1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocKho

    NhocKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To gaubeoxinhdep : Chị chưa muốn đánh cưng vì tội 2 buổi Off chị đi đều không có mặt cưng đâu nhá . He he,ta vừa cho mi xem ảnh Mr HDV để thoả lòng mong ước rùi ,trả công chị sao đây,hix,mai sang bên Đài cùng chị không (đi cổ vũ cho ta lun )
  2. net_sanh_dieu

    net_sanh_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lạc bước vào đây thấy hay hay, các bác cho e xin một chân
  3. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình sốt ruột muốn xem ảnh quá rồi
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Các bác lười quá đi thôi, chẳng ai chịu gõ cảm tưởng cả .
    Nào nào các chị em, ko hàn thuyên anh này anh kia nữa. Tập trung vào chuyên môn nhé. Nhớ tiêu chí của hội mình này :

    Và rồi trong đám alone ấy
    Có kẻ bỏ chàng ( nàng ) theo hội vui
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sau 24 h off rồi mà  members của Alone''s club vẫn chưa phát biểu cảm tưởng nhiều gì cả ?
    Hôm qua là một buổi off siêu vui, vui hơn mình đã hình dung ...hi hi...
    Mình thấy ấn tượng wa''... ai cũng "dễ thương" hết. Anh ampiamox dễ gần hơn mình tưởng, anh tiensinhdatinh "nhí nhảnh" wa'' cơ..., Vet + nhockho thì thật dễ thương, chị Yasu hát cực hay ...nghe rất phê, nhất là bài "Trên đỉnh phù vân". Loay hoay hỏi mãi anh tuand là ai...cuối cùng thì lại ngồi ngay bên cạnh mình khi măm bún. Manikin đăng ký bài hát " Tình yêu thầm kín" ( ôi, bài này mình muốn nghe, nhưng lại chưa được thể hiện thì time''s up ), lần sau nhớ hát nhé.
    Và còn rất nhiều members nữa nhưng mà mình chưa có cơ hội biết tên, chỉ biết mặt thôi. Lần sau, mình sẽ "tìm hiểu " về mấy nhân này...keke
    À, còn một người nữa mà mình thấy "thương nhất " sau lần off này đó là ...anh man. Khổ thân, phải đón mình đi, đưa mình về ( mà nhà có gần nhau đâu cơ chứ)...hic hic...đêm qua nằm nghĩ lại thấy ....
    @man_bat_tu: sáng hôm sau, anh có đi làm muộn không ? hoặc là ngủ gật trong giờ làm không ? hi hi...
  6. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chơi đúng là vui thật, biết hội mình vui thế này tui tham gia từ lâu rồi. cụng li mời bà kon hôm qua đi off và mời cả các pà kon ko tham dự được, đặc biệt manikin tui xin mời em vẹt một li vì buổi sinh nhật vui vẻ đó
    @ bác man: bao giờ xong danh sách bác gửi cho em mới nhé
  7. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai post vài cái ảnh lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nhỉ ????
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all
    hôm nay mới có thời gian rảnh để post ảnh, xin lỗi tất cả các member của hội độc thân, quả thực buổi off của chúng ta hôm vừa rồi rất ấn tượng, sôi động và hoà đồng, tất cả mọi người đều nhiệt tình, hăng hái.Man hy vọng rằng chúng ta sẽ duy trì được phong trào này trong lâu dài.
    Em Vẹt, đến những phút cuối đã thú nhận một sự thật là (man không cần nhắc ra đây các Mb đi off hôm đó đều biết rồi), tuy nhiên cũng chính vì đó mà Man Ht xin tuyên dương tinh thần nhiệt tình của em Vẹt, khà khà lần sau cứ như thế phát huy nhé
    Phải công nhận hội độc thân của chúng ta có lắm ca sĩ ẩn dật mà cho tới hôm off vừa rồi man mới nhận ra, man đang thắc mắc tại sao những tài năng đó bi h mới được phát hiện nhẻy?
    lại còn cái vụ ngồi quán vỉa hè nữa chứ, như vậy là chúng ta đã có 2 lần trong buổi off ngồi lê la quán vỉa hè, tuy không sang trọng nhưng mà được cái thoáng mát, dân dã và dễ chịu, ngồi măm măm các món miến trong mưa, ắt hẳn sẽ để lại cho các mb một cảm giác lạ lùng, lãng mạng khó quên đấy nhẻy ?
    @ThuHien83: cứ yên tâm, anh man mình đồng da sắt, một đoạn đường nhỏ nhoi có đáng chi. với lại đó cũng là trách nhiệm của Ht mà.
    @Makini: Danh sách anh sẽ gửi cho chú sớm, em Germany84 nếu đọc tin này, gửi luôn cho chú Makini giùm anh cũng được
    Sau đây là một số khoảnh khắc đáng nhớ của buổi off, xin mời mọi người chiêm ngưỡng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thân ái...
    Man_bat_tu
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Mọi người chưa thấy ai tường thuật cả. Tiên sinh hôm đó ko tham ja từ đầu nên ko biết kể cái đoạn đầu thế nào cả.
    Hehe, vì lí do đó mà tiên sinh tường thuật chuyện của tiên sinh vậy. Bắt đầu từ hồi 7h40 PM nhá.
    ...Alo Man đó hả... Uh, xin lỗi ai đó hử? (ăn nói với bậc tiền bối thế đấy hử ??? Hehe, nhưng thôi, bỏ qua ko chấp vì lúc đó HT đâu có bít ai gọi đâu nhờ, mà cũng lỗi quá, HT gì mà ko lưu số của thành viên ??? )... Anh Jap tiên sinh đây, mọi người tụ tập và đi hát hò chưa?... đang bắt đầu rồi bác ạ, gồm hơn chục người...9h30 kết thúc à...Ok...
    Vi vu vi vút, tiên sinh rời nhà xuống fố, nào đâu có thẳng tiến tới 35D Cảm Hội - Lò Đúc được mà lại thẳng tiến tới... Cầu Jấy.
    ... 8h05 xong việc vác con 82 chạy xuyên thành phố, quãng đường có tới chục Km có dư ấy các bác nhở. Gọi điện cho Man phát nữa, báo lại địa chỉ. Rõ khổ các chú này, báo ra 35 D Lò Đúc, tiên sinh tới nơi chỉ thấy bàn ghế đèn điện sáng trưng, ngó kỹ thêm tí nữa thấy biển hiệu Sữa Chua Ông jà tóc bạc to đùng ( Hic xèm quá)! Lúc cơn xèm sữa chua xuất hiện đó là hồi 8h35 roài các bác ạ!
    Đường 1 chiều, tiên sinh lại fải lòng vòng đi theo con đường khác để vòng lại. hic cái con đường thổ tả chít tiệt, tối om, đèn đóm thì chả có tý nữa lão đâm fải 1 mụ đi ngang qua đường Keke... sozi chị nhá, em đang vội.
    Đúng 9h tiên sinh đã có mặt tại 35D Cảm Hội - keke gửi xe, hùng hổ đi lên tít tận tầng 3, thằng bạn đi cùng bảo.. tao chả quen ai, ko biết có em nào trẻ đẹp ko mà mày nhiệt tình thế... hơ hơ, đến lúc đấy tiên sinh mới biết nó bám theo mình chỉ vì cái mục đích đó. Sozi bà con ạ.
    Úi xời ơi, tiên sinh vừa ngó mặt vào cái ô cửa sổ của cái fòng karaoke bé tí tẹo thì chả hỉu những âm thanh rì fát ra nữa, hào hùng! hoành tráng! keke, xin chào bà con, thứ lỗi tiên sinh tới muộn...
    Vừa mới... đặt mông xuống ghế thấy ngay ai đã chọn bài " Trong nỗi đau tình cờ" của bác Trịnh - Hehe, nhạc Trịnh thì tiên sinh hát ko có hay lém, nhưng thích lại đúng là em Vet cùng hát nữa, tiên sinh cố gắng hét theo đúng nhịp của nó nhưng có lẽ karaoke hơi nhanh so với nhịp điệu tiên sinh vẫn nghe anh Khắc Triệu thể hiện bài này .
    Chưa hát hết bài, cô Vet đã ưu ái cho tiên sinh và thằng bạn jời đánh của tiên sinh mỗi anh 1 cây kẹo... mút... măm măm
    Rồi kế đó mọi người hò reo hát hò, thật là sảng khoái. Tiên sinh thực sự quên hết mệt nhọc của 1 ngày vất vả. Hờ, cũng fải nói là tiên sinh ngày hôm đó đi quãng đường kéo dài hơn 200km cả đi lẫn về. Thế mà vẫn gào khản cổ được, tài thật !
    Bún + nước mưa là thứ bún có thể nói là có 1 không có 2.. vị ngọt ngào và béo ngậy của thịt ngan làm tiên sinh như tỉnh lại , keke, ở đây có em nào tả lại mùi vị ấy hay hơn tiên sinh thì tả lại đi, văn vẻ tiên sinh tả 3 cái món ăn uống này nghe ra ko hợp lắm.
    Chia tay ra về.. lòng bùi ngùi kinh.
    Chúc bà con nhà ta luôn giữ được fong độ như vầy nhỉ. Ah chú Man, chú post thiếu mất cái ảnh tiên sinh ngồi hát hò. keke, post lên cho bà con chiêm ngưỡng vậy
    hehe, trông mình fong độ fết!
  10. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @ Man_Bat_Tu: Good on you `n` Congratulations - We are proud to have such kind a leader of the AC. Man, come on guy, you are not alone `cos we`re always beside you !
    @Vet: So nice, active and helpful - the focus of the alone club. Cheers (Vẹt muốn tổ chức hội nhậu, nghe vẻ cũng thích uống bia phết - chỉ có thể là Heiniken ) !
    @ Bạn Vẹt: One had returned before we started to go and sing karaokie. The one stayed was rather timid n too nervous. Let it be, life is beautiful though we are temporarily alone !
    @ : She was dancing so sweet n kool .
    @ Hà`s friend: Looked a little bit reserved .
    @ Nhockhoaitay: She was so nice n absolutely innocent !
    @ Yasu82: Such a beautiful voice that people cannot deny. The voice was verified that night !
    @ NhocKho: So romantic. She might have been the happiest (as guessed) !
    @ ThuHien83: It is not so hard to get closed to me as you ever once thought. Thanks for your feelings, but " I am not the man, your heart has been missing...". Keep going with the man...
    @ All men were so good-looking and galăng. Come on, you guys, apart from me - a monkey in the zoo !
    Every night I sit and ask myself so much. Something whispers in my ears and says:
    You are not alone
    I am here with you
    Though you`re far apart
    You`re always in my heart
    You are not alone...​

    Man of the day you came...
    Được ampiamox sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này