công việc, giấc ngủ anh mệt mỏi em thương anh nhiều lắm. Đêm đó em đã ko ngủ, ko chợp mắt được, và suy nghĩ rất nhiều ko hiểu vì sao em lại yêu anh đến thế. Em đã đánh mất mình khi ở bên anh, em đã ko còn là em nữa.
    Bên anh em ko nói gì, còn anh anh đã nói rất nhiều, những lời tốt đẹp cho em, em tin vào những lời anh nói, để rồi những lời nói đó làm con tim em đau nhói, em đang cố chịu đựng, em ko tin anh nói dối anh ạ.
    Một tuần nay, anh ko liên lạc với em, em rất mong anh, và mơ hồ nhận ra một điều gì đó, để rồi em trấn an mình là anh bận việc, hãy để anh yên tỉnh làm việc. Những làm sao em có thể yên lòng được hả anh, khi tin nhắn của em ko được anh trả lời, anh nói khi nào rãnh anh sẽ gọi điện cho em cơ mà, em ko điện cho anh, mà em chờ có đúng anh là người như anh từng nói với em ko?
    Buổi sáng tỉnh dậy là nỗi nhớ anh quay quắt, em mong 1 tin nhắn của anh, mong đến nỗi em thấy điện thoại mình reo và hiện số của anh, nhưng máy điện thoại của em vẫn im bặt, thế mà em cứ tưởng anh nhá máy cho em... Để rồi em muốn mình tan biến đi ...
    Em đã như người mất hồn suốt một tuần nay, anh làm sao biết được, thường ngày em vẫn vui, vẫn cười vẫn nói, vẫn làm việc đấy mà, có những lúc đi đường em suýt bị tai nạn, để người ta la lúc đó em mới bừng tỉnh.
    Nhiều lúc em tự hỏi, anh đang làm gì em thế này??? hãy trả lời em đi chứ? một cô gái bướng bỉnh như em giờ chỉ còn là nỗi nhớ anh dày vò.
    Em có thể trở lại là em trước đây được ko? vui vẻ, hồn nhiên, yêu cuộc sống...??? những người bạn của em muốn em quên anh để trở lại như vậy. Có ai biết rằng chỉ có anh mới đưa em trở về như vậy và hơn thế nữa ko?
    Em đang chờ anh, đang cố gắng trở về chính mình chờ anh, vì trong em anh luôn yêu em, chỉ cần nghĩ đến anh vẫn yêu em là mọi đau khổ trong em tan biến hết, và em lại cười để tiết tục chờ anh.
  8. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hic, cảm giác alone thật tự do dưng mà cũng thật sự không dễ chịu lắm khi trước đó mình không alone
  9. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hic, cảm giác alone thật tự do dưng mà cũng thật sự không dễ chịu lắm khi trước đó mình không alone
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói đúng nhất đấy !!! Ng ta cứ bảo chia tay nên vui lên vì ta đã tự do... nhưng mà tự do làm cái quái gì khi mà mình vẫn không được free of mind ??? Chỉ là một thân xác tự do trong một tinh thần tù hãm mà thôi.

Chia sẻ trang này