1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Aluaaaaaaaaaaaaa,Xin la`m quen voi Missuta cai nhay?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Light_Star, 07/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này mà còn tiếp tục theo chiều hướng này là tôi xóa đấy....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bác gì đó nói thế là sao? gia đình em chỉ có thằng này là bất hiếu thôi, còn mấy đứa khác ngoan lắm, đứa nào cũng ngon lành, bồ đứa nào cũng xinh, xướng lắm cơ
    Nothing impossible
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lão Vi này lạm dụng chức quyền để đe dọa bà con nhá. Hôm trước bị mình lật tẩy cái nguồn gốc ko trong sạch đến nay vẫn còn thù vặt. Đến khổ!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he !! 3s nói thế là sao hả !!! của tôi mà sao ba` lại nói là nguồn gốc ko trong sạch chứ ! híc
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hehhehhehe
    cherish à
    chỉ nhắc cậu 1 câu là hãy cẩn thận
    take care with G
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    đem $ cho G có đòi đưọc ko??
    Ông trời mới trả lời rằng
    Tao còn bị giựt huống chi là mày​
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  6. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mà chủ đề này của tui chào miss mà,sao mọi người ăn nói lung tung thế?
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  7. tuila007

    tuila007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hahaha
    cac bac cu tranh nhau vì missuta
    hay that day
    xin loi cac bac nhe
    em chỉ xin miss gọi em là .................."bố chồng" thôi
    hahha...nếu có rì ko fải thi sorry nha
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic không ngờ sự việc lại có thể tiến triển theo chiều hướng thế này,không hiểu thế nào đây khi mình là anh của javel mà javel là chồng của mít ==> mình là anh rể của mít ==> viên thịt bầm lại là cháu gọi mình bằng bác hic hic,mà vốn VTB lại chưa biết con của ai do mít có quá nhiều chồng hic,mà con gái thì chỉ có 1 cái bí mật nhất là con của bả là của ai thui thì mít khai báo đi cho người ta còn biết không bọn chồng của em nó đánh nhau chí chết thế kia tội nghiệp lắm hic hic...


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    thế làm quen xong chưa?xong rồi thì thôi,chưa xong thì làm tới đi,mệt người quá
    cái thằng nhợn eagle dạo này toàn câu bài nói năng nhí nhố quá,chẳng ra cái thể rì cả
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    cái thằng khỉ kia tao câu bài đâu có giỏi hơn mày tí nào đâu chỉ hơn chút thui,với lại mấy hôm đó đang có hứng nghịch ngợm chứ bây giờ thì thui rùi không câu bài lăng nhăng nữa đâu,chất lượng khoảng 100 bài nữa để có gì ăn mừng bài thứ 1000 cho nó ngon heee


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này