1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE IN CHRISTMASS NIGHT(Nặ?I D??NH CHO NHỏằđNG Kỏ?? THỏ?ÔT T?ONH)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tassadar, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xời đón nôen ở nhà 1 mình cũng đc chứ sao?. Tui vừa đón nôen vơi tụi bạn về ne, cũng chẳng có gì thù vị. Ai ai cũng đổ ra ngoài đường. Mà hôm nay cô giáo tui nói cũng đúng " mình có phải theo đạo chúa đâu ? Mà cũng đón nôen ". Nếu bọn bạn không rủ thì tôi cũng tính ở nhà, mua 1 cái bánh kem về đập phá, xem phim , nghe nhạc. kekeke vậy là thú vị, biết tìm niềm vui trong những lúc buòn chán,
  2. tassadar

    tassadar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    hix ,hix đêm qua đành cùng bọn bạn đi đánh điện tử ,xong rùi về ngủ cho wên đi cái ngày giáng sinh buồn
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    18h30 24-12
    hẹn b** tại ... đợi đến 19h20 vẫn ko thấy b** đâu , mấy nhỏ bạn giục đi , lòng buồn
    tui vừa đi thì b** lại tới , trớ trêu thay
    giữa cái thành phố đông nghẹt này 2 ta mỗi người mỗi ngã ...
    tụi bạn chọc , dzậy là tụi bây lại đóng phim HQ nữa gòi
    21h50''
    cuối cùng cũng gặp được nhau
    bẹo má 1 cái
    cả 2 cùng cười nhăn răng
    Giáng sinh vui vẻ thằng em của tui
    hì hì hì
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Oài, cuối cùng rồi cũng qua, cảm giác Noel không người yêu chỉ có gia đình và bạn bè cũng thú vị, nhớ hắn da diết, nhưng mà...không đáng để nhớ nữa, hình như thất tình nhiều rồi hoá ... tầm thường, yêu iếc nhọc thân.
  5. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Oài hôm qua em ở nhà ... vì người yêu em đi du học ... chán ... nhưng biết làm gì ...thật tình em cũng hơi buồn nhưng chỉ 1 lúc thôi ... rồi lại vui ... hì hì hì ... nếu có anh ấy ở đây ... thì có lẽ em cũng sẽ ở nhà ... ra ngoài đường chán lắm ... như kiểu đi cho có lệ ý ... anh ở đây thì sẽ làm gì nhỉ ... chắc là mua bánh ga tô về ... thắp nến ... 2 người cũng ước gì đó ... ước xong thì tiếp đến làm giè ... oá oá ... chắc là sẽ nói câu nào đó ... và rồi cắt bánh ăn ... 2 đứa ngồi nghe nhạc ... thế cũng đủ ...
  6. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ngoài đường 1 mình,thấy mọi người đều có đôi cả,cũng thấy buồn.
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Biết là ra đương sẽ tủi thân nên....hixhix, nằm nhà coi hoạt hình cho sướng!!!
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Noel lang thang với 1 người chả quen biết nhiều lắm ... tự nhiên thấy buồn ... té ra là mình nhớ thằng nhỏ người yêu .. phát ghét .. tại sao ko ở gần mà ở xa tít mù khơi thế nhỉ .. Ối chao ... đi chơi cũng y như là ko đi ,.. hix hix
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật chưa hiểu đời là gì cả sao?????có buồn thì luồng vào đây . Bác cứ tâm sự thoải mái .
  10. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nguời đẹp đánh bẫy nói trúng nỗi đau của tui rồi. Trời hơi lạnh mà ra đường hổng có gối ôm........hic hic buồn muốn khóc luôn dzậy đó...........thấy tủi thân quá ở nhà cho xong. Ai dè ở nhà cũng buồn quá, không có ai truyện trò, không có cuốc điện thoại chúc mừng noel nào hết. cứ như là tụi nó chết hết rồi. Cứ thấy người ta có gối ôm chạy ngoài đường mà thèm chải dãi.........tức quá , mai mốt đang kí cho thuê gối ôm đi chơi trong dịp lễ cho bỏ tức .................hic hic.

Chia sẻ trang này