1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lan Anh tiên sinh ạ
    Ra đi với 10 mạng người đa số là Alone đích đến là 30 Lí Thường Kiệt .... chị Hằng xung phong gọi kem : 2 kem ngọt socola, 2kemchua mơ và 6 kem chua socola hix hix ... phải trả tiền trước ..... chị H gọi ngọt ngào Q ơi cứ tường vàođể chiến trước ai dè ... tiềnđâu xì ra lúc mang ra chẳng biết cái nào cái ngọt cái nào chua ... thui thì vơ bừa Công nhận ngon thật ... Bất thình lình anh hdv xuất hiện làm chuột phải lừ lữ tiến vào hàng kem gọi thêm một ly nữa ..... và sau đó ... Mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân ... lần này kỉ lục mới là dân 1982 chiếm 89% tỉ lệ độc thân he he ( phát hiện thêm anh man cùng tháng sinh với mình .. phen này tổ chức sinh nhật không lo alone )... Được nửa ly kem thì " anô ừ anh đây 39 Lý Thường Kiệt đây ... em đến rùi hả ở đâu ... anh đứng lên để em nhìn thấy nhá " và Nhóc khờ xuất hiện ... ( trông chẳng khờ tẹo nào )...............
    Chít vào giờ làm rùi ... ai kể tiếp hộ cái nhỉ
    BUỔI ỌP TUY KHÔNG NHƯ DỰ ĐOÁN NHƯNG ĐƯỢC CÁI ĐÔNG VUI, NHIỆT TÌNH, "CỞI MỞ", RÔM RẢ CHỈ TIẾC CHƯA ĐƯỢC NGHE YASU82 VÀ 2 CHỊ AN - HẰNG HÁT THUI
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all
    Tôi sẽ xin tiếp tục buổi tường thuật của đồng chí tiensinhdatinh...
    Quả thực hôm qua chúng ta đã để cao su thời gian quá lâu, xem nào như vậy là thời gian cao su đã lên tới 1h15'', thời gian cao su kỉ lục, em chuot trắng là thành viên đi sớm nhất 6h15'' có mặt, đúng là một người có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm rất cao, hì còn cái lão man này, thật là vô dụng hôm qua cũng bị trễ mất 20'' cơ đấy...
    19h45 đội hình gồm hơn 10 người, một số lượng không nhiều nhưng cũng không ít để đủ hội họp bàn tròn, tuy nhiên còn tới 7 thành viên nữa gọi điện đến cho man thông báo là sẽ đến thẳng địa điểm off luôn...với số lượng thay đổi dự định ban đầu của ban tổ chức là quán Gốc đã không thể thực hiện, và thế là quyết định chuyển sang chiến dịch khác là đi ăn kem trên Lý Thường Kiệt, tất cả đội hình hăng hái xuất phát, đường phố tấp nập tiếng xe cộ, tiếng trẻ con nô đùa trong hoan hỉ của ngày quốc tế thiếu nhi, một đoàn người tưng bừng cả một khoảng đường vừa đi vừa trò chuyện hăng say, đi đến đâu náo loạn đến đó...đúng 20h10'' cả đội đã đến đích, tập hợp bàn tròn quây quần, tất cả đều ngồi trên vỉa hè, đông vui mát mẻ, kem đã gọi...trong lúc chờ đợi từng thành viên tự giới thiệu bản thân, đầu tiên là lão man_bat_tu, sau khi ho lụ khụ vài tiếng lão bắt đầu cất cao giọng giới thiệu rạch ròi về bản thân, và lần lượt các thành viên khác cũng tự giới thiệu về bản thân cho mọi người cùng nghe, hùng hồn nhất là em Nguyên biệt danh trên ttvnol NhocKho (khi mọi người măm măm xong món kem chua thì em mới đến, thế là phải ngồi măm măm muộn) tuyên bố một sở thích rất ấn tượng: em thích được yêu, muốn được yêu và ? một sở thích thật là tích cực và đã được một tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt?rồi lần lượt từng người tự giới thiệu về bản thân sở thích sở trường sở đoản đều được công khai rạch ròi. Khi màn kem đã hết, một số người sau khi ăn vẫn còn chưa biết là mình vừa măm kem gì, chỉ biết nó có vị chua, keke vì nó gọi là kem chua mà lại?ngồi bán tán nói chuyện hàn thuyên tâm sự, cởi mở lẫn nhau (mọi người không hiểu sai ý câu này nhé, hôm qua mọi người cũng đã tranh cãi nhau vì cái câu này rồi, thực ra ý nghĩa của nó hoàn toàn trong sáng,hìhì), lúc đó man còn nghe thấy có tiếng em gái nào đó bóng gió một câu ?otrông HDV thế kia mà là độc thân, chẳng tin chút nào?, ặc ặc, anh đinh comment thêm nhưng mà thôi lại không giải thích gì thêm, có lẽ chú HDV trông phong độ làm chị em khó tin, nhưng anh tin chú HDV, chú mà không độc thân nhưng khai man là độc thân để vào hội, anh mà phát hiện được thì tèo với anh, mà cũng lạ thật, hội độc thân toàn trai tài gái sắc cả thế mà cứ ùn ùn kéo tay nhau vào hội, điều này vừa làm cho man vui nhưng lại thấy băn khoăn thế nào ý,hìhì
    ?19h50?T mọi người lại lên đường, đúng lúc này tiếng chuông đt của man rung lên, alo, em là vet đây ạ, em vet đã đến kéo theo hai chàng ngự lâm phong độ, quân số của hội lúc này đã tăng lên tới 15 member, đáng tiếc cho vẹt vì chậm chạm nên không kịp thưởng thức món kem chua, thôi để khi khác. mục tiêu là quán?T Hồng Trà ?" Phan Chu Trinh, anh chị em lại lang thang trên những con đường đông đúc, sau một hồi lòng vòng, đã tới điểm dừng chân, lại được ngồi vỉa hè lần nữa, vừa mát mẻ lại đông vui, mọi người lại có dịp hàn thuyên tâm sự, nghĩ cũng tội cho em Minh bạn học cùng cấp 3 của man bat tu và em Nguyên vì lần này ngồi cạnh anh man, Minh nhà ta thảo não ?olanh quanh lại ngồi gần cái lão man này, đúng thật là xúi quá, thật là bất công?, thế là Minh ta đứng dậy làm bạn với cái máy ảnh, chụp lên chụp xuống anh em, lại còn kêu ca, chẳng ai chụp cho mình cả, thế là em Hằng thay ca ngay, em cũng lại chụp lên chụp xuống anh, chắc quả này có nhiều kiểu hay lắm đây?thời gian cứ thế trôi, thời điểm chia tay đã đến 10h00'' mọi người lần lượt đứng dậy xin phép ra về, chia tay trong bồi hồi xúc động hứa hẹn sẽ có dịp gần đây gặp lại....
    Quả thực lần offline này không được đông đủ như lần trước (6-3), nhưng với tinh thần của những member thực sự nhiệt huyết với hội, man cũng cảm thấy rất hài lòng, tuyên dương nhiệt liệt cho những member đã tham gia vào ngày hôm qua, từ những member cũ của hội như em Chuot, YASU, hay Vẹt? đã rất nhiệt tình cho đến những thành viên mới của hội như em Nguyệt, Hằng, An, HDV, Bác tiensinhdatinh?.là những member mới nhưng đã rất hăng hái và nhiệt tình với hội, hy vọng hội ta sẽ tiếp tục có tinh thần tốt như vậy trong tất cả các member của hội..
    Pic sẽ được upload trong sáng ngày mai, các em gái xinh tươi sẽ xuất hiện, các chàng trai bảnh bao sẽ trình diễn. xin mời các bạn đón xem,hìhì
    Thân ái
    Man_bat_tu
  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hum qua định đi nhưng roài cóa việc đột xuất! Hic...Đành hẹn lần sao vậy... Thấy mọi người đi ăn kem...thích thế!!!
  4. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, anh nhớn ampiamox nhang nhác chừng giống thám tử quá ta. Làm giật hết miềng... Một lời động viên ân tình hơn núi... Tò mò thiệt, không bít ampiamox là ai.
    Cảm ơn ampiamox nhìu nhìu.
    P/S: Em tin anh, có điều nếu sự ghen tuông mà ngọt ngào thì em đâu có alone như bi chừ đâu anh. hứt hứt..
    Đừng thờ ơ với em nha mọi người, em chỉ hơi ghen tuông một chút thôi chứ đáng yêu cực kỳ.
    =======
    Này em bé, chào nhé. Sự thay đổi message làm quen của em, ta đoán hình như em đang thấy "nóng ruột" vì không ai reply lại phải không? Không phải vì mọi người thờ ơ mà chưa có thời gian reply cho em đấy thôi. Tin anh đi, em đang làm cho sự nghen tuông của em ngọt ngào thêm đấy !
    CHúc nhận được nhiều msg cưng nhé !
    Unknown
  5. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai nói đến nụ cười của em Chuột nhỉ-sao mà trong trẻo thế. Cuộc sống của tôi vất vả và có nhiều lo toan nên tôi chắc tôi không cười được như thế. Tôi thấy thích nhìn nụ cười này - không gợn chút lo âu. Tiếc là em luôn mồm nói thích anh Man và chỉ đi cùng a Man nên hì hì chúc mừng em. Hy vọng là em đang chỉ nói 1 là 2...
    Lan Anh tiên sinh: Tôi không biết các mem gọi nhau thế nào nhưng nghe tiên sinh mới đầu tôi cũng hơi nhột. Nghĩ lại ngày xưa Từ Thức còn dám gặp tiên huống chi giờ tôi còn hơn từ thức, tôi còn biết về CNTT cơ mà ! Xin lỗi ai đó đã trách tôi xông tới làm quen cô này trước vì...có nét giống bạn gái tôi ngày trước.
    Nhóc khờ: Tôi vừa đọc bài này của Chuột mới nhớ tên. Cô bé này nhận mình là nhóc thì không sao nhưng khờ thì chưa chắc đâu nhé . Điều tôi nhớ nhất là sở thích của cô này. Hẳn sau khi nói ra sở thích này không gã nghĩ thầm trong đầu "ước gì..." đâu nhé - đấy mới là những gã khờ đấy nhóc ạ
    AI cũng rất ấn tượng với tôi nhưng tôi không kể hết đâu, vì đây là ấn tượng của cá nhân tôi thôi, mọi người chắc sẽ khác. Nếu kể hết ra, ai đó sẽ trách móc tôi -> tôi phải để giành để họ viết tiếp...
    Ai đó phật ý thì bỏ qua nhé, tôi chỉ phàm phu, nghĩ gì nói nấy. Và lại, với tôi con trai ấy à, thích thì phải nói là thích chớ !
    Friend of yours !

    Được ampiamox sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 02/06/2005
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Giờ giấc của Chuột sai lung tung roài. Hic buổi đầu tường thuật tiên sinh thuật lại cả rồi, ai đó thuật tiếp đi nào, đến cái đoạn đi ăn kem chua, uống Hồng trà long nhãn ý...
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thành viên mới, buổi off lần sau sẽ là ngày... tháng ... năm jealous_girl nhớ có mặt nhá.
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ối jời ơi!
    Hôm qua mới jới thiệu sở thích, nhưng ko thấy ai, hay đúng hơn là ít thấy ai jới thiệu sở trường sở đoản nhẩy. Tiên sinh sở trường thì chả có gì Có chăng là gõ máy tính bằng 10 ngón
    Sở đoản thì nhiều lắm, ví dụ luôn nè:
    Sozi Yasu82 về vụ nhớ nhầm tên Lan Anh --> nhớ sang Vân Anh - Sở đoản thứ nhất.
    Sở đoản thứ 2: Cũng liên quan đến sở đoản thứ 1 - đó là không nhớ người từng tiếp xúc. hichic. Các bác cứ thử nghĩ mà xem, đi cưa cẩm chẳng hạn, đi cưa người ta lần 3, lần 4 roài mà cứ đinh ninh đây là lần gặp đầu tiên --> ặc. Hậu quả là vẫn alone đấy thôi.
    Sở đoản thứ 3: Có lẽ là nhớ đường. Hic hic, cũng vì nguyên nhân này mà alone. Mật bí nhá, muốn đến nhà nàng Yasu82 chơi mà tìm chả thấy
    Hơ hơ, đùa tí mà lại nhớ ra bác nào vừa nói tới Lan Anh tiên sinh nhỉ? lại còn ví von như gì gì đó gặp tiên... tiên sinh miễn bình luận
    Nhớ lại hôm qua sau khi tan ọp đèo cô Chuột về mà lòng cứ bâng khuâng... chẹp. Fải công nhận cô Chuột nhà ta có jọng cười trong sáng thật.
    Hơ, Nhockho à, hoá ra hôm qua người đến sau là nhockho. Tiên sinh lúc đó ko bít, já bít thì mọi người có đồng ý để tiên sinh mời riêng nhockho 1 ly kem nữa ko nhỉ? vì cái vụ nhockho quả quyết là gặp tiên sinh ở Club tiếng anh nào ý, lại còn sổ vài thứ tiếng Đức nữa. Sợ quá.
    Thui, chúc mọi người vui vẻ.
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    Trước tiên là em xin chào cả hội Độc thân.He he
    Thứ 2 là hôm qua em đến muộn , ké đoạn sau cũng rất vui ạ
    Thứ 3 , bác Man bảo em vô là thành viên chính thức của hội đi,trước đây em toàn dập dòm ngoài cửa thôi . Nay thì đằng nào em cũng là Vẹt single , thêm mỗi chữ " HỘI " nữa là chị em trong nhà rồi.
    Thứ 4 là em chết cười với vụ anh Tuandờ thỏ thẻ với chị chuột trắng : " Cho anh mượn 1 tý.......( nghỉ lấy hơi ) anh xem cái......" làm chị Yasu cười ngặt cười nghẽo, nước mắt ngắn nước mắt dài ,chẹp.
    Rồi anh em phía dưới mình lại còn buôn thơ :
    Chị chị em em cũng là tình
    Em cầm tay chị, chị làm thinh
    Chị chị em em cũng là tình
    Em chạm tay chị, chị nghĩ linh tinh
    Thứ 5 là anh em hôm qua xa nhau quá, em chẳng biết ai với ai cả.
    Thứ 6 là nhắn riêng anh Man, hehe, lần nào gặp anh, em thấy anh lại xinh tươi ra đấy.
    Thứ cuối là em mong các bác, độc thân cả đời
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, nghe mọi người tường thuật lại thấy buổi ọp ẹp hôm 1/6 hay wá. Ui mà tớ không đi được, ặc, tiếc đứt ruột! Đã định thôi thì không đi được thì cứ ra BK gặp mọi người (!) cho biết mặt anh em nhưng nghĩ mình ko đi được tự dưng ra đấy chào mọi người rồi về thì cũng chuối nên hehe hẹn gặp ở buổi ọp hôm ... nào đấy tiếp theo vậy.

Chia sẻ trang này