1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đi chơi 2 ngày em rất thèm nhưng lại không đi dc mấy vụ qua ngày. Nhưng ko sao, các bác mà thấy có thể tập trung dc mọi người đi thì ta sẽ hô hào các mb. Vì đa phần đi qua ngày bao giờ cũng rất vui. Nếu các mem kia đi qua đêm đốt lửa trại thì chắc rớt lại một số anh em ở nhà đốt ...nến nướng mấy con mực của bác tiensinhdatinh nhỉ ? ( nhắc khéo )
    Nghe xong vụ chuột chuột gián gián, em thấy mấy bác nhà mình cũng đang chứng tỏ " mình- đàn ông mà lị ",phải ga lăng chứ với cánh chị em trong nhà rồi đấy
    Chiều nay cà f zê một mình
    Trời thì mát như mùa thu
    Muốn off bao nhiu cho vừa
    Alone ơi, alone ơi
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ọp 2 ngài sẽ cóa cơ số điều thú dzị....
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  4. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi cuối tuần cafe đi ?
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhà ta lấn đất nhanh thật ... mới hôm trước vào có đến trang thứ 60 mà hôm nay đã 64 Tinh thần Chuột chít đã phục hồi ... ọp ẹp chứ nhỉ ... tuần này có ai rảnh Chủ nhật không ... đi uống cà phê với Chuột nhỉ
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    keke, tinh thần như chú HDV rất được hoan nghênh, tuy nhiên vì lý do tuần này chưa phải là off định kỳ của hội nên anh thiết nghĩ một số Mb sẽ chưa kịp vào đọc lời kêu gọi này của chú đâu. nhưng anh sẽ phím cho một số Mb khác có thời gian rảnh thì đi off riêng gọi là các Mbs tự tổ chức off riêng.cứ thế tiến hành nhé, địa điểm default vẫn là 68 Nguyễn Du.
    Các Mb thân mến, nếu cuối tuần này, ai không muốn cảm giác cô đơn một mình ngày cuối tuần thì lên 68 Nguyễn Du trò chuyện, chú ý khuyến khích việc các Mbs nam mời các Mbs nữ đi riêng
    Thân ái
    man_bat_tu
  7. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  8. NhocKho

    NhocKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hix,Nhóc cũng thích đi cafe nhưng có lẽ cuối tuần này không đi được cùng mọi người rùi,tiếc ghê ( vừa bị pác Man trách đây ) .
    Chúc buổi cafe này dzui dzẻ .Ai đó chụp vài tấm hình nhé
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hì, định chẳng nói gì nhưng k lại không đành lòng...Thay lời cảm ơn em xin được hát tặng anh 1 bài:
    èm hèm....alo...1.2.3....alo....ô la....được rồi đấy....bắt đầu:
    Từng giọt thu rơi anh đi mãi.
    Bỏ lại riêng em trong xót xa
    Với tiếng hát hôm nao
    Từng đêm thắp thêm vào
    Nơi con tim đã yêu anh ngày xưa.
    Khi xưa mưa rơi anh đợi em...
    Chiều nay mưa rơi ai đợi ai???
    Lá cây cũng thẫn thờ
    Chẳng dìu nhau qua con đường xưa.
    Đêm nay mưa rơi anh ở đâu?
    MÌnh em nơi đây mưa ướt áo
    Nhé anh... mau hãy về,
    Để mình yêu nhau như ngày xưa!

    Giọt buồn rơi rơi theo năm tháng
    Đèn đường đêm đêm mỏi mắt trông
    Hãy nói với em...
    Rằng anh không bao giờ...
    Yêu ai như đã yêu em ngày xưa....!!!!
    Đêm nay nơi đâu anh có hay
    Mình em lang thang trong tiếng hát
    Nhé anh... mau hãy về....
    Để mình yêu nhau như ngày xưa....
    Với em.... anh mãi là
    Dịu dàng xua đi bao niềm đau!!!
  10. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yasu ơi, cám ơn em nhé, em hát rất hay và lãng mạn. Vote cho em 5. Nhưng cơ mà anh đang băn khoăn em hát cho cả mọi người nghe hay chỉ hát cho riêng anh nghe thôi (tưởng bở) ?!! Nếu hát cho riêng a nghe thôi thì ngại chít. Em cứ tặng riêng anh thế này thì...thì...quí hoá quá !!!
    Thôi để đáp lại, anh tặng em cái bài lày nhé, một em gái SG chép tặng anh, đọc thấy ló cũng hay hay:
    Hai hàng me đường Gia Long
    Hôn rát mặt, sao vẫn còn nghi ngại
    Nhớ điên đầu, sao cứ sợ chia tay ?
    Mỗi cuộc đời, một lý lẽ bất an
    Mỗi cái chết có một hình thức khác

    Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
    Mỗi cuộc tình có một thủa chia tay...

    Chiều vắng âm thầm chào biệt... lẻ lá me
    Lá me nhỏ, cuộc tình hai đứa nhỏ
    Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
    Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần

    Em đã bắt đầu thấy ân hận chưa em ?
    Khi lỡ nói yêu anh... cái thằng quanh năm túng thiếu

    Nếu ân hận em cũng nên ráng chịu
    Cứ xem như cảnh ngộ đã lâu ngày
    Như quả địa cầu không thể ngược vòng quay...

    Tình cũng khó theo thời cơm áo khó
    Nên mới yêu nhau mà cư xử... rất vợ chồng
    Rất thật tình khi chọn quán bình dân
    Khi nói...anh uống cafe đen bởi hụt tiền cafe đá
    Bởi cuộc sống phải mua bằng nhục nhã
    Mỗi mặt trời phải trả giá một hoàng hôn...
    ...Đêm chẳng còn cách tối tăm hơn
    Nên mặt ta đây bùn cứ tạt...

    Enjoy, Honey

    Được ampiamox sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 16/06/2005

Chia sẻ trang này