1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ALONE''S CLUB ( Tư?? trái tim đến với như?fng trái tim @_@ ! )

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Này này cái bà cún kia, sao lại vô duyên vô cớ lôi iem vào cái zụ này chớ...cái gì mà nghe thiên hạ đồn đại, em đã đi bơi bao giờ đâu...hic...hic...
    nghe thiên hạ đồn đại YASU mặ đồ bơi cứ gọi là ...giống cundc, đúng không???? ke ke...
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em bổ xung một chút, hi vọng apx không thấy
    NGười ta chỉ mất một phút để tìm được một người đặc biệt ,một giờ để hiểu ,một ngày để yêu nhưng lại phải mất cả đời để quên được người đó.
    @HDV: Chị Kat hỏi chỉ là để hỏi vậy thôi, ai mà cũng không tin thì chupi ở với AC của mình cả kiếp luôn.
    Năm nay đúng là năm tuổi có khác
    [/quote]
    Chị ui, em mất 23 năm rùi mà có tìm thấy gã nào đặc biệt đâu...hic Chị có cách gì hay hay không zậy.
    Àh mà trông chị trẻ quá chời luôn, có bí quyết zì hông??? mách em zới...hí hí
  3. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Chị ui, em mất 23 năm rùi mà có tìm thấy gã nào đặc biệt đâu...hic Chị có cách gì hay hay không zậy.
    Àh mà trông chị trẻ quá chời luôn, có bí quyết zì hông??? mách em zới...hí hí
    [/quote]
    Em ơi, chị rất ấn tượng với nụ cười của em đấy, xinh thế
    Có khi cái người đặc biệt đó ở ngay cạnh em mà em không biết đấy, còn cái bí quyết mà em hỏi chị ý he he đó là cười nhiều vào.
    @ chị kat. em thấy chị nói đúng đấy, hội mình phải là single`club cơ chứ AC thì không đúng lắm.Alone là cảm giác alone còn single thì ...đơn chiếc. thôi( có đơn thì mới có kép _trích lời cundc).Yêu cầu hội trưởng và các thành viên khác cho ý kiến kẻo lại như cundc trù ẻo là đơn độc suốt kiếp.
  4. NhocKho

    NhocKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có thể nếu lần Off tới mà như dự tính là ra chỗ gần Công viên nước ,Nhóc sẽ giới thiệu thêm ít nhứt là 1 mem nữa tham gia với AC ,vừa nãy ngồi chat có người kêu đang độc thân nên rủ him gia nhập hội mình lun . Còn 1 mem nữa ,là bạn thân của Nhóc thì hỏng bít thứ 7 tới có đi cùng lun ko , he he ,tình hình này kéo hết bạn bè vô AC để cho mình hết ... alone [​IMG]
    To tuand : Anh thấy em với anh '' khù khờ '' ấy có hạp đôi không để xem ... xúc tiến . Mà này ,cấm có khai ra anh khù khờ ấy là anh nào đâu nhé ,chỉ em với anh biết thôi ,đồng chí khù khờ không bít thì càng tốt [​IMG]
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ...hoá ra Chuột lại trở thành đứa dzô dzuyên làm anh mất tự nhiên .... ( thiệt hả? )
    Sis cundc nhìu sì căng đăn mà cũng nhìu người "cưng" ghê he heh hee
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Đầu giờ chiều, ngó qua hội AC. Nhác trông thấy avatar của Chupi_gaucon và cả Nhóc nữa. Nóng mắt quá
    Nhân tiện nhớ lại bài thơ Đôi dép post lên đây cho mọi người cũng xem lại. Ai chưa bít thì vác jấy bút ra ghi đi ạ, ai bít roài thì ngồi mà ngẫm. Alone! Alone!

    Đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
  8. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @ tiên sinh: Bác nóng mắt ạ, nhưng em thấy vui lắm,đợi đấy em sẽ kiếm mấy cái nữa cho bác nổ mắt luôn.
    THích bài thơ Đôi dép này thế, thích nhất đấy.
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại, có đoạn thấy nao nao
    Tiện đây, sao anh Jap không nghĩ anh nên giữ chức hội phó tình yêu tình báo cho nhà mình nhỉ Em thấy cái khoản này anh hợp đấy.
    Anh biết cô Thanh Tâm chứ
    Có thơ rồi, ai cho xin chút ca nhạc đi nhỉ
  10. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ thế này tui lại lại cảm thấy mình thật cô đơn.
    Tui chợt nhớ đến bài hát gì đó mà có câu: " Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành..."
    Buồn lắm!
    Hy vọng mọi người sẽ ko coi tôi là người vô duyên tự dưng lại vào Topic này,
    Ngày nào cũng alone thế này chắc tui buồn mà chết khô mất.

Chia sẻ trang này