1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0

    Vẹt! Vẹt! Vẹt! Hehe! Tớ nghĩ lần sau nếu có ra công viên Bách Thảo bọn mình nên mang theo máy ảnh. Chụp vài kiểu rồi gửi cho báo "Sức khoẻ và đời sống" , gửi vào mục: thực trạng giới trẻ hiện nay - học tập căng thẳng, làm việc quá sức
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ui, giờ này là mọi người đang dắt tay nhau đi dung dăng o chợ đêm nè. Eo ui bùn ghê cơ! Hik! Chán quá, chẳng biết làm gì cẩ. Thôi thì ngồi mong cho chóng đến ngày mai vậy
    Mọi người ơi, đi chơi vui vẻ rùi, nhớ mang quà về nhá, chụp ảnh pót nữa đấy!
  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn nhá!!!
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nằm trong số người đấy ko đây
    Bây h tớ ở nhà đòi quyền dân chủ, còn cậu thì như chim
    Hoàng Dung với chả Quách Tĩnh
    Ghét chả thèm nói, ..
    Nhưng mà cố nói thêm câu nữa...
    Có mua được gì cho tớ ko
    Hí hí
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Em SeaT cứ hay đùa, ơ nhưng mà mụ Vẹt ơi, có mua quà cho em ko
  6. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Trước hết xin lỗi tất cả các thành viên hội AC ngày hôm nay vì sự chậm trễ, cao su thời jan của tiên sinh ạ và tiên sinh xin được nói rõ lý do ở sau.
    Cách đây mấy tiếng đồng hồ, tiên sinh còn ngồi post 1 bài tưởng rằng mình không đi được, xong thực tế đã khác, ông jời đã không bắt tiên sinh fải chịu khổ
    Xin được tường thuật những gì tiên sinh nghe, những gì tiên sinh thấy ạ.. Kekeke..
    ... 5h00 PM: Ông Jáp, save lại đi, chuẩn bị chiến. Đấy là YIM mà mấy bác làm cùng fòng gửi cho tiên sinh. Hic, lại nhắc AOE roài... xin lỗi nhé, hôm nay tiên sinh có hẹn hò về tắm rửa và măm măm cái đã, chúc các bác chơi vui vẻ... Xong.
    Uhm, tiên sinh vừa bước xuống cầu thang, nóng... tại sao lại ko làm cốc tè (chè) đá nhỉ??? Hehe, thế là vào quán bà jà ở cổng công ty làm cốc nước... mát quá. Chưa kịp uống hết nửa cốc nước thì người tiên sinh cứ rung lên bần bật. Hoá ra là cái ĐT chít tiệt, rung gì mà dữ thế....Thằng bạn nối khố nó gọi cho tiên sinh.. về chưa mày...tao đang về nhà đây... vậy tao qua nhà mày bây jờ...
    Thế đấy, nó jam tiên sinh tới tận 8h15 PM. Nghĩa là vừa mới post bài lần trước ấy ạ. Trong khoảng thời jan đó, tiên sinh hết sức rủ rê, mà nó ko chịu đi chơi với mình... cái thằng tệ thế.
    Cũng vừa mới bó tay với nó thì tiên sinh lại có ĐT, ngó lại thì hoá ra Yasu, trừi, cảm ơn em, ko có em thì anh hỏng mất 1 buổi tối và lại thất hẹn với thành viên 1 lần nữa. Chính cái cuộc nói chiện ngắn ngủi ấy mà đã thuyết fục được cái thằng bạn jời đánh của tiên sinh. Trước đấy nó còn thuyết fục tiên sinh đi cà fê với nó...
    Thế là lên đường...
    8h35 PM. Keke, xin chào bà con, ngó lại thì đâu mới có 6,7 người gì đó, hơi ít, chả sao. Chúng ta bắt đầu nào...
    Con đường từ 68 ND lòng vòng qua hồ Thiền Quang, fi ra phố Huế rồi thẳng tuột lên khu fố cổ... CHỢ ĐÊM đây rồi
    KEKE, gửi xe, đếm lại cũng có tới 8 cái xe, uhm đếm đi đếm lại thì cũng có mỗi 1 cái xe là đèo đôi, rút ngắn khoảng cách gì mà các jai cứ bắt các bạn nữ đi xe đến thế này hử ? ngó lại cái xe đèo đôi kia càng thất vọng hơn. Hẳn 2 người đẹp VET và Yasu ngồi chỗm chệ, đi như thế gây tai nạn cho người khác thì sao hử
    keke, lúc này là lúc tiên sinh thể hiện môn Kungfu Lăng ba vi bộ đây, hồi hộp quá cơ. Cơ mà nhockho đâu rồi ấy nhỉ hí hí, mà hôm nay nhóc trông xinh quá cơ.. kiểu này bồng hổng bít tay có bị run ko, run tay mà lỡ buông nhóc ra thì nguy hiểm lắm. Cái chân vừa mới khỏi, jờ lại bị té ngã chỉ vì tiên sinh thì... hị hị, cả đời tiên sinh chăm sóc cho nhóc cũng ko bù lại được đâu í nhỉ
    ... Úi xời, cái thằng bạn mình thì ko bít đã đành, mấy bác ở đây cứ dính chặt lấy mình, làm sao thể hiện môn tuyệt kỹ Kungfu đấy được đây. Bực quá đi, đã thế lại còn em Yasu, ko bít cố í hay vô tình, cứ khoác tay, bá vai với nhóc mà đi . Rõ thật là... keke Chả lẽ mất công luyện tập mà ko thi thố, thế là tiên sinh thể hiện 1 mình vậy, chả bồng người đẹp trên tay đi chơi được nhưng mà đúng là danh bất hư truyền, tiên sinh cứ lướt băng băng , ấy thế nhoáng 1 cái đã lên đến tận chợ Đồng Xuân mua về được 1 túi cóc dầm, khi trở lại thì bọn AC nhà mình mới đang ở khu hàng Đào. Keke, thích thật. Mọi người đang đứng chờ ai đó... lại ngay trước mấy hiệu bán quần áo nữa chứ. Ha ha, vụ này tiên sinh ko kể đâu, ai đó muốn bít nội tình xin thắc mắc HT nhá
    Con đường tiên sinh đi qua khi dùng tuyệt kỹ Kungfu thì chưa có dịp ngắm nghía. Thế là đành lững thững đi sau mọi người, thỉnh thoảng cũng vào ngó cái nọ, xem cái kia. Tiên sinh ấn tượng nhất là những cái tranh mạ đồng, đẹp quá cơ. Úi xời, trăm thứ bà dằn, chả nhớ hết, cái rì cũng muốn mua, cái rì cũng muốn xem. Nhưng mờ vòng vo 1 hồi, thì lại chả thấy ai nữa... Hic, hoá ra trong lúc cao hứng, lại jở Lăng ba vi bộ ra. Thảo nào... Hic, hic
    Vòng trở lại... vẫn thấy mọi người ở Hàng Đào. Hội tụ bi jờ còn có thêm 2 thành viên nữa, hic, mà ai nhỉ, tiên sinh ko bít là ai. Ok, càng đông càng vui nhỉ
    9h30 PM mọi người ơi, đi ăn thôi... ko rõ ai gọi, nhưng được cả hội AC tán đồng, đích đến sẽ là hồ Trúc Bạch.. keke
    Lại mực nướng, lại cóc dầm, lại soài xanh, lại dưa chuột... nào là ngô, nào là khoai. À khoai ko có nào là... tú lơ khơ... keke..
    Hehe. Ngồi tán lăn tán lóc giữa các câu chuyện, mấy vị thì vác tú ra chơi, chơi chán mới tới trò hay. Hay nhất đây ạ
    Bốc thăm đê...thứ tự to nhỏ theo luật chơi của tiến lên... ai bốc được cây to nhất có quyền yêu cầu người bốc phải cây bé nhất làm bất kỳ việc gì. ặc.. ặc... trò này mới gọi là vui chứ.
    Keke, vòng 1.:Thôi thì tiên sinh cũng chả bít fải dùng từ gì cho chính xác, tạm gọi là cái điềm jời. keke, HT nhà ta là người bốc fải cây bé nhất, người có quyền yêu cầu là nhóc . Thế là jữa bàn dân thiên hạ, HT tội nghiệp của chúng ta fải đứng lên bắt nhịp cho mọi người hát... Jai điêu Như có Bác Hồ từ đó được các mbr hát lên, vang động cả 1 góc hồ.. .. keke
    Vòng 2: thôi thì chỉ kể nạn nhân, vì thấy ngưòi iu cầu cũng nghe lời xì pam của các mbr khác. Nạn nhân vòng 2 là 1 cô bé, eo, bé tẹo nhá, sinh năm 88.. cơ mà xinh lắm cơ. Thằng bạn mình nó nêu ra iu cầu em ý nói về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ...v.v.v... KQ là em ý tên Đức...
    Vòng 3: Nạn nhân là em Gấu. Keke, quái thật ko bít đứa nào nghĩ ra cái yêu cầu rất quái, bắt em ấy sang chiếu bên cạnh xin cho bằng được 1 số ĐT của 1 anh kế bên. Rõ khổ, em ý sang xin số mà các mbr ở bên này cười vỡ cả bụng
    Vòng 4: Người ta nói nhân nào quả nấy, chả sai. Kaka... nạn nhân là nhóc. Nhóc lần này fải có nhiệm vụ gọi điện đong đưa với cái anh có số ĐT mà Gấu vừa mới xin được. Hihi, hô hô, ha ha, đó là tất cả những âm thanh mà tiên sinh nghe thấy. Nhưng nhóc ko hổ danh là 1 nữ lưu , rất tự tin, móc ĐT... của Man ra gọi .. ui ui, hồi hộp quá... ĐT quý khách hiện đang nằm ngoài vùng fủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quái. Nhưng đúng là như vậy, mất hết cả hứng
    Vòng 5: Nạn nhân là bác Tuấn. hehe, nhiệm vụ của bác ấy jan nan hơn nhìu, ví lúc đó Nhóc nhìn đúng thấy 1 "iem" đang chuẩn bị về, nhiệm vụ được jao là hỏi jờ, và dắt xe júp iem ấy từ vỉa hè xuống phố.. Haha, rõ tội nghiệp bác... đi mà lòng chả iên, lũ jời đánh ở nhà cứ bò lăn ra cười. Kekeke... bác ấy lấy hết dũng cảm của 1 đại trượng fu ... tiến đến gần, tiến đến gần... đang định... thì bạn jai của iem í lò dò đi tới. Ặc ặc... cười đau bụng quá... mọi người cũng có thể hình dung ra được không jan và thời jan lúc đấy thế nào rồi đấy ạ đã thế lúc về bác ấy vẫn kịp jõng jạc tuyên bố 11h kém 20. ý hỏng bít bác liếc ở đâu ra cái đồng hồ mà nhìn nhanh thế nhờ...
    Cười, cười mãi, bụng cũng hết đau vì cười thì mọi người cũng nghĩ đến chuyện về....
    Hic, chia tay, hẹn buổi ọp ẹp 2 tuần nữa nha. Địa điểm định sẵn: Khu công viên nước.. có đàn, có hát... keke... chúc hội ta càng ngày càng gắn bó, và vui vẻ...
    Hờ, quên ko nhắc tới vụ HDV tới muộn, hừm thôi, thì nhắc nhở HDV fát nhở, lần sau cố gắng tới sớm hơn nha ...
  7. ampiamox

    ampiamox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì hôm qua APX kẹt chút nên không tham gia full được. Không biết nhiều nhưng biết gì nói nấy:
    @ Vet : Em cố gắng duy trì phẩm chất đó nhé, đúng giờ, nhiệt tình và còn hơn thế nữa... , những điều nên nói anh đã nói rồi còn gì ?, giờ chỉ nhắc lại vài điều thôi !. Nếu vote được nữa, anh sẽ lại vote em 5. Không cần phải có đi có lại đâu nhé, đó là điều anh thích làm nên làm !
    @ Nhockho : Anh chỉ thấy Vẹt gọi mobile, em confirm là sẽ đến. Rất biểu dương em vì sự nhiệt tình và đóng góp của em với AC. Mong em tiếp tục phát huy nhé. Vote cho em 5 để thể hiện những gì anh nói - đương nhiên không cần có đi có lại đâu !
    @ Yasu82 : Cũng gần giống Nhockho bởi buổi off lần đầu tiên của anh với AC bọn em đến hơi muộn... Nhưng dần dần những buổi off sau đấy anh đã hiểu rằng: e - một con người đầy nhiệt tình, hết mình, đúng, và còn hơn thế nữa. Anh vote em 5 rồi đấy nhé - hình như anh ko có quyền vote em nữa thì phải ?
    @ Man : Sao HT không có bài nào biểu dương các cô gái của chúng ta - những thiên thần của Charlie nhỉ ??? Không những họ là 1/2 của thế giới, họ còn là những MB không thể thiếu của AC còn gì ? Tuy không là MB chính thức của AC nhưng cá nhân APX nghĩ AC sẽ thiếu đi họ nếu và chỉ nếu họ có lí do đặc biệt đến mức không thể đến được, absolutely sure !
    @ Mọi người : Hãy đến AC và vui chơi nhiệt tình đi, hy vọng rất gần thôi các bạn cũng sẽ là những MB không thể thiếu của AC, không quá khó phải không ? AC rất vui, là nơi để các bạn có thể vui chơi thoải mái cùng nhau - không toan tính, chỉ có một mục đích duy nhất : VUI LÀ CHÍNH ! Nếu không vui, tôi chắc các bạn cũng quên đi cảm giác MÌNH ĐANG CÔ ĐƠN !

    Tặng 3 cô gái này một câu:
    to me you are perfect !
    (trích nguyên bản). Ở đây me = AC và APX - tham !
    APX


    Man of the day you came...
    Được ampiamox sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 26/06/2005
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all
    Buổi off hôm qua thật là ấn tượng đúng không nào?tuy số lượng các Mbs đi không đông, nhưng quả thật chúng ta có buổi off thật vui vẻ và hòa đồng...một buổi lang thang phiên chợ đêm trong muôn vàn ánh đèn đêm, con đường trợ tuy nhỏ mà tấp lập người mua kẻ bán và cả những người đi mua bằng mắt như hội độc thân mình, khà khà mà các em nữ hội độc thân nhà ta cũng nữ tính đây, đi chợ mà cứ nhìn thấy hàng ăn hay hàng tiêu dùng gì đó là sán vào ngay, sau này mà làm dâu thì nữ tính đảm đang phải biết đây keke.
    Dự định đi chợ bằng mắt, nhưng mà không thành vì sau khi lang thanh một hồi, em Nhockho đột nhiên dừng ở một hàng dép chiếu, tóm cổ anh man vào đó và gợi ý anh mua một đôi dép chiếu đi cho êm, nhiệm vụ ngã giã cũng để cho em Nhoc lo lốt, anh chỉ việc gửi tiền và xỏ vào đi luôn, đang đi giầy quen, tự nhiên đi dép vào mà thấy thoải mái hẳn, mát mẻ hẳn, cơ nhưng mà chỉ tội đi xe máy nóng chân thôi , vì hơi nóng của xe, nhưng dầu sao vẫn cám ơn Nhóc, hìhì .
    Đường trật, người đông, hội AC lang thang một hồi cũng đã thấy lấm tấm trên gương mặt mọi người những giọt mồ hôi, có lẽ mọi người cũng đã thấm nóng rồi, man quyết định tập hợp, trưng cầu dân ý, quyết định tiếp theo tiến lên hồ Tây, lang thang quanh bờ hồ và hạ cánh tại một góc nhỏ cạnh hồ, em Vẹt được cái nhanh nhảu, vừa lúc ngồi ở 68 Nguyễn Du đã ghi giấy biên lai nợ tiền anh man vì thua bài (mặc dù anh man không biết đánh, được em Vẹt dạy cho một lúc thôi đấy nhé, thế mà có năng khiếu phết) vẫn chưa sợ, lại tiếp tục định kiếm chác chút đỉnh gỡ gạc, Vẹt hôm nào giả anh đê, anh nhớ dai lắm đấy, à mà còn đừng có mà thủ tiêu cái biên lai nợ tiền đấy nhé.Vẫn màn mực nướng + ngô + soài dầm, cũng hay ra phết.anh em ngồi nhấm nháp tào lao nói chuyện, có màn chơi trò rút bài quả thật là hay, lần sau lại chơi tiếp đê mặc dù man bị quả hơi bị đau, đó là đứng ngang nhiên bên lề đường bắt nhịp cho hội AC hát, chẹp chẹp, chắc lúc đấy khối người đi đường cho man là tay vừa chữa trị ở bên Vân Điển về mà bệnh thì chưa lành hết. Em chupi_gaucon có màn xin số điện thoại khéo ghê, cơ nhưng mà một cô bé như thế thì mấy anh bạn kia cho số là cũng phải thôi, cơ hội ngàn vàng cho mấy anh bạn đó quá còn gì, khà khà, thế mà sáng lại còn trách anh man cơ đấy, lần sau yên trí đi, còn nhiều trò thú vị hơn nhiều.
    À em Nhoc đâu roài? Chắc hôm nay dậy sớm 5h đi công chuyện, h có khi vẫn đang đánh giấc bù nồng nàn đây, dậy post ảnh lên đi em.mọi người đang chờ rồi đó.
    Mọi người chuẩn bị tinh thần xem pics
    Cheers
    Man_bat_tu
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh zai Tiên sinh tường thuật chi tiết hỉ? keke. Hùi trước mình đi phố đi bộ với box LAmquen này cũng cỡ 7,8 người mà chẳng tường thuật được ngon lành thế. Hoan hô anh zai tiên sinh! Hội độc thân chịu khó đi chơi phết.
    @khongcanbiet: Anh zai ơi, đọc được bài của anh zai muộn quá. Nếu có quả lần sau thì sẽ gọi anh zai nhé. Lương lậu thì cứ phải gặp nhau thoả thuận chứ. Lương thử việc = 75% lương chính, thử việc trong 3 tháng. Ngoài ra có thưởng lễ Tết.
    hí hí.. cữ nghĩ cái cảnh anh zai cõng mình đi phố đi bộ... dân tình nghĩ gì nhở? TỰ NHIÊN NHƯ NGƯỜI HÀ NỘI. Khi nào đọc xong quyển đó mang cho "sếp" mượn nhớ zai nhớ!!
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hix... 2 ngay lao dong cật lực tỉnh ra mới biết dân nhà mình ọp ẹp sao chẳng biết gì hết vâỵ .. lần sau công viết nước hử ,... chắc chắn đi nhưng phải vào thứ bẩy hoặc CN mớii đi được ... đăng kí xe ôm trước nhỉ ... ai cho chuột ôm ké cái .. ( không phải anh man là được sợ thiên hạ đàm tiếu )

Chia sẻ trang này