1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever23

    forever23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cha`o cac chien huu lonely hêre

    man_bat_tu me^''n
    tui tham gia hoi doc than ru`i you hu''a gioi thieu cho Forever 1 nguoi con trai tot do nha, thanks truoc hihihi,
    post lai dieukien nha
    to la girl, hien dang o north cali , my, to dang hoc dai hoc ?(4ys)
    to muon tim 1 nguoi bf hop voi to, cung o north cali,usa, va cung la nguoi co hoc( university), hien lanh, tôt bung, neu hop se tien xa
    neu duoc thi email cho to
    banhcanhcua03@yahoo.com

  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế em chuột trắng có đi theo anh không nào?
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hihi, chắc chắn man sẽ giới thiệu cho ấy một chàng xịt tin luôn... tiêu chuẩn của ấy là gì để man còn lựa chọn....
    anh em hội độc thân đâu, có một em rất tuyệt vời đang muốn tìm bạn trai, hiện tại đang sống bên USA, vừa được man giới thiệu sang nhập hội độc thân nhà ta, vậy ai muốn contact riêng với bạn forever23, đề nghị liên lạc private với man nhé
    Chúc thành công ...
    man_bat_tu
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hihi em chuột đâu rồi?
    vào đây mà xem này, có một chàng đang tèn ten tèn ten ten em nè...
    dồng chí thắng ruồi thân mến, hãy dũng cảm nên nhé....
    cheers.
    man_bat_tu
  5. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Phải nói ông play ở đây ác thật , làm chủ cả 1 topic .
    Có những nốt nhạc rất vui , nhưng trong nền của 1 bản nhạc buồn thì nó không khá hơn đâu ông ạ . Hi vọng ông cảm nhận được .
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cám ớn ông bạn đã động viên , mà cái khoản này lại cần cả sự dũng cảm cơ à? hê hê cái đó thì cũng phải xem thế nào đã
  7. thanhnhi28

    thanhnhi28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ!Thấy mọi người hô hào ác quá đi mất.
    Tôi nghĩ bọn mình nên tổ chức đi chơi đâu đó có khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng.Tại đó có thể tổ chức ăn uống vui chơi và cũng không nên đi xa Hà Nội quá làm gì vì như thế sẽ khá mệt đấy.Mình nghĩ có thể đi Ao Vua hoặc suối Ngọc.Không quá xa nên có thể đi bằng xe máy chỉ ngại là phải có "nồi cơm điện thôi"
    Nếu ngại đi xa thì tại sao chúng mình không tổ chức trong Bách Thảo nhỉ?Chị honghaxinh có ý tưởng hay lắm đấy(đề nghị bác nói cho bà con nghe đi)
  8. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, hôm sinh nhật mình ttvn lại bị dử hưi, cóc thể nào post bài được
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng hết mấy ngày cuối tuần, hai ngày nằm dài... chỉ mỗi việc... ngủ
    hình như mọi người ở đây bận rộn hơn mình tưởng
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    7PM, nobody of Alone Team online...keke
    Đúng như thắng ruồi đã nói, hai ngày nghỉ cuối tuần đã trôi qua, những member của hội độc thân nhà ta không biết có như thắng ruồi không nhỉ? lại nằm ngủ dài cả hai ngày thì hơi bị thiếu vận động đấy, như man đây lang thang về vùng quê thư giãn cũng thấy hay hay...cũng nhắc luôn đồng chí thắng là dũng cảm tự tin vào chiến thắng nhé..hihi..
    Bạn ThanhNhi28 cho ý kiến rất xác đáng, 30-4 chúng ta sẽ tổ chức đi offline về các vùng thiên nhiên trong sạch và hoang dã thì rất là tuyệt vời, yên tâm đi khoản nồi cơm điện tớ không cho là vấn đề đâu, giải quyết được mà...
    Mọi người vào đây tiếp tục đóng góp ý kiến nhé, chỉ còn 20 ngày nữa thôi là đến 30-4 rồi, ngày đoàn tụ gặp mặt của độc thân hội, man đặt rất nhiều kỳ vọng vào buổi offline lần này....
    Mấy hôm tới man sẽ PM cho từng thành viên trong hôi mình nhắc nhở về việc chuẩn bị cho vụ offline tới này....Topic sẽ phải thay đổi title một chút để mọi người chú ý hơn đến việc chuẩn bị cho offline này.....
    Cheers....
    man_bat_tu

Chia sẻ trang này