1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chắc là MB của HĐT. Xin chia buồn cùng bạn.
    APX
  2. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Vẹt - "kẻ thích độc thân nhưng lại luôn muốn có mọi người bên cạnh". Chúc cô này hay ăn chóng lớn !
    [/quote]
    If there`s somebody calling me on, she`s THE ONE...
    APX
    Được ampiamox sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 12/06/2005
  3. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [
    If there`s somebody calling me on, she`s THE ONE...
    APX
    Em thích cái chữ ký này của bác,nghe lãng mạn thật đấy,
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo hôm nay off siêu vui phải ko ạ?
    Anh man ới , tường thuật đi
    Tiếc quá...
    ơi anh HVD , ơi là anh HVD=))
    =))=))
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Vui
    Mọi người quây quần nhau cùng hát,cùng nhảy,quây quần nhau cùng ăn và những tiếng cười. Vẹt phải cảm ơn mọi người vì đã cho Vẹt có cơ hội sinh nhật lần thứ 2. Đội phó phụ trách vui chơi hi vọng mọi người luôn tham gia nhiệt tình để có những không khí vui vẻ như này ạ
    Hihi, tiện đây chị cảm ơn gấu béo. Thật bất ngờ khi mở quà là một ngọn nến thơm màu xanh. Để chị thắp trong những ngày rain rồi ngồi trong fòng tự ca tự hát . Và tủm tỉm cười vì lời chúc của em :
    Em đã mua cái thiệp này cách đây 1 thời gian, bây giờ em dành nó cho chị. Hôm nay không phải sinh nhật chị nhưng em vẫn muốn ...chúc :) . Nhưng mà chúc bây h thì nghe hơi ngượng...:"> nên em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện.
    Ngày xửa ngày xưa, cách đây vừa đúng 20 năm, ở một vương quốc nọ, có một công chúa xinh xắn, dễ thương ra đời trong sự đau đớn tuột cùng niềm vui của mẹ và những thành viên trong gia đình. Càng lớn cô công chúa nhỏ càng đáng yêu, và có một điều mà tất cả các thần dân xung quanh cô đều rất ngưỡng mộ đó là cô luôn mỉm cười . Rồi đến một lúc nào đó tên Hoa cười hay Hoa tươi tươi đã gắn liền và sẽ không bao giờ rời xa cô...Mãi mãi...
    Happy Birthday !!!!

    Nhớ hôm sinh nhật.Thổi 20 ngọn nến cắm trên chiếc bánh ga tô. Rối rít bên mọi người.Vì vui và rối rít nên quên mất cả lời ước sau khi thổi nến. Hôm qua, ngồi bên mọi người online và có cơ hội sinh nhật thêm lần thứ 2 cho tuổi 20, đã kịp ước lại cho mình ( bí mật ) và cả cho mọi người trong hội lúc nào cũng vui tươi thế này. Thề đấy ,hehehe.
    Hehehe, quỹ nhà mình bây h có 209 khìn. Em cầm 130 và chị chuot trắng cầm 79k, nhiều phết ạ . Để lần off sau mọi người tha hồ vui chơi .
  6. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, anh cũng thấy lãng mạn phết !
    @Nhockho: Hôm qua off anh không được khoẻ, mặt mũi nhăn nhó như khỉ. Nhóc đừng post mấy cái photo của anh lên nhé. Đừng để bà con phải xem khỉ !
    Thanks Nhoc very much !
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá lại bỏ lỡ dịp vui rồi .Hẹn lần sau XRồng tham gia được.Nghe mọi người kể vui vẻ tiếc hùi hụi
  8. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Được ampiamox sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 13/06/2005
  9. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi là gấu, em gọi vậy ko gặp được đâu, phải là " ơi anh HDV , ơi là anh HDV.." mà nên thắm thiết tẹo nữa.Hôm qua em ko đi tiếc lắm , nếu em đi có phải bây giờ ko cần gọi mà vẫn thấy người ko...mà cạnh tranh khốc liệt phết đấy em a...ko dễ đâu...
    Mà các bác nhà mình đâu nhể ??!

  10. NhocKho

    NhocKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hì,đáng nhẽ Nhóc phải vô đầu tiên để post bài tường thuật nhưng cả nhà thông cảm vì hum wa đi về ngồi coi film cả đêm nên sáng nay mệt wé hổng online được .Giờ thì Nhóc báo cáo 1 chút thông tin về buổi Off của chúng ta ngày hum wa nhé .
    Tính đến 22h30'' ngày hum wa thì có thể nói buổi Off thành công tốt đẹp với 17 nhân tham gia.
    Theo như kế hoạch thì 6h30'' chiều wa mọi người có mặt ở Cafe 68 Nguyễn Du,sau một hồi trò chuyện thì đúng 7h dân tình nhà mình kéo lên Karaoke Đức Anh ở Cảm Hội vì theo như lời em Nhockhoaitay thì nhà mình đặt từ 7h rùi .
    Lần đầu tiên dân tình nhà mình được nghe những giọng ca mà nghe wa cứ tưởng quên chưa tắt tiếng,hihi,hay dễ sợ lun . Phê nhứt là bài cuối chị Yasu làm ngày wả ''Trên đỉnh Phù Vân '' pha 1 chút ... ma wái,phải nói là hay .Rùi anh Ampiamox và bạn của Vẹt cao hứng với '' Ly cafe BanMê'' . Đỉnh điểm là dân tình nhà mình được xem một màn hát và nhẩy hay ho chưa từng có ( lúc đó Nhóc có quay được nhưng mừ chị honghaxinh nhỡ xoá mất rùi,hix,chứ không thì có ối người phải nói '' Tiếc wá sao hum wa mình ko đi '' đấy ) của Vet,chị honghaxinh,chị Yasu và bạn của Vet,hihi,vui chưa từng thấy với bài '' Mắt nai chachacha'' ... Còn nhiều lắm ,Nhóc mà kể ra ở đây chắc ối người than tiếc đấy .
    Sau màn wậy tung trời ở Karaoke, mọi người tập trung ở quán Bún ngan đầu Hàn Thuyên ,trông rõ là ... ấm úng .Lúc đó trời con hơi mưa mưa nữa lên trông romatic ghê gúm .Tiếc là 10h hơn chứ chắc mọi người vẫn còn đi tiếp .
    ...................................
    Sau buổi Off ngày hum wa,hội Alone đã có thêm một hội phó với chức danh '' Hội phó vui chơi '' ( có phải hông nhảy ) là Miss Vet - đề nghị mọi người cho 1 tráng pháo tay . Hội cũng thông qua đề nghị mới của hội phó đó là Chúng ta sẽ có những buổi Off định kỳ ,cụ thể mỗi tháng 2 lần và cách nhau vào ngày thứ 7 . Thời gian và địa điểm tập trung là Cafe 68 Nguyễn Du .
    Và dự định buổi Off tiếp theo của chúng ta ( vào ngày thứ 7 của tuần sau 25/6 ) thì cafe xong chúng ta sẽ lên Chợ Đêm vui chơi . Mọi người nhớ thu xếp lịch để đi nhé
    ----------------------------
    Vấn đề tài chính : Sau lần Off hum 1/6 chúng ta còn 79K ( đồng chí Chuột đang cầm )
    Và hum wa Hội vẫn còn thừa 130K - Vẹt cầm
    Như vậy cho đến nay thì Quỹ của Hội đã được 209K rùi ,cũng giàu đó chứ,hihi
    --------------------------
    Ảnh Nhóc cũng send cho anh Man rùi,có gì pác ấy sẽ chỉnh sửa và up lên cho cả nhà .
    Thui,hum nay coi như làm xong nhiệm vụ , em đi nghỉ,hix ( mọi người chuẩn bị đường sữa đến thăm em đi nhá )
    Thank you vinamilk !

Chia sẻ trang này